mời cafe đi em tiết lộ cho cách phối với tube cũng rất hay mà hạt rẻ luôn còn với bán dẫn khủng thì dễ,hạt dẻ mới khó :lol:
Em đồng ý với Comeon, nói chung Comeon nói gì mới nghe thì xóc óc lắm, nhưng ngay cả phang bên Vienna nhà em em thấy nhiều cái đúng. Nhưng thứ cũ này thì giá trị lịch sử là Ok, nhưng còn khướt mới đọ được loa đời mới. Nhìn cái đường thẳng tắp dán sau loa mà thấy điêu. Cho các bác gạch đá tha hồ đấy
Có những huyền thoại chỉ là ảo, mà nhất là huyền thoại do mấy bác nhà ta dựng lên thì .... Nhưng với LS3/5A thì ngạc nhiên thật đó em. Đã nghe đôi này cạnh đôi Acapella, cứ tưởng ông hiend kia hót, hóa ra thằng cu bé hạt tiêu này e ạ :lol: Nói chung không khuyến khích các bác cứ nghe danh mà chạy theo, cứ phải thực tế nghe :wink:
ứ tin............nhìn bác hôm đó em biết bác yêu cái áo cũ lắm :lol: tư vấn cho anh em cùng chơi em không tung hỏa mù đâu bác
cụ thiêng thế mới thắp nhang muỗi đã thấy rồi :lol: đấy em.............chưa ca gì cả mà các cụ gúc nhà ta đã ném đá vèo vèo :lol:
Lâu lâu lên chém gió tý cho bớt sầu mà :lol: Tính tớ không bảo thủ, cũng thấy nó bẩn bẩn xấu xấu, giá thì trên trời nên cũng coi thường. Nhưng nó cất giọng oanh vàng thì phải thừa nhận nó gớm thật.
Nghe lời anh béo mua kệ xinh (xinh gì, to vật vã), nay ko biết có còn xót đâu đó giọng oanh vàng này không (em nghĩ chắc tầm 2000 ô ba ma chứ mấy), hay nó lại hót như con cú thì chết. Anh pheulong: chẳng thiêng đâu, chẳng qua thấy em là anh sonbeo nhảy vào chém thôi
anh ơi đến Acapella to vật mà anh nghe rồi đấy,cũng chỉ đứng ngang hàng với em nó đấy.cu sonbeo không thêm mắm muôi gì đâu anh ạ
Để hôm nào em lấy hết can đảm úp cái ảnh lên mục Hệ thống nghe nhìn của thành viên VNAV xem người ta có "vả" cho anh em mình mấy cái vào kệ ko À, thế ai bán Oanh vàng nhỉ, xem hạt rẻ mua về để ngoài ban công cho nó hót anh ạ
Em tin người, ai bảo mua gì là mua, chẳng đắn đo suy tính. Chuẩn bị đăng tìm mua Ha bớt đời đầu đây. Riêng em mua bán cực kỳ hên, thích bán là bán được, thích mua mua là mua được.
Đã tư véo thiết kế cho ông ẻm không tính phí. Thế mà cứ nửa đêm hắn nào là đt, rồi vào facebook hỏi loạn lên nào là a ơi có đẹp k, có soang k, có chắc k, có nứt k, có ...... Thèng này sau mà làm bố vợ chắc ăn đấm của con dê quá :lol:
Ôi zời, có mà Đôi mắt người thiên cổ cũng tìm đc hết, Xưa thì ăn thua gì :lol: Xưa mua 10 củ, nay đói quá 5 củ cũng sút luôn. @ Trungquoc: sao không bảo đại ca em nhường Người Xưa cho.
Được, các bác cứ tấn công Trung Quốc đi, rồi ngày nào đó em chưng mấy cái đôi ha bớt hay rô gơ nào đó lên đây, lúc đó lại leo lẻo "hôm nào đi caphe đi, hôm nào cho anh qua nhà nghe tý....".