Y Tý, hay cũng có thể gọi là Ý Tý, là một vùng đất nằm sát biên giới Việt Trung, thuộc tỉnh Lào Cai. Nơi đây nằm trên gần đỉnh núi, quanh năm mây bao phủ, thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu... Đây cũng là nơi tập trung sinh sống của người dân tộc thiểu số Hà Nhì. Người Dao, người Mông, Dáy tập trung phần lớn ở các bản xung quanh Sa Pa, còn người Hà Nhì thì ở Y Tý, Hồng Ngài. Với một chút gốc gác Tạng từ phía đỉnh thế giới di cư xuống qua hàng trăm năm, người Y Tý hiện tại vẫn sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên. Trong topic này xen lẫn ảnh của Y Tý, và Sapa, và một số cảnh trên con đường 80km khổ ải từ Sapa lên Y Tý. Thấy có nhiều bác đã tạo topic ảnh về Sapa, nên mình cũng ko định lập topic. Nhưng nghĩ lại thì Y Tý, Sapa, và các vùng phụ cận, không phải là nơi để đi một lần, mà vùng này vẫn còn rất bí ẩn về sự thay đổi trong các mùa, mỗi mùa một khác.. Nên về sau topic vẫn có thể update thêm ảnh của các mùa khác, vào một dịp đi khác. Cô bé người Hà Nhì lủi thủi chơi ở một góc nhà giã gạo ở bản Y Tý
Tôi biết đến địa danh Y Tý từ vài năm trước, từ một bức ảnh của người bạn. Bức ảnh chụp từ đằng sau các bà lão dân tộc đang ngồi thành hàng, nói chuyện với nhau ở vệ đường, nhìn xuống phía dưới là cả một biển mây cuồn cuộn trong nắng sớm. Bức ảnh đẹp đến kỳ lạ và tôi mãi bị ấn tượng bởi bức ảnh đó... Và thế rồi kế hoạch đi Y Tý được thực hiện, nhưng đến nay là vài lần chinh phục Y Tý, nhưng bấy nhiêu lần đều thất bại, kể cả lần chụp được post ở topic này. Lần thì gặp mưa và bão, sợ lở đất nên đi được nửa đường đành quay về, lần thì đi đến lúc xẩm tối, phải ngủ nhờ ở nhà dân, và cũng mưa nên bỏ dở, lần thì lạnh quá, không chịu nổi.. Đến lần gần đây nhất, cách đây 1 tuần, thì cuối cùng đã lên được Y Tý, nhưng vẫn thất vọng vì đến không đúng thời điểm. Thay bằng biển mây, thung lũng mây thì chỉ là sương mù, nhàn nhạt. Trò vui đơn sơ
Chuyển sang chút màu mè nào,... Những ngôi nhà và Tường đất (hí hí, trong viện bảo tàng dân tộc học cũng có một cái tường đất y sì như này) Các bác vào đâm ảnh, chém ảnh cho vui, chứ mình em post thì bùn quá.
@hungbeo: như nói ở trên là đã biết có topic, nhưng topic này sẽ được update lâu dài với những bức hình chụp các mùa khác nhau ở vùng này trong tương lai... Như thế có ý nghĩa hơn. Chứ không phải kiểu post lên một cái là xong, mỗi người một kiểu thành một mớ hỗn độn.. @tungh: Bác giỏi làm ruộng nhỉ, hí hí.. Em thì dốt đặc. :lol:
Nhìn bức "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của bác ttuananh, thì em thấy chán cho ngôi nhà nhỏ cũng được gọi là trên thảo nguyên này Còn ngôi nhà nhỏ này trên đồi
Quay lại những mảng tường đất Mỗi bản thường có khoảng chục, vài chục nóc nhà và cuộc sống vẫn thuần khiết tự nhiên. Những bức tường thường dày khoảng nửa mét, nền đất, bên trong nhà thì đủ không gian dành cho bếp, giường ngủ, kho ... nhưng không phân chia rõ ràng. Thế nên, có khi giường ngủ chỉ cách bếp vài mét. Ở gần phía mái, luôn có một vài lỗ xuyên tường để thoát không khí, khói bám vào đen ngòm, và cũng là cách lấy ánh sáng vào trong nhà. Kiểu nhà kín như này thì tất nhiên mùa hè thì mát lạnh, mùa đông thì ấm áp. Vật liệu xây nhà thì chủ yếu là đất ở khắp nơi, chủ nhà thường mất tiền công là chính. Mái thì hiện tại phần nhiều được thay bằng mái pro xi măng do gọn nhẹ, nhanh, dễ lắp đặt.
Y Tý chắc chắn em sẽ còn nhiều dịp quay lại để săn mây, đi không anh.. Hôm nào anh rủ hội Canon đi loanh quanh ở HN chụp đi.. Thi thoảng đi chơi cho vui.
Quay trở lại Sapa, cả con đường 80km mùa này toàn màu đất nâu sầm, ruộng chưa vỡ đất, tất cả là mầu nền, nên không thể chụp một cái ảnh nào ra hồn. Nhưng cũng những trải ruộng bậc thang này, nếu vào mùa lúa, cả khung cảnh thì sẽ rất tuyệt vời. Sapa vẫn như ngày nào Hí hí, các bác xem sẽ thấy ảnh này chụp vừa mất mặt, người thì ko ở trung tâm, vừa ko hợp lý... nói chung là xấu, phải không ạ? nhưng tự nhiên em cứ thấy thích thích tấm này thế nào ý... có gì đấy kiểu Lặng lẽ Sapa.