Đang search thông tin về Y Tý thì ra tuyền hình của bác. Đẹp quá bác ạ. Đường đi Y Tý thế nào hở bác?
Có 2 đường đi bác ạ, 1- từ Lào Cai bác đi đường đến Bát Xát, rồi đến ngã tư lớn, đi thẳng thì theo đường Trịnh Tường, A mú sung rồi lên Ý Tý. Khoảng cách từ Lào Cai khoảng gần 100km. Từ Trịnh Tường đi lên đường rất xấu, đi theo đường biên giới, sông Hồng ở giữam bên này là mình, bên kia là Tàu. Tiện thì bác có thể đi vào Lũng Pô, nơi Sông Hồng chảy vào VN. Hoặc đến ngã tư thì rẽ hỏi đường đi Mường Hum, rồi lên Ý Tý. 2- từ Lào Cai lên Sa Pa. rồi đi theo đường đèo Ô Qui Hồ ( đường đi Thác Bạc) khoảng 5km, thì có một ngã rẽ nhỏ xíu thì rẽ vào, hỏi đường đi Mường Hum. Đoạn này khoảng 28km đường đẹp và cảnh rất đẹp. Tiếp đó là khoảng 50km đường xấu là đến Ý Tý. Em hay đi theo đường này. Đường xấu và rất xấu, nên chọn xe mới và khỏe, chứ nhiều lần em đi số 1 mà toàn về mo vì tưởng đang đi số 3 Đi đường nhiều lúc nản quá, vì xấu và mưa, chỉ muốn vứt hết cả xe với cộ, chỉ muốn về ngay nhà... đúng lúc nản hết mức thì tự nhiên hiện ra khoảng vài km đường đẹp mới cuối cùng trên đỉnh, phi 1 lèo là đến Ý Tý.
Nhìn hình của bác em muốn tới những nơi này quá, thiệt thòi là không có nhiều dịp được tới thăm cực bắc của tổ quốc....Hình đẹp lắm bác
Cám ơn bác nhé... Em cũng tranh thủ cuối tuần thôi. Muốn có thêm thời gian để chơi thêm cũng khó. Khi nào các bác trong đó làm một chuyến đi, chắc tầm cuối tháng 9 lúa chín thì cảnh đẹp lắm. Sáng sớm ở bản người Hà Nhì, mây và khói hòa vào nhau.
Cái ảnh này em chụp trên đoạn đường từ Thác bạc rẽ vào để đi lên mường Hum. Đoạn đầu cảnh rất đẹp, đoạn sau đường rất xấu trông cũng nguy hiểm. Nói chung là đi đường nào cũng xấu nhưng cảnh rất đẹp.
Cảm ơn bác, đợt rồi em đi thời tiết không thuận lắm nên cũng không dám đi Ý Tý. Sang tháng 8, tháng 9 em sẽ lên theo chỉ dẫn của bác.