Hồi chợ Nhật Tảo cũ vẫn còn, một lần tình cờ nghe cặp loa whadefale đánh với Sansui mặt đen, hay đến độ phải thắng gấp! Tiếc mãi không nhớ model gi, chỉ nhớ mang máng, hình hơi vuông vuông, bass khoảng 25cm, treble sắt, nhìn chung hình thức không bắt mắt lắm, vậy mà tiếng hát đến không ngờ! Bass rất sâu - chững chạc - mềm mại; treble thì lăn tăng, réo rắt & nhuyễn như cháo hầm từ gạo nàng hương...Hôm đó, mình "ham" quá dù là ở nhà đã có đến 2 cặp, trả đến 4.500k VND mà vẫn không mua được( bà chủ người Quang Nam, mập mập thách đến 5,300k VND!) Tiếc là vật đổi -sao dời, chợ NT giải tỏa để hình thanh một khu TM mới, bà chủ mập mập cũng trôi dạt đến phương trời nào mất bóng, tìm mãi không ra (tìm để quyết chí mua cặp loa, chứ hỗng phải tìm bà chủ beo béo, các bác đừng hiểu nhầm tội nghiệp!). Trên diễn đàn nầy, bác nào rành về loa whadefale, xin vui lòng tư vấn model của 2 chú loa mà mình đề cập; hoặc giả, nếu thấy CH bà chủ beo béo ấy ( tất nhiên là có cả cặp loa trên) vui lòng cho mình vài thông tin. Xin đa tạ!
Nói khí không phải có gì bác bỏ quá cho. Cùng một chủ đề bác không nên post lung tung như vậy vừa khó theo dõi vừa tốn tài nguyên.
Đồng ý với bác tomcat, nên em đã dọn bớt 1 topic trùng lặp. Về cặp loa W bác kenladua hỏi, nghe thì em thấy hơi hướng của loa W cổ, nhưng W cổ thì em chưa thấy trebble kim loại bao giờ mà toàn trebble giấy. Đâm ra cũng bó tay.
Bà chủ mập mập đó bây giờ chuyển về đường Nhật Tảo, phía bên kia đường Nguyễn Kim (so với chợ Nhật Tảo cũ), nằm xen kẽ trong khu bán quần áo sida !
...cuối cùng rồi "tăm hơi" của bà chủ beo béo cũng đã có, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ tìm ra bà ta với cặp loa đã khiến mình thắng gấp! Cám ơn các bác đã nhiệt tình truy tìmm tung tích.