Xin phép các bác em lại hỏi về một đôi loa lạ, tính em cứ cái gì lạ là khoái, chết không chừa :wink: Hôm qua đi ngang phố Huế tạt vào nhà Minh Audio thấy đôi này nằm vạ vật gần cửa chẳng có mác mỏ gì sất, phần còn lại của mác phía sau gần cầu loa trông như miếng giấy bạc rách của bao Vina, chỉ nhìn thấy 8Ohm và mấy chữ, số, không luận được. Loa đặt nằm ngang vì cầu loa đằng sau cũng ngang, là hai con vít bẩn bẩn đánh dấu cực + và - bằng bút bi viết tay. Mỗi thùng loa nặng khoảng 6-7 cân bằng gỗ lạng dày khoảng 2-3cm, rất chắc chắn, có rãnh soi nhỏ xung quanh cách mép phía trước 2cm, cái này cũng để trang trí thôi. Ê căng hình chữ V như mái nhà, là loại dán từ phía trong ra nên không tháo được từ đằng trước, dệt bằng sợi vải thô có kim tuyến. Tháo xem loa phải từ phía sau nên em cũng chỉ hỏi qua về loa, thấy nói là 2 đường tiếng còn rất mới vì kín ít bị tháo ra xem :twisted: , bass driver 20cm, phân tần đơn giản chỉ có 1 trở và 1 tụ, chơi được đèn. Em nghe thử qua amply Sansui đời mới 607XR vàng chanh để đấy chơi đĩa Cohen – Ten New Songs thì cảm nhận thấy mắc dù giọng ca sĩ thuốc lào nặng nhưng cũng không bị lẫn với tiếng bass ấn tượng, dải cao hơi sáng, tơi, nói chung là rất hay với thể loại vocal. Tai trâu em nghe ngoài đường 6h chiều cũng chỉ biết đến vậy. Đ/c Minh chủ cửa hàng bảo cũng không biết loa gì nhưng đoán là loa Mỹ cổ, ra giá một nghìn vạn đồng chưa VAT :shock: Em cố chụp vài kiểu ảnh bằng con điện thoại ghẻ tàu post lên đây để các bác cho ý kiến:
Là 10M á? :shock: Xin lan can, bác cứ mạnh dạn trả 500K là ổn đấy :mrgreen: Mà thôi, chơi loa quen & mới đi bác, cho nó lành. :roll:
No mark có khi là loa cổ, hand made, làm xong 1 cặp thì giải tán luôn cơ sở sản xuất Quý thế thì bán 10M vẫn rẻ chán
Bác đã phải đi chân đất một lần rồi vẫn chưa sợ à? :lol: Ai bảo Bác Ham của Lạ mà không biết nó lạ ra làm sao :lol: Thân,
Thực tình thì em cũng hiếu kỳ không biết đây là loa gì nên mới post kỹ hỏi xen có bác nào biết không thôi. Quyết không hâm như lần trước nữa đâu, các bác đừng mắng nữa mà
Cái máu "ham của lạ" vẫn như ngày nào bác nhỉ!!!? :lol: Quả thực thì nó lạ, nhưng 10tr thì em choáng!!!
Bác Minhthoi lấy loa này ngay đi : - Hàng độc giá 10tr là vô cùng rẻ; - Nghe vào lúc 6g chiều mà thấy hay là rất ổn; - Bố con nhà Hưng Ký bán hàng cực dễ chịu; - Lấy cặp này về làm bộ thứ 1 tham chiếu lúc nào cũng thấy bộ dàn thứ 2 quá hay; Chơi luôn, mai nhớ khao loa mới
Lại được cả ông caithang lên gối, thế quân sư có biết đây là loa gì không? :lol: Thôi em chuồn đây :lol:
Hic , minh Audio . Can bác 20 lít nhé. Nhà Minh bán em nghĩ không nhiều đồ có giá trị, mà đôi loa này chắc nằm ở trong phần nhiều còn lại. Quên khẩn trương bác ạ
Đôi loa lạ này được sx năm 1944 Do 1 ông thợ đóng dày người pháp đóng ở phố hàng da cho khách đến đóng giày nghe Bác cứ mua đi 10tr rẻ đấy..Mấy hôm nữa Bảo tàng mua lại thì..niềm vui không chỉ nhân đôi mà có thể nhân với 0,01 đấy..
:mrgreen: Há há... đến anh Minh con mà không biết loa gì hả bác? Không biết loa gì sao mà dám quát 10M ạ. Mà đại ca Minh đoán dại quá, sao không đoán loa Diy, loa bác 10 hay Japan mà chứ nhè vào Anh Mỹ mà phán nhể. Đặt ngược lại, bác đem cặp này đến bán cho anh Minh chắc anh í trả bác < 1M thôi và đoán là loa Nhật, DIY... :mrgreen: . Hay đây là cặp center huyền thoại của Altec bác pheulong nhể?
Nghe thấy loa loạ em phóng tới nghe và xem cặp này theo em: Dải cao con này hơi thiếu và tối, bass vừa phải, ưu điểm mid mộc mạc và rất rộng rãi, dày chứ không mỏng tang như nhiều loa Nhật cổ. Hy vọng đánh đèn sẽ củng cố lại dải cao thêm sạch sẽ và tách bạch hơn. Tóm lại chất âm giống loa toàn dải, và đúng chất cổ mộc mạc, nhược điểm âm hình rộng nhưng lại thiếu trật tự (so với loa England cổ), nghe lâu thấy mệt, nghe lâu mấy bản Piano chơi quãng cao, giọng nữ cao thấy giảm độ nhạy của tai. Con này hay trong tầm giá 5M nếu ok em bê luôn về :mrgreen:
Cảm ơn bác nhat_nam80 đã cho ý kiến đánh giá thuần túy chuyên môn Đôi loa này chắc chẳng bán được giá 10tr đâu, thỉnh thoảng bác lượn qua có khi lại múc được <5tr đấy.