Hì hì, E có gúc gồ và tự đưa ra kinh nghiệm cho mình cũng còn hơn kẻ ngồi lê hóng hớt mấy tay chơi rồi lên đây dạy đời, NHỂ. Mà dạo này thấy Bác ít hóng kụ An, kụ Ánh...chắc khỏe rồi nên chém chỗ khác. VUI NHA
bác lại lê la mấy chỗ mấy kẻ hợm mình tự cho mình là nhất,còn thiên hạ là C........... hết .............mà học theo là thành nửa người nửa ngợm đấy :lol: thú thực là rất ghét mấy kẻ không biết toàn ngồi lê đôi mách đấy :lol:
Thôi, em xin 2 bác, việc gì phải nặng lời với nhau bởi mấy cái đôi loa đó. Ừ, nó có hay, nó có hiếm thì trên đời còn nhiều thứ hay hơn hiếm hơn và ý nghĩa hơn. Hà cớ gì mà phải tranh luận nữa. Đấy, các bác được gì, chưa được gì mà đã mất lòng nhau rồi đấy.
ồ thế à :lol: bác làm tôi nhớ đến cái topic của audiomachi........bạn bè đâm sau lưng........em với họ đơn thuần cũng chỉ là khách và thợ thôi,không cho hay xin nhau cái gì :wink: tự em cũng biết đây là diễn đàn công cộng,đương nhiên là họ cũng vào đọc và họ cũng biết..........em nói rất thật :lol: @trungquoc cám ơn bác
Hichic, lâu ngày ko gặp nên chém tý Bác Trung ạ, Em với Bác ấy vẫn ngồi chung quán cafe ở .... để xem lắp amp đấy mà, hôm qua vừa gặp xong. Bác đừng hiểu nhầm nhé.
Em chẳng bênh ai, cũng chẳng ba phải nhưng khi em thấy ko việc tranh luận chuẩn bị đến mức cảnh giới thì em thôi. Kinh nghiệm bên Vienna Accustic rồi đấy, giờ bên đó lạnh lẽo còn hơn cả ngoài zời. Nói thật là bác Comeon bị nhiều người "ghét" nhưng cá nhân em lại "yêu", đơn giản là bác ấy nói có những cái đúng, nhưng kèm cái đúng là những cái chưa "êm tai", mà dân tình cứ thấy chưa êm tai là bụp nhau. Cá nhân em cũng chạm trán bác pheulong và cũng thích sự "hềnh hệch" của bác ấy. Do đó em cho rằng ta nên close mịe nó cái Huyền thoại già cỗi này đê, tý gỗ kia có đủ nấu nồi bánh trưng sắp tới, củ loa được mấy cân sắt vụn.
em với lão này gặp nhau là choảng............nhưng mà ..........yêu.........nắm...........cơ em chưa biết mặt lão mới đau em chứ :lol:
Bác pheulong cũng thôi đi, ko rồi lại bị Comeon lừa cho ôm cột đèn giống mấy ông trên này đấy. Yêu...nắm à, chơi chữ à, nắm đấm à...
Ôi, Bác Trung ra mặt mà Em mát cả lòng, của đáng tội nếu Bác về HP thì Bác thấy là cái Bác Long môi dày cũng làm mấy Bác ở HP cay cú lắm, hay tư vấn linh tinh, mượn đồ vài ngày rồi trả, mấy bác shop cũng kêu. Em thì chả thù hằn gì Bác ấy nhưng Bác ấy cứ gây sự trước ý. Hic
đấy bác lại nghe tin đồn rồi,người người cay cú thì có.còn mượn đồ thì chỉ có em cho mượn thôi,cấm có mượn ai đồ bao giờ nhé :lol:
Em vẫn mê loa DIY nhất nhưng toàn loa to, còn cặp hạt tiêu này để em sưu tầm. Nhét vào phòng nhỏ thì nó hót cũng phê lắm.