Vâng, kính thưa các bác: Loa nhỏ nghe hay hẵng ... bàn, Loa to nghe dở thế gian ... chuyện thường! :lol: Em vừa sưu tầm được một cặp loa có vỏ thùng bằng đá (giống như bột đá ép lại, hiệu Resinamic mã hiệu RS-X1, thùng loa chỉ cỡ khoảng 13 phân, cao khoảng 22 phân, chất lượng nghe với tube-amp trên cả tuyệt vời! Kính mời các bác đến thưởng lãm chuyện lạ có thật này 8O Thân mến / TDT (Tiếc rằng em quên chụp ảnh review, thôi để mai nhé)
Cái hình cô bé trên góc cái ti vi em trông quen quen, kô biết gặp ở đâu rồi ta!!! Nhà bác nhiều loại kèn quá mà không thấy bác khai báo gì cả. Mà cái ampli đèn gì em thấy công suất lớn quá vậy, chắc phải đến 40W một kênh ấy chứ nhỉ??? :lol: :roll:
Dạ, báo cáo các bác: Vì toàn đồ chuột nên em không dám đề cập, Nhưng bác đã khảo thì em phải thành khẩn mà khai, không thì ... chít: - Con to nhất là còi tàu của tụi "hai quần" Mẽn do bác Via tặng - Cái phái dưới dựng ngược lên cũng là còi tàu "hai quần" Nato do bác RCA tặng - Cái úp ngược xuống là do em móc từ con Technics SB-660 ra (mua nguyên thùng, tháo con midhorn ra, còn lại ... dục (bỏ)) - Tube-Amp là Duntonic DU-6i chạy 4 bóng KT-88 Hongkong lắp push-pull cho ra 48w do bác Via tặng - Còn 1 con hand-made nằm góc đối diện chạy 2 con 6c33c cũng của bác Via tặng - Thùng loa bass lớn cũng lại do bác Via tặng (củ JBL 130A thì do cướp được ngoài chợ NT) Suy cho cùng: toàn đồ cho, tặng là chính, mà do bác Via thì tặng là nhiều nhất, áy náy quá! Báo cáo hết!
Re: Re: Cái này được gọi là Bốc mộ đấy Bác, Topic từ năm 2006, không biết bây giờ cặp loa đang ở phương nào, hic :roll: