Em thấy tội nghiệp bác wa'! Lỡ sau này lại vì Maỉa mà phải đẩy Jm-lab đi thì chắc lại bị bóp cổ theo giá ...loa Anh Ba nữa!
Lúc sau này Bác có thấy sản phẩm đồ điện tử nào vài trăm USD mà là hàng của tụi Nhật(made in japan) không hay chỉ toàn là đồ từ vài nghìn USD trở lên tụi nó mới chịu làm, chỉ đơn giản là giá nhân công của tụi nó mắc quá và tiêu chuẩn chất lượng của tụi nó cũng cao quá thì làm sao sản xuất hàng rẻ tiền được hả bác? Cái gì nó cũng có cái logic của nó. Còn cặp JMLab của bác cũng có thể nó sản xuất ở 1 hòn đảo nào đó thuộc Nam Mỹ hoặc Thái BÌnh Dương gì đó, là thuộc địa của tụi Pháp ngày xưa thì họa may, nói vui cho bác biết(em không dám khoe khoang đâu,kinh nghiệm thôi), em đi Pháp chơi rồi, giá cả bên đó mắc kinh khủng, 1 ly cafe nó chém em đến 12EUR(gần 300,000VND), mấy thằng công nhân bên đó nó mà gò lưng ra sản xuất cặp loa để bán cho bác 225EUR/cái để có mà vợ con nó chết đói hết à. Bác hiểu chửa?
Lúc sau này em nghi ngờ tất mấy cái đấu CD Arcam,Rotel... ghi là Made in England nhưng giá 300,400USD là ba sạo đấy!
Dạ dạ em hiểu rồi ạ. Bác sang Pháp uống cà phê sang quá, em chỉ dám chơi cà phê trên vải hè của nó với giá 2,5 Oi thôi à. Tung đồng xu mấy cent xuống đài nước để xin 1 điều ước mà em còn tiếc đứt cả ruột... (JM Lab không có nhà máy bên ngoài Pháp đâu bác à). Kính.
Sang gì mà sang hả bác, thử 1 lần cho biết thôi, 1 đi không dám trở lại nữa, 300,000VND ở VN quán khá khá cũng ngồi được chục người. Nói ra để biết là với mức sống đó thì khó lòng mà nó sản xuất mấy đồ cỏ được.
Em chỉ bít mấy chú china ở HongKong mà kỹ tính một tí là nó mò sang tận London chỉ để mua cho được B&W nào đó nghe cho được được chút các bác ạ