bác treo dùm em tấm thảm hay tranh thảm cũng được, hoặc cắt đại tấm mút xốp hay mút gai, dựng đứng phía sau loa dùm em nhé, sơn phết kiểu Picasso tùy thích!
Dạ em sẽ làm ngay ạ , cám ơn bác . Nhưng làm thế có bị hút âm trầm không bác . Loa này em chưa nghe thấy tiếng ì ùm gì cả . Hiện tai bass rất chắc và gọn . Khi nào bác quá bộ ra Hà lội , em xin được nghinh tiếp ạ .
vâng ạ, em sẽ ghé thăm bác khi có dịp ra HNI, nơi cách gần 40 năm em oeoe oaoa đó ạ, mà em nghịch lắm bác ạ, chỉ e ... hihi
Theo em bác mua 2 cái miếng keo dính chuột, để ngay dưới đất trước miệng lỗ thông hơi, con nào muốn vào lỗ chả phải qua đó. Hic, em quên chưa tính nước chuột phi tàu lượn
lỡ may con chuột dính vào keo, chui vào thùng, dính vào trong đó, rữa ra, đánh bass thổi hơi: chít chít chít!!! :shock: :shock: :shock: amp vô địch khó chịu, tò mò, xem thử, bại lộ kho bạc bí mật, bật mí hết chỗ chơi: ức ức ức??? :lol: :lol: :lol:
em có một ý kiến hay giống các bác ntn: bác cho thu 1 dĩa hay băng toàn tiếng mèo kêu, ngoài thời gian nghe nhạc bác cho lũ chuột nghe nhạc ... mèo ở chế độ repeat, đảm bảo lũ chuột ấy sẽ phê ở luôn trong hang thưởng thức nhạc mà không thèm chui ra ngoài vào cái lỗ loa đó nữa, lại còn có cái lợi cho ta là test thử xem loa và giàn máy phát tiếng mèo có trung thực không? thiệt là một công đôi việc ... lại đỡ tốn ... mèo ... hehehe ... :lol: :arrow: em cũng áp dụng bằng phương pháp này: đánh thức lũ trẻ con ở nhà dậy bằng ... tiếng pô Harley 750cc cho chúng nó ... phấn khởi và quen tai, hihihi
Chuyện về đuổi chuột chỉ là chuyện bé tí xíu thôi mà các bác . Em có thể cung cấp cho các bác Audiophile 1 thiết bị đuổi chuột dùng sóng âm , thiết bị này phát ra 1 tần số sóng âm mà tai người không thể nghe được mà chỉ cho bọn chuột đau đầu mà chạy khỏi nơi phát sóng . Tầm bán kính hoạt động tốt nhất của máy trong vòng 15-20m . Các bác hết sợ chuột cắn loa rồi nhé .
Không hiểu của bác có giống của em mua trước đây không! Nó giống như một cái phích cắm có đèn led, trong có loa. Cái này khá hiệu quả đuổi muỗi, gián... chuột thì em chưa kiểm tra. Cắm vào ổ một lúc thì thấy muỗi bay loạn xạ, gián chạy nháo nhác. Nhược điểm là đêm vào gần thì vẫn có tiếng rít rít nho nhỏ như gõ vào tai...
Bác Thích ơi bác chưa tính tới việc là cái lỗ thông hơi chính là cái hang của chúng nó à, chúng sợ quá không ra khỏi thì lại nhấm loa Bass thì hu hu.... Còn nữa , lũ chuột dòng 2000 x nó còn chưa biết mèo là cái quái gì( do mèo vào các quán tiểu hổ hết) và tiếng mèo kêu nó lại tưởng tiếng nhạc lại rủ nhau chạy ra nhảy múa ấy chứ .
Đã có máy đuổi chuột rồi đó các bác , hết sợ chuột cắn loa rồi. Sản phẩm đang được bán tại shop của Jack&Cable với giá 400k .
Ngày trước em mua 19 $ ở Thái mà về cắm trong phòng 20 m2 , tuần đầu tiên chuột kéo vào nhiều hơn sau đó ít dần và sau 3 tháng cắm liên tục vẫn còn chuột . Em bực quá tháo luôn .
Cơ mà nếu giấu $ vào lỗ thông hơi "đông" quá làm tịt mất thì loa bị chết "ngạt" làm sao cấp cứu ...? Hoặc tụi $ hứng chí lên "nhẩy" theo nhạc lục cục thì lộ hết à ...? Nghiên cứu chỗ khác thôi các bác ơi ...! Bác nào có kinh nghiêm, xin chỉ giáo ... ạ! Thân mến!
bác thử buộc vào mỗi loa một con mèo xem sao..........hic, mà sao máy tích của em nó có tới hai cái màn hình zdậy cà...hic, post vào màn hình nào đây ...hic
Dấu tiền thì có nhiều cách để dấu, cứ gì cứ phải nhét vào thùng loa.Khiếp quá, bí mật như là dấu tài liệu thời kháng chiến. :mrgreen: