Louis Armstrong – Từ tuổi thơ cơ cực mơ đến một thế giới tuyệt vời. Louis Armstrong, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1901, là nghệ sĩ nhạc Jazz với tài năng chơi kèn trumpet điêu luyện và giọng hát khàn rất đặc biệt, ấm áp, gần gũi và tình cảm. Ông là người đặt nền móng và có ảnh hưởng rất lớn đến nền nhạc jazz Mỹ và trên cả thế giới. Từ hào quang của một ngôi sao nhạc Jazz lừng danh nhưng ít tai biết rằng Louis Armstrong có một tuổi thơ cơ cực và vô cùng nghèo khổ. Ông bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và phải sống bằng đủ các nghề như bán báo, kéo xe chở than và nhặt nhạnh thức ăn thừa để sống Chính thời thơ ấu đói nghèo đã tạo nên tâm hồn người nghệ sĩ lớn và luôn khát khao tình yêu,cuộc sống. Trong bản HIT được cho là bài nhạc Jazz hay nhất mọi thời đại “What a Wonderful World “, một thế giới tuyệt vời của Louis Armstrong chỉ đơn giản là nơi có bầu trời xanh và những đám mây trắng, nơi có hoa hồng và cây xanh, nơi có trẻ em được lớn lên và ăn học, nơi có những người bạn đến bắt chặc tay ông và chỉ cần nói câu chân thành “ tôi yêu anh “ Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1971, vì một cơn đau tim. Mời các bạn cùng nghe tuyệt phẩm jazz “What a Wonderful World “ phiên bản Hires 24bit192kH : http://www.fshare.vn/file/T0FGMPQ2KT/ Và Album Louis Armstrong - What a Wonderful World – bản remaster 2012 âm thanh rất chất lượng ( 24bit192kHz ) : http://www.fshare.vn/file/TX9AXA13MT/
Cách hát mà theo các thầy nhạc viện nói là khẩu hình ko ra làm sao cả, răng cứ nhăn nhở mà tiếng ko thoát. Ấy thế mà cả thế giới đố ai bắt chước. PS: Mỗi lần đi hát Karaoke cố gắn luyện bài What A Wonderful World mà hát hổng có ra...
Cụ Mike cứ thử nghe e hát bài này đi...đb kg hay kg ăn tiền Giờ này trời mưa mưa,e chắc chắn không dưới trăm cụ đang mở Louis Amstrong nghe Cảm ơn A. Nhựt Hùng có những bài viết rất rất hay!
Mới kéo xong và đang nghe cụ hát, khàn khàn gồ ghề nỗi da gà luôn. Cám ơn bác chủ đã chia sẽ. Về jazz nữ thì theo em chỉ có cụ bà Chie Ayado mới xứng đôi với cụ ông Luis này, bác nào có file 24bit của cụ bà này nữa thì hết sẩy
< Về jazz nữ thì theo em chỉ có cụ bà Chie Ayado mới xứng đôi với cụ ông Luis này, > , khi nói đến Louis Armstrong người ta hay ghép với ella fitzgerald , chứ Ayado chưa với được tới tầm đó ạ :lol:
Mỗi nghệ sĩ đi theo con đường riêng. Nhưng để so với Louis thì Chie Ayado không thể so ở bất cứ khía cạnh nào.
Chie Ayado song ca với Đức Tuấn thì hợp, nhất là kiểu gồng gân thấy rõ, mặt hình sự. Phần nào có gân có gầu là Quang Dũng. Còn để Louis hát thì phải là nghệ sỹ thời ấy, da đen kìa, càng đen càng bóng. Hát đưa đẩy nhẹ nhàng như anh đẩy xe hàng, có thể kể ra như Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Dinah Washington...
Mới nói "theo em" thôi mà các bác chém kinh Thật tình đây chỉ là cảm nhận của cá nhân của riêng em thôi. Có lẽ do trước đây, trong một dịp tình cờ mà cũng là lần đầu tiên em nghe Jazz qua giọng hát của Chie Ayado trên một bộ dàn bình dân trong một không gian thanh vắng ở chốn vùng quê xa xôi hẻo lánh mà xung quanh toàn là ao hồ nước nổi. Càng ấn tượng hơn khi tìm hiểu về cái tên Chie Ayado, ban đầu cứ ngờ ngợ là người Châu Phi hoặc Nam Mỹ chứ đâu ngờ rằng cô là người Nhật da trắng chính hiệu. Tối hôm nọ, khi kéo file 24bit của bác nhuthungfoto share về nghe, sau đó tìm lại cái CD Chie Ayado mà chiến hữu đã tặng ra nghe lại, cảm xúc khi xưa lại tràn về và em đã vô tình thốt lên cảm nhận mà ít nhiều đã chạm vào những "thần tượng" nhạc Jazz của nhiều Fan Jazz chính hiệu. Cám ơn các bác đã cho em mở rộng tầm nhìn về nhạc Jazz và nếu được thì xin phép bác chủ topic cho phép các bác share file 24bit của các nghệ sĩ nhạc Jazz kinh điển khác nữa để các newbie như em có cơ hội cảm thụ thêm về dòng nhạc Jazz này. Thanks
Em lần đầu tiên nghe cụ LA hát là bài Moon River- phải nói là quá ấn tượng, khò khè, nghèn nghẹt, gồ ghề, âm thanh như sôi trong thanh quản- phải nói là rất phê & rất khác so với các bản thu khác, đúng chất của LA . Cụ nào có lossless bài này cho e xin ạ....
không ai có thể thổi trumpet như ông vì trumpet là kèn thúc quân tiếng rất chói mà ông thổi rất ngọt mà khò khè mới ghê chứ,may mắn tôi cũng có vài abum của ông http://s1122.photobucket.com/user/nakat ... 8.jpg.html[/img]
Nếu bạn là nguời yêu Jazz và yêu Louis Armstrong thì bạn có thể mua bộ đĩa cho đến nay là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc của ông, theo một số lượng đông đảo các chuyên gia phê bình Jazz uy tín. Đó là album: "The Complete Hot Five and Hot Seven Recordings" của ông.