Mình chợt nhớ cái Tết ngày xưa quá, nhớ tiếng pháo đì đùng nhất là đêm giao thừa tiếng pháo nổ vang trời, mùi khói pháo ngợp mọi nơi. Vậy mà thấm thoát đã gần 20 năm ngày nhà nước cấm đốt pháo rồi. Giờ đêm giao thừa cảm thấy phố xá yên tĩnh quá, không còn bị đánh thức bởi tiếng pháo đì đùng nữa. Mình vẫn biết rằng đốt pháo có nhiều tiêu cực nhưng không có tiếng pháo sao thấy giao thừa trống vắng quá.
Em cũng giống như bác, nhất là vào thời điểm cuối năm này: Ren rét, thi thoảng thấy tiếng pháo đốt trộm - thoáng trong không gian mùi thuốc pháo thơm-khét lại thấy tuổi thơ ùa về. Nhớ!
Xem ra cái tiêu cực của đốt pháo nó bé lắm lắm lắm.........so với những tiêu cực hàng ngày hàng giờ chúng ta đang phải đối mặt hiện nay :evil:
Em thấy các bác ở ngoài bắc tết vẫn được ngửi mùi pháo ....lậu .chứ ở trong nam em thèm lắm mà không được
Quê em tết mấy năm gần đây đêm 30 xác pháo đầy đường ngã tư thị trấn. Nhưng năm nay chắc buồn vì chú trung chỉ đạo kiểm tra ngặt quá+kinh tế khó khăn.
Hoài niệm 1 thời của em Ngày xưa cứ mỗi dịp gần tết là tất cả sách, vở cũ rồi cũng rồi cũng tan tành theo xác pháo đón xuân. Ngày đó bọn mình toàn tự mua thuốc pháo và ngòi pháo về tự cuốn thủ công bằng sách báo cũ, mà cái không khí đón tết ngày đó nó cũng khác xa như bây giờ, nghĩ lại mà thèm và nhớ cái tuổi thơ tôi
Em là sếp lớn sẽ cho các sếp cụm dân cư dc đốt một hai bánh pháo vào giờ giao thừa tại khu sân chơi công cộng của cụm, phường, Quận . Được ko các cụ ??? Khi đó đảm bảo cả nhà em bồng bế nhau ra xem và thưởng phút phiêu bồng của giờ giao thừa ! - Thiết nghĩ chính quyền đã làm rất tốt việc cấm pháo và việc đốt tí cho dân nó sướng cũng chỉ là vì dân ! Miễn là đừng có lợi dụng lòng dân mà tham nhũng thuốc pháo và giấy quấn mà pháo nó sịt là lại bị ăn chởi đó nha ! Ha ha ..! :lol:
em cũng từng làm pháo, nghĩ lại hồi nhỏ quấn mấy quả pháo đại bằng cổ tay, rồi đi nhặt từng tờ giấy bạc của bao thuốc lá, quấn bên ngoài cho đẹp, đặt cạnh mâm ngũ quả mà em vẫn sợ, tàn nhang nó rơi vào 1 phát thì.... Em vẫn rất nhớ tiếng pháo nổ, nhớ mùi không khí đêm giao thừa, không bao giờ quên được
Em thấy mấy năm trước QN quê bác vẫn còn pháo nổ ngập trời, năm nay làm ngặt hơn chắc cũng ít rồi bác nhỉ. Em năm nào em cũng làm vài bánh chứ ko kiêng đc :lol:
E cũng nhớ lắm ko khí pháo Tết, nhiều năm rồi không khí Tết SG càng tẻ nhạt hơn xưa, cảm giác bây giờ những ngày lễ giáng sinh hay tết tây còn thấy nhộn nhịp và ko khí hơn.
-Năm rồi Em có dịp đón Giao Thừa giữa tràn ngập tiếng pháo tại Mỹ , họ đốt từ 23g đến 1g sáng , lậu rồi không nghe tiếng pháo , ngửi mùi thuốc pháo, nay nghe lại cảm giác nao nao khó tả . Không khí giao thừa tại miền Nam Cali thật giống Sài Gòn trước năm 1994 . Khí trời se se lạnh ,mọi người sắp hàng lũ lượt vào Chùa xin xăm rồi chờ giải xăm , hái lộc trong tiếng pháo đì đùng . Công nhận người Việt mình và người Hoa đốt pháo ác liệt thiệt . Nếu Bạn đốt dây pháo đầu dài 1 mét thì dây pháo thứ hai của người khác đốt sẽ lên 2 mét và từ từ đến những dây pháo dài vài chục mét , họ chỉ cần ôm bành pháo và tung trãi ra trên đường mà đốt . Những tiếng pháo nổ xen kẻ tiếng pháo đại điểm vào thật là hấp dẫn ,bên cạnh đó còn có pháo thăng thiên và pháo bông .Các Bác biết không gần như toàn nước Mỹ chỉ có tiểu Bang California là có đốt pháo , cho nên các kiều bào ta từ các tiểu Bang khác của Mỹ cũng chịu khó mua vé máy bay về Cali mà thưởng thức không khí giao thừa có tiếng pháo cho đỡ nhớ Việt Nam . Nhưng cái hay của bên này là : cộng đồng người Việt xin đốt pháo khi có sự cho phép của chính quyền tiểu Bang California và chính quyền điều động cảnh sát khóa nguyên con đường để mọi người đốt pháo , cảnh sát Mỹ họ cũng vui cười hòa vào niềm vui của cộng đồng người Việt . Sau 1 giờ sáng thì tiếng pháo dần im bặt và không ai được phép đốt pháo ( nếu đốt là vi phạm pháp luật ) nếu cố tình thì cảnh sát tới bắt ngay . Ngày sau Tết Em thấy các cửa tiệm khai trương có đốt pháo nhưng chắc chắn là chủ tiệm có xin phép chính quyền địa phương . Năm nay Em lại có việc để sang đón Giao Thừa 1 lần nữa , Em sẽ cố gắng chụp nhiều hình cho các Bác xem cho đỡ nhớ tiếng pháo Giao Thừa nha
Phương án cho đốt pháo vào thời điểm giao thừa này hay quá, một phần vì luật bên Mỹ rất nghiêm nên người dân không ai dám vi phạm.
Vài tháng trước manh nha vụ cho đốt pháo lại đó... Nhưng còn đang xem xét là pháo bông hay pháo nổ...Một nhà máy của Bộ QP chắc là đang làm công tác chuẩn bị trước hoặc Sx để hốt mẻ Tết này. Đi trước đón đầu.... Bỗng nhiên nổ cái hì làm tanh tành hết ráo. :lol: :lol:
Em là con nghiện pháo, hồi nhỏ từng DIY pháo đại, pháo thăng thiên, súng pháo... các loại. Nhưng bây giờ theo em cấm đốt pháo là đúng đắn vì nó quá nguy hiểm cho cả