ông tướng cho tôi mượn cái pao P5000000 của ông đi, để tôi nghiên cứu khối Kim cương cái. mà đã nhăm nhe được cặp loa nào chưa ? hay ôm em ATC này đi, nghe đồn khổ chủ không có điều kiện KT để theo đuổi em nó nữa (sau khi ghép với Jeff) :lol: :lol: Thông tin này là chính xác 99% bác P nhé.
Trong câu chuyện cổ tích của Việt Nam thì nàng Tấm quê mùa nhưng nết na vẫn phải cưới Hoàng Tử mới chịu đấy bác ạ. Và ngay cả Nàng lọ lem xấu xí cũng vưỡn phải...Hoàng tủ mới chịu cơ :lol: Em chợt hiểu 1 điều rằng nếu có thóc thì không gì là không thể , còn nếu có thật nhiều thóc thì tất cả...đều có thể ạ :lol:
Em không biết được đôi ATC của bác chủ thread hay đến đâu nhưng năng lực PR của bác chủ mà ATC không thuê làm phát ngôn viên thì uổng mất một nhân tài... Một đôi loa đời thấp nhất của dòng ATC Classic mà khiến cả diễn đàn nháo nhác, tính đến nay kéo đến 8 trang, em phục bác chủ thật... Theo ý kiến cá nhân em, bác chủ thread mới là đôi loa hay nhất của ATC... Em đùa bác chủ tý...
Các bác lại bị bác ADN rung rồi , em còn chưa lên tiếng mà. Có nhà tài trợ vàng tội gì mà không chơi. Còn cứ cho là em PR đi, nhưng PR để AE cùng học hỏi, trao đổi về một dòng loa còn khá kén người chơi, để vì lợi ích chung thì em cũng chịu tiếng được mà. Những gì nhạy cảm em cũng đã nói rất rõ rồi. Sau một ngày vất vả với em nó cá nhân em có nhận xét sau: - Trong các âmply hôm nay đánh vào em nó thì em Jeff 8T là hay nhất, kiểm soát các dải rất tốt, đâu ra đấy, rất trật tự rất tĩnh tại, trầm ra trầm, trung ra trung, treble ra treble, đúng là chất âm của ATC. Tuy là đôi loa nhỏ nhưng chất âm rất người lớn, trường âm rộng.
Cảm ơn bác đã có lời khen! Em vốn là dân tuyên huấn mà. :mrgreen: PR là một nghề mới, rất kén người, lương rất cao. Gợi ý của bác làm em lại muốn đổi nghề, nếu bác có biết chỗ nào cần tuyển PR thì kinh giới em đi, biếu bác nửa tháng lương của 6 tháng đầu, OK không bác?
Thì em đã đoán từ đầu rồi mà. Cảm ơn Bác đã có những phối ghép thực tế để anh em được chia sẻ,học hỏi.
Tức là trong 6 tháng đầu, cứ "đến tháng" lĩnh lương là em biếu bác ấy nửa tháng lương trong suốt 6 tháng đầu đi làm. Nếu bác ấy chê ít thì em lại tăng lên 12 tháng đi. :lol:
Thì thế nên bác có đủ xiền để theo em nó đâu, có nhà tài trợ Kim cương cũng ko dám "thò vòi " ra cho cặp jeff này :lol: :lol: Nhưng để ra được như hôm nay mà phải "dùng dao mổ trâu" thì ko tương xứng cho lắm. >>> trừ phi có điều kiện KT (mà điều kiện này thì em với bác giống nhau ghê )
Đã phối ghép hết list đồ đánh đâu mà vội bác ơi. Cứ bình tĩnh, chớ nóng vội mà hỏng việc. Thú chơi Audio nôn nóng là chít đấy, em nó còn gặp gỡ nhiều đối tác khác dưới tầm Jeff cơ mà, có khi gặp "ba con 1 Vintage" lại ra tiếng thì nhà em nay còn một số thứ đi ăn ra khối để đầu tư vào "mềm" đấy bác ạ :lol:
Chiều mai qua bác xem vụ Pin và cần nhể? Tiện thể trên đường về nhà bác, em và bác ghé....ấy cái nhé :lol:
thì cũng đang củ từ đây. mục đích là JBL. Hôm qua tý nữa thì múc em TANNOY SRM 15X của Vũng tàu shop nhưng to quá lên thôi, hơn nữa chót yêu tiếng Bass của anh JBL rôi lên củ từ. Pow P500 đó chưa đi ngay cũng là một phần đợi loa mới về xem ghép cái nào cho hợp vì dù sao cũng k phải bán bằng mọi giá khi ngân sách vẫn còn dồi dào.
Vậy thì đúng quá, ông cho tôi mượn cái Pao đi :lol: bao giờ có loa tôi trả ông. Mà đã ngắm được cặp nào chưa (hay vẫn giống ông Sonbeo thế >> đồ đánh có đủ (thừa) nhưng ko có loa). Với căn phòng đó của ông nếu để nghe lâu dài >> một câu khuyên chân thành : Book Shelf là lựa chọn hợp lý nhất. P/s : chính vì dồi dào $$$$$$$$$ nên ông đăng giá bán như thế chứ gì :lol: Làm 1 cặp BS như tôi thôi, phòng ông chịu ko nghe được loa cột đâu.
Ông "bẹn" tốt của em chưa chịu mang trả QUAD 606 bác ạ. Hôm nào trả em lại test tiếp, lần này bác đừng bỏ bom nhà em như hôm qua nhé. :lol:
Hôm nay em phải đi làm rồi nên không tham gia buổi test tiếp theo được. Các bác đang đi cafe về tý test tiếp với cặp Pre và Pow sau: - Pre OCTAVE - Pow BARON chạy mỗi vế 6 quả 6L6 Chắc đến đầu giờ chiều mới có Review cho các bác được. (Trình non, chụp Marco lại không có chân, ảnh bị rung, xấu kinh )
Góp thêm 1 ý kiến với bác, em thấy bác Minhthoi có cái pow Mcintosh 2500 (500w/c) bác thử nghiên cứu qua bên Mcintosh FC xem qua, nếu okay liên lạc nhờ bác ý đánh thử. Theo em có lẽ đây là giải pháp "ngon, bổ nhưng không đắt". Giải pháp đèn, em biết có bác (bác này bác cũng biết) có cặp pow Mcintosh 275 giả cầy Nhật lắp khoảng 100w/c pure Tango nếu oánh được thì em nghĩ cũng là giải pháp "ngon, bổ, rẻ". Nếu bác kia có nhã ý cho bác mượn thì bác ý sẽ hiện hình, em không dám cung cấp tên khổ chủ. Pow kiểu này em thấy thỉnh thoảng cũng có, kiếm ko khó, mà cũng chẳng dễ...
Cảm ơn bác gaultier_guy đã tư vấn cho em! :idea: Từ nhà em sang nhà bác Đức cũng gần. Em cũng vừa alo mà máy bác ấy tắt roài. Chắc đầu tuần có tý họp giao ban!
Bác " E lé " chuẩn bị tinh thần giúp em đi. Trưa nay thế nào cụ cũng có " thoại " của em nhé. Em đang đi làm, "chùa" được nhiều thứ lắm, cụ hiện hình lên đi cho nhà em thưa câu chuyện với ạ. :wink:
THÔI BÁC CHỦ, BÁC GHÉP LÀM CÁI GÌ NỮA. 1 LÀ LÀM CẶP JEFF, 2 LÀ NGHỈ CHƠI ĐẮP CHIẾU NHƯ EM >> ĐỢI TÍCH ĐỦ ĐẠN THÌ MÚC. GHÉP NỮA CŨNG KO HAY HƠN ĐƯỢC CẶP JEFF ĐÂU, EM NÓ CHỈ CÓ VẬY THÔI. :lol: ĐỒ ĐÁNH ĐẮT $$$ HƠN JEFF THÌ CHẮC EM NÓ CŨNG CHỈ ĐẾN VẬY THÔI BÁC NHỈ. :lol:
Nhà em đang muốn ngon, bổ, rẻ cơ bác ơi, chứ Jeff thì em biết rồi, tối qua bên chỗ Jeff thấy nói đông vui lắm... :lol: