Topic này hơn 2 năm dc kéo lên, em cũng dính con receiver hàng trưng bày ở VH, ko dây nguồn xịn, nó còn xin lại hộp xốp. TSB thằng A béo bán hàng.
Em thì kg rành về linh kiện nhưng gặp mấy món nhìn lởm lởm,ốc ác long sòng sọc dùng tay cũng vặn ra được là em chạy mất dép luôn.
Em cũng bị lừa 03 màn hình benQ 37 Inches và 02 bộ dàn xem film 0nkyo và Loa đêu JPW. Còn quả loa AR Sub mua thêm thì thường xuyên giật đùng đùng nửa đêm...không hiểu sao. Đành tắt điện để đấy không dùng.
Đào mộ topic của Việt Hải lên phát nào, may mà đợt trước e chỉ mua TV của nó, cũng biết giá rồi nên không bị sao cả, nhưng mà công nhận lão An bán hàng chém gió đừng hỏi, nhân viên của nó đào tạo ngoan như mấy con cún con, vâng dạ sợ nó 1 phép .... nhưng mà cái kiểu nói nhiều của lão An này làm nhiều người khó chịu thật ...
Mịa cái bọn lừa đảo. Loa đặt làm ở Tàu khựa về, dán tem made in England rồi chém tơi tả người tiêu dùng.
chủ cửa hang VIỆT HẢI quảng cáo rất hay về loa JPW,NHƯNG nghe thì ôi thôi kém quá,bán lại cang khó......
Thế mà em thấy bên láng hạ vẫn ối bác hàng ngày được ne quảng cáo mua về cả xe mới khiếp chứ! Trước ông chú em cũng mua 1 đôi Jpw216, nghe chán kinh... Cứng quào quào..
Ông anh em chuyên chơi đồ Nhật, nghe nói đồ Anh hay nên chẳng biết vác đâu ra cặp JPW nhìn thì đẹp lắm nhưng khi mở lên thì ôi thôi, nghe cứ như đấm vào tai, khô và không có nhạc tính, tới giờ vẫn bỏ xó chẳng ma nào mua cũng ko ai nghe hết