Re: bass to bass nhỏ Em xin lổi các Bác nha ! Bác ơi nghe nhạc mà không nghe được tần số dưới 45Hz thì, nên đi Tai mũi họng các Bác sĩ mod lại cái lổ tai lại về hy vọng nghe tốt hơn chút, dể phê hơn chút.
Re: bass to bass nhỏ Tôi cũng nghĩ và định nói vậy nhưng sợ bác dlamtv tự ái nên thôi k nói nữa. :lol:
Toàn là bác tưởng tượng ra thôi, thật là phong phú :shock: Tránh nói thế này bác ơi, mỗi người có gu nghe riêng, thú chơi riêng phải được tôn trọng. Chỉ tranh luận để sáng rõ các vấn đề kỹ thuật thôi, newbie như chúng em học hỏi được nhiều.
Offline mấy hôm mà topic này các bác bán tán mạnh quá em thì trước tới giờ vẫn thích tiếng bass mạnh mẽ, uy lực lên em vẫn giữ quan điểm thích bass "To"( không biết đây có phải là căn bệnh của những newbie như em không). Em thiết nghĩ vấn đề này rất khó đi đến ngã ngũ bởi với mỗi người có một sở thích riêng người thích bass to, bass nhỏ. Và cũng bởi nếu so sánh cùng về tấm cỡ(cost) thì sự khác biệt tiếng bass giữa loa to và nhỏ chưa quá chênh lệch lên rất khó nói cái nào hơn hẳn cái nào. Tùy theo sở thích âm nhạc của từng người mà chọn cho phù hợp thôi: :shock: :lol:
bass to bass nhỏ Tranh luận thế này đúng là rất khó kết thúc.Thôi thì ai thích Bass to thì cứ bass to,ai thích bass nhỏ thì cứ bass nhỏ,còn ai k thích to cũng k thích nhỏ thì sài bass vừa vừa,miễn sao tự thấy "phê" là được! tuy nhiên tôi vẫn hơi lăn tăn là vì sao những fan của bass lớn lại thích bass lớn? Phải chăng chỉ bass lớn mới đủ uy lực,đủ cho tiếng bass căng và đủ trầm ? Còn những bass từ 20 cm trở xuống thì sao? K xuống đủ độ trầm, thiếu uy lực,k đủ "phê" hay là nhìn kém khí thế nhỉ ? Thêm nữa,bass cỡ nào thì được coi là bass lớn ? trên 20 cm hay trên 30 cm ? Nếu bác nào k tin rằng bass 20 cm đủ phê thì xin mời ghé qua tôi nghe thử bass 20 cm xem sao,xem có đủ phê cho các fan bass to k nhé ! :lol:
Em có một chiếc loa lúc thì là bass lúc thì là trép lúc thì là mid, mà hát hay lắm hát theo trạng thái tâm lý, thái độ của em. Lúc vui nghe đều 3 dải, lúc Em buồn nghe thấy trép hơi chói nhất là những lúc đột ngột Em thay quần áo đẹp, lấy chìa khóa xe hoặc đến gần hộc tủ tiền thì Em được nghe bass cực trầm. He he!!!
Re: bass to bass nhỏ Em xin đăng ký đến học hỏi bác ạ! :lol: Nếu bác cho phép, xin vui lòng nhắn tin cho em qua số đt 0939079999. Kính bác! Phạm Gia Hy. Note: Em đang xài bass 15". Bác cẩn thận!!! :lol:
Thôi tranh cải mãi cũng không ngã ngủ đâu các Bác à, Tóm lại thế này đi các Bác à : Chơi Bass lớn hay nhỏ không thành vấn đề, chủ yếu chơi Bass như thế nào thỏa hết các điều kiện như sao càng tốt : - Xuống được càng sâu càng tốt, được tới 20hz là quá tuyệt vời, trường âm sẽ rộng - Tiếng đủ nhanh, dứt khoát, tròn trịa để không có đuôi - Độ nhạy cao sẽ cho độ phân giải cao tiếng sẽ chi tiết - Tiếng phải có khả năng thể hiện nhạc cụ càng như live càng tốt, điều này khó quá.... - Có khả năng thể hiện được những nhạc cụ có tiếng Bass dày. .... còn thiếu gì thì các Bác bổ xung thêm ....
