Bác nói vậy nhưng em cũng ko an tâm vì vấn đề về phân phối điện thoại bị dính vụ Đông Nam 1 lần rồi....hết tin tưởng
Xin lỗi bác Jack em không biết bác làm ở nhà phân phối DTDD nào nhưng theo em biết có 1 số nhà phân phối cũng chơi chiêu "kèm" trẻ em, tức là 70% đúng hàng chính hãng nhưng sản xuất ở China và 30% cũng là sản xuất tại China nhưng hàng đểu hàng giả, em có người bạn mua 1 cái điện thoại Nokia của 1 trong những nhà phân phối lớn nhất hiện nay, có tem bảo hành chống hàng giả hẳn hoi, mới xài được 1 tuần hư be bét, đem tơi đem lui sửa cả tháng trời không xong rồi cuối cùngg phải thay cái main mới thì xài rất ok, em không tin trong cùng 1 dây chuyền cùng sản xuất cùng 1 model lại có những sản phẩm tệ hại đến nỗi mới xài 1 tuần là hỏng toàn diện. Mãi rồi cũng chẳng tin được mấy ông "hàng chính hãng" nữa, may rủi ai nấy chịu, mua trúng hàng zỏm thì ráng chịu, bạn em hơi bị "may mắn" vì mua được ngay hàng zỏm thật(còn bảo hành nên nó còn sửa), còn mấy chú vừa hết bảo hành là bị lên đường luôn thì có mà tức ói máu nhỉ!
Bác ơi, NĐ 89 là quy định về nhãn hàng hóa, đó là nhãn do Doanh nghiệp NK tự in thêm, dán lên hàng hóa, để cung cấp thêm thông tin cho người tiêu dùng. Với cty em thì hàng điện thoại phải dán thêm cái nhãn này ở vỏ hộp, em là người trực tiếp làm bác ạh, phải ghi: tên, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện theo máy,.... NDD 89 quy định rõ loại hàng gì phải ghi các thông tin gì. Nó không liên quan đến cái nhãn của nhà sản xuất dán trên máy. Nếu bọn em có sơ suất trong vụ này thì quản lý thị trường không tha đâu bác ạ, hở 1 tí là bị đập ngay, nghề kiếm cơm của họ mà. Bác biết QLTT kiểm tra xuất xứ hàng hóa thế nào không: từ số IMEI => tìm Tờ khai HQ kèm IMEI list tương ứng => CO của lô hàng tương ứng. Hiên nay không ai cấm chuyện "made by" bác tin em đi.
Bác nói vậy thì có vẻ bi quan quá Chúng ta chỉ thảo luận cho rõ vấn đề thôi, theo em thì do sự kiểm soát và thực thi các quy định của Nhà nước của các cơ quan của ta làm ko được chặt như nhiều nước (có cả tiêu cực) nên có sự trà trộn của hàng...đủ thứ kiểu, nhưng ko phải là đại đa số. Hàng ở ta như điện thoại chẳng hạn gi là Made by Nokia đó là tại ta để vậy, và như vậy thì ko thuyết phục. Xe gắn máy của TQ ở ta chất lượng nó tệ thế nào các bác đều biết...Đó cũng là do sự kiểm soát của ta chứ bác nào đã từng mua hàng ở các nước Âu, Mỹ, những nước tư bản phát triển... hàng TQ tràn ngập nhưng chất lượng có thế đâu. Cũng chẳng có hàng trôi nổi, ko xuất xứ mà mua. Và cuối cùng nói 1 câu là hàng ko có ghi địa chỉ cụ thể, ko có ghi rõ "Made in ..." thì là hàng cố tình nhập nhèm (có thể vẫn đúng là hàng chính hãng nhưng do kiểm soát của ta dễ dãi họ làm chất lượng ko ok , nhập nhèm như vậy cho dễ...và nhà nhập khẩu cũng kiếm tiền dễ hơn) Bác nào làm công tác xuất khẩu thì biết, ko ghi Made in... thì ko thể xuất được đâu. Còn về quy định (cả trong nước và quốc tế ) các bác hỏi kụ Google câu "Qui định về ghi xuất xứ hàng hoá" kụ ấy trả lời cho.
Chính hãng TQ hoặc hãng nước ngoài có nhà máy đặt tại TQ không thể xuất khẩu nếu trên tem nhãn hàng hóa không ghi "Made in China" Đó là qui định của Hải quan TQ
Áp dụng cho cả xuất-nhập khẩu bác ạ. Nếu là nhập khẩu thì phải dịch ra tiếng Việt rồi in nhãn dán lên. Ko cấm "made by...". Em đồng ý bác ạ, nhưng chỉ ở ta mới có thế thôi và đây chính là cơ hội để nhập nhèm và giờ hàng hóa NK ở VN nhập nhèm quá . Hàng nhập về bán ở VN thì thấy ghi Made in..., Made by...lung tung cả. Nhưng hàng ta xuất đi thì phải ghi "Made in VietNam" Cũng trong việc phân phối điện thoại như bác Jacky555 làm, ta sẽ ko mua đuợc chiếc điện thoại ở Châu Âu hay Mỹ (Em chỉ ví dụ 2 thị trường lớn và khó tính) có ghi Made by Nokia mà luôn luôn là "Made in ...nuớc nào đó SX". Bác nào biết thêm thì cùng thảo luận cho rõ để an tâm khi đi mua đồ.
Đúng là người VN mình dễ dãi bậc nhất thê giới đấy các bác ạ, cứ cầm thấy sướng cái tay là bỏ tiền mua liền chẳng cần biết nó từ đâu ra, chất lượng nó thê 1 nào, nhìn bề ngoài thì ai cũng khen VN mình bán hàng rẻ quá, nhưng cân đo đong đếm đến nơi đến chốn thì "chẳng hề rẻ tí nào" đâu ạ. Em nói ngoài lề tí : Số mà em đi đổ xăng cái xe Dream quèn của em giá xăng từ cái hồi còn 5,000vnd/lít thì dung tích cài bình xăng chỉ có 2.8lít đến 2.9 lít(đi cạn chết cả máy vì kg còn giọt xăng nào), nay thì cũng bình xăng ấy chưa hết hẳn mà ghé vào đổ xăng thì tụi cây xăng toàn tính tiền 3.1lít đến 3.2lít có trường hợp cá biệt em bị tính tiền đến 3.4lít! em ính sơ sơ tụi nó ăn gian hết 10% đến 15% rồi còn gì! Nhà nươc thì đang kêu gào là phải bù lỗ giá xăng thì dân mới có cái giá 19,500/lít, nếu tính đúng luôn cả phần bị "ăn gian" 10% thì giá xăng 1 lít cũng phải lên đến 21,450vnd/lít rồi cũng nên! Mắc cũng chẳng thua gì xăn bên Mỹ. Chỉ thua xăng bên EU mà thôi(2 EUR/lít). Nhưng mà chất lượng thì không thể so sánh được(ở Mỹ và Âu-châu xăng không chì 100%, đúng chỉ số ốc-tan...), còn VN mình ghi là 92,95 thì cũng có trời mà biết nó có đúng là 92,95 không, chỉ khi đi sửa xe mới biết là mình đổ xăng tốt hay xăng xấu mà thôi! Quay lại chuyện "Made in..." hay "Made by" thì theo em người tiêu dùng VN ta chẳng có cơ hội để có quyền xài "hàng thật" , "hàng đúng chất lượng" đâu các bác ạ, nhà cung cấp họ không móc túi người tiêu dùng kiểu này thì họ cũng móc kiểu khác. Chỉ có người tiêu dùng lã thiệt hại thôi.
Em tự đặt cho mình những nguyên tắc không chơi hàng có các điểm sau : 1/ Hàng nhập nhằng, nửa nạc nửa mỡ cố ý gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. 2/ Made By..., Designed in England, Designed in... EU. Nhưng không ghi rõ Made in... 3/ Trên hàng thì ghi Made in England nhưng trong cuốn catalougue thì không thấy Printed in England. Thông thường thì hàng sản xuất tại đâu thì con catalogue in tại nước đó. 4/ Hàng Made in China, đa số hàng made in China nhập trực tiếp vào VN đều là hàng kém chất lượng, nếu made in China nhưng từ Mỹ,Nhật,Âu-Châu thì chấp nhận được. Vài ý chia sẻ cùng các bác. Mong là có ngày chúng ta có quyền trả tiền đổ xăng mà chẳng cần quan tâm nó bơm cho mình bao nhiêu lít! và mua hàng chẳng cần quan tâm nó xuất sứ từ đâu(như 1 bác nào trong 4r này chia sẻ).
Em xin vote cho bác Thachkhoa 5 sao.Bác nói thật đúng nhưng nghe sao thật buồn cho người tiêu dùng Vn mình.Ko biết các cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang làm gì và nghĩ gì??
Tí nữa thì em quên, theo 1 cuộc "khảo sát" bỏ túi của cá nhân em thì những cặp loa có giá từ 1,000USD trở xuống thì toàn là hàng kém chất lượng cả(hàng "hiệu",mới "zin" 100%, mua ở VN). Chỉ có cái hào nhoáng phía ngoài thôi, còn chất lượng thì khá... tệ, bác nào chưa tin em thì có tiền cứ vác về chơi 1 thời gian sẽ rõ. người Việt ta có câu "tiền nào của đó" nhưng theo em tầm sấp xỉ 1,000USD là tụi khoai tây nó có hàng "ngon" hơn mình nhiều đấy!
Em lại mong có ngày đọc được bài viết này các bác chửi em té tát vì em dám viết sai viết bậy... không biết khi nào đến ngày đó nhi?
Bác ơi em tò mò tý, thế bác đã mua những thương hiệu và model nào có tầm giá dưới 1k cho em biết đi để em còn tránh. 1k bây giờ là những 16-17 triệu, xấp xỉ 1 năm lương hưu của thầy bu em rồi nên cũng to chứ không phải là chuyện đùa.
Bác cứ nói đùa mãi, bác có bộ giàn hàng khủng mà wan tâm đến cặp loa <1,000USD làm gì hà zời! Nói thế thôi bác nào có tiền chơi thì cứ chơi, đó chỉ là ý của cá nhân em mà thôi. đúng hàng zin của tụi khoai tây thì tầm phải từ 5,000USD trở lên tụi nó mới chịu làm, mấy cặp đó thì chất lượng khỏi nói rồi.
Em hỏi hoàn toàn nghiêm túc đấy bác. Vì em đã mua 1 cặp bookshelf của JM Lab từ 6 năm về trước. Giá đâu 450$, nghe mãi nghe mãi nghe mãi vẫn thấy hay. Bầy giờ em lại nghi ngờ cái tai trâu của em mất rồi.
Em bây giờ chỉ wan tâm đến hàng cũ, nhưng là hàng zin của tụi khoai tây hoặc Nhật sản xuất thôi, hàng "hiệu" nhưng của anh "Ba" thì em xin chạy mất dép luôn.
Nếu đã mua từ 6 năm về trước thì bác cứ yên tâm, vì lúc đó các hãng đang ở giai "đoạn" mò mẫm vào thị trường audio VN nên có thể lấy hàng Made in China nhưng xuất cho thị trường EU mang qua VN bán luôn để tham dò thị trường... còn nay thì... chịu.
Hề, hề hèn gì dạo này thấy mấy cái loa cổ, cũ, xấu mù tự nhiên lại lên giá ầm ầm, chứng tỏ một bộ phận ko nhỏ người chơi cũng tinh lắm: " Ngọc nát còn hơn ngói lành " . Trước em cứ thắc mắc tại sao một nước nghèo như VN lại đc các nhà phân phối quốc tế đánh giá là thị trường hấp dẫn nhất thế giới. Bây giờ thì em đã hiểu phần nào, trình độ của người tiêu dùng nước ta nói chung còn thấp quá. Chuyện Tây bán hàng cho Ta giống như mấy ông người Kinh ngày trước mang hạt cườm thủy tinh, vải mục, quần áo lỗi mốt, bát đĩa phế phẩm...mang lên miền ngược bán cho mấy ông Dân tộc vậy, rồi lại mua mật gấu, cao hổ, nhung hươu... về miền xuôi bán. Em thì thấy: Nhà sản xuất ko bao giờ xxx, nhà buôn bán ko bao giờ dại. Vậy phải có ai đấy chịu phận xxx dại để nuôi nhà SX, nhà phân phối và cả nhà nước nữa chứ.
Bác khivang nói thế các bác khác lại tưởng em làm "cò mồi" cho máy nhà cung cấp hàng cũ là chết em đấy. Thôi em chuồn đây, bác Quan_lan có nhiều loa hàng cũ lắm đấy(thấy chụp hình quăng lên mạng kinh hết cả người, mà toàn là hàng độc không), bác bán được hàng là phải dắt em đi tí cafe đấy nhá! hí hí hí :lol:
Hãng nào thế bác ơi? Mỗi lần bác trả lời càng làm em tò mò thêm à. Nếu bon JM Lab sản xuất tại TQ rồi xuất qua...Pháp rồi mang qua VN bán cho em thì em sẽ quyết sống mái với chúng nó 1 phen. Vì nó dám bảo hành cho em là hàng chính quốc. Láo quá. :x
Có chuyện này hơi nhạy cảm nên em xin ko nêu tên sản phẩm. Có một loạt sản phẩm phục vụ trong toilet đc mấy ông gian thương người Việt đặt anh Ba làm với giá kí lô gam, phù phép bằng chiêu tạm nhập qua Hàn quốc ( để có tem, rồi CO, CQ...gì đó )rồi mới tái xuất về VN với danh nghĩa hàng Hàn quốc và bán với giá cái, gặp khách hàng nào tinh thì người bán sẽ nói là hàng China xuất cho Korea nên cứ yên tâm về chất lượng....hic, hic.
Zời ơi, Nếu nó ghi là Made in France là nó lừa bác rồi đấy 450USD/cặp cách đấy 6 năm về trước USD gần bằng hoặc cao hơn EUR tí, cứ cho là tầm 450EUR đi, quy ra 1 cái loa là 225EUR, tiền công của 1 tay công nhân bên đó +tiền vật liệu+ đủ thứ lãi(lãi giun đũa,gium kim.... hí hí trêu bác tí) đến tay của bác mà có giá đó thì cứ mang em ra mà cho tứ mã phanh thây nếu nói hàng đó zin sản xuất tại Pháp... em thì chịu với mấy em bán loa, mồm nó zẻo hơn kẹo kéo, hôm trước em ra Huỳnh Thúc Khang hỏi cặp loa kia(không tiên nêu tên) 950USD con nhỏ bán loa dám cần-phơm với em là sản xuất tại Anh mới kinh, nó nói chìa tiền ra cho nó coi là mình có đủ tiền mua nó chứng minh cho hàng đó là Made in England, nhìn qua là biết hàng của anh "Ba" rồi mà nó còn già mồm, em thì không thèm chấp với nó nên bỏ đi không nói nữa. Em chỉ nghĩ hàng của bác đúng là của JMLab sản xuất ở China nhưng cất lượng xuất Châu-âu. Thế thôi, còn Made in France... chắc đang nằm mơ.
Buồn thế đấy bác, xung quanh ta đầy rẫy những trò lừa đảo tinh vi đến kinh người. thật thật, già giả cứ xoay vòng lẫn lộn,
Thế thì nó láo quá, hãng này thật vớ vẩn, dám khẳng định là không có nhà máy ở Trung quốc. Đã thế hồi ý còn cắt ô trong Sổ Quota của em nữa chứ. Mấy ông người Pháp cũng nói điêu quá đi. Em cứ hí hửng tưởng mua qua nhà nhập khẩu chính thức, lại cắt qua sổ thì được là hàng gin, hóa ra nghe bác nói em mới vỡ ra giá rẻ thì không có hàng xịn thật.