Loa đấy chỉ hót hay khi được cắm jack "bắp chuối" male thật chặt và chạy rà cho lâu một tý ;-) ... kích cỡ jack không quan trọng, cái cần hơn là chất lượng đầu jack và cắm rút đúng phương pháp :lol:
Topic có 8 trang rồi mà em thấy các bác chỉ xoay quanh vấn đề kỹ thuật, còn cái quan trọng nhất là âm nhạc thì chả thấy ai nhắc tới ngoài bác khỉ vàng. Em hoàn toàn nhất trí với bác khỉ vàng, tùy theo gu nhạc mà chọn bass to bass nhỏ thôi, chứ khó mà xác định được thế nào là hay hơn nếu chỉ xét theo thông số kỹ thuật. Bass 30 kiểu Tannoy mà bắn Manowar hay Pantera thì kém xa ông bass 16 của Jamo và ngược lại, bass 16 chơi tiếng contrabass của jazz chưa chắc xuống được bằng 1/2 ông kia và tiếng thì như đá so với bông vậy thôi. Xong vấn đề âm nhạc rồi ta mới nên xác định đến thông số kỹ thuật, chất lượng, giá tiền phải không các bác... Em trốn đây, ở lại dễ bị oánh lém :lol: Chào các bác ạ!
Phải công nhận bác Liêm này có tay mở chủ đề thiệt ! Hổng biết mở hàng có đắt ko ? hehe ...xin lổi xì-pam 1 chút cho bớt căng thẳng nghen các bác.
Em mò mẫm biết rồi, bác và bác giahy nữa chơi Wesminter phải không? Fan bass TO :lol: Nhưng em thấy phòng bác hơi bé so với đôi loa to đó!
Có bác khoe em có cặp loa mỗi thùng có 2 loa bass 20cm giấu bên trong thùng chúc đầu vào nhau, tiếng bass sâu hoắm. Không biết là thiết kế này có làm bass sâu hơn không, tốc độ và độ "thật" có tốt hơn không. Em thì thấy nó cứ bí bí làm sao ấy.
Nằm suy nghĩ lại thấy dây đàn bass cũng to hơn dây đàn thường, đàn cello cũng to hơn violon, nhưng cả hai đều nặng hơn :roll:
Nói như bác thấy cũng vào tai ghê , tức là phải lựa chọn tôi mua loa về nghe cái chi trước phải không ạ? rồi mới đi tìm loa, nhưng nên chăng quan tâm thêm tới diện tích phòng nghe của chúng ta? :roll: Vậy tôi mạo muội hỏi phòng bao nhiu m2 thì thích hợp cho bass 20. 30, 40 cm nhỉ?
Chọn mua loa về nghe cái chi. E hèm. Có lẽ nên hiểu là xác định mình thích nghe cái gì, hay nghe cái gì và cần loa để nghe cái gì rồi mới đi mua loa là chính xác bác xương nhỉ. Như thế mới đỡ lăn tăn. Diện tích phòng nghe, he he he, em đồng ý với bác về vấn đề này. Bao nhiêu là bao nhiêu, cái này cũng sẽ lại gây tranh cãi đây. Em có may mắn được nghe nhiều căn phòng 12m, xử lý tiêu tán âm cẩn thận, bass 30 nghe chẳng hề có đuôi, không lệt bệt, tiếng trầm xuống được thật sâu, tròn trịa như ý. Bao nhiêu + xử lý như thế nào mới đầy đủ bác ạ.
Em có cặp bass 25cm nhưng đường kính nam châm khoảng 7cm và 1 cặp bass 7in (17,8cm) nhưng đường kính nam châm 10cm và nặng hơn nhiều. Tiếng bass của cặp 17,8cm uy lực và sâu hơn. Em nghĩ ta phải tính đến cấu tạo củ loa và thùng loa chứ không nên chỉ nhìn vào kích thước màng loa to hay nhỏ.
Theo em,trong topic này,chúng ta có lẽ chỉ nên thảo luận về loa bass to,bass bé trước hết phải cùng một hãng và trong một hãng rồi phải cùng một seri,chứ em thấy các bác lại đi so sánh bass to của bác Mao với bass nhỏ của Wilson Audio,Jbl,Jamo...thì chắc em cũng sắp bị Tẩu hỏa lây mất!!!.các bác phải thương bọn Newbie em chứ.Không hiểu em nghĩ vậy có đúng không,xin ý kiến các bác? Em thì vẫn thích bass to hơn!
Được sự đồng ý của bác Trung, chiều qua em đã tới để thưởng thức loa bass 20 cm. Điều đầu tiên, rất ấn tượng là phòng nghe được thiết kế, bài trí đẹp mắt, hài hòa và rất khoa học. Trong lúc chờ dàn máy "khởi động" bác Trung đã giới thiệu rất chi tiết về hệ thống âm thanh của mình. Đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu còn cần phải khắc phục. Chỉ riêng điều này đã làm em thật sự thán phục về sự am hiểu cũng như phong cách chơi của bác ấy. Tiếp theo những ấn tượng ban đầu là sự ngạc nhiên thích thú. Ngay từ bài đầu tiên thưởng thức, bản High life của Stampen. Một bản rất quen thuộc mà em đã nghe không dưới 1 lần. Ngạc nhiên, ngạc nhiên thật sự. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng em vẫn không thể không lắc lư cái đầu. nhịp nhịp cái . . . chân theo từng điệu nhạc. Tiếng ly tách chạm nhau leng keng, tiếng người nói lao xao, tiếng nhạc tuôn trào đầy hứng khởi. Em đồ rằng nếu bác Trung cho em hút 1 điếu thuốc, uống 1 ly bia thì sẽ có cảm giác như đang ngồi tại The Pawnshop vậy (Em chưa tới Thụy Điển lần nào :lol: ). Tiếp theo là 1 CD của Archie Shepp. Đến đây thì em không thể dùng từ ngạc nhiên để diễn tả tâm trạng của mình được nữa. Không thể tưởng tượng. Vâng! Chính xác là không thể tưởng tượng được. Tiếng piano của John Hichs căng mọng, tròn trịa. Tiếng contrabass của George Mraz trầm hùng sâu lắng. Tiếng trống của Idris Muhammad sống động đầy biến hóa. Từng quãng nghỉ, tiếng lấy hơi của Archie Shepp rất rõ ràng trung thực. Sân khấu âm thanh sâu, rộng và chính xác. Có cảm giác như ta đang ngồi ở hàng đầu tiên trong nhà hát vậy. Để kiểm nghiệm giọng ca, bác Trung cho nghe bản Tears in Heaven do ca sĩ người Nhật Ayako Hosokawa trình bày. Giọng ca cất lên thật nhẹ nhàng, thanh thoát và truyền cảm, đi vào lòng người. Tiếp theo đó là một loạt bài nhạc cổ điển, mà em thì dốt đặc về môn này nên không cảm nhận gì được nhiều. Chỉ có điều là nghe rất hoành tráng và sống động. Tiếng bass tuy mềm mại nhưng rất mạnh mẽ và đầy uy lực. (em chả biết xuống được bao nhiêu Hz vì tai em chẳng đo được dải tần :lol: ). Đến đây em có thể kết luận cho mình rằng: Bass 20 cm của bác Trung nhanh, mạnh mẽ, uy lực hơn hẳn bass 15 inch của em đang xài. Đúng là " Đi một ngày đàng học một sàng . . . . audio hi-end" :lol: :lol: :lol:
reply Xin lỗi do mải tập trung vào âm thanh mà quên mất cả beer và cigaretes. Lần sau bác tới thưởng thức Krell KPS 20 i/L và nhâm nhi nhé ! rượu tây cũng có luôn ! :lol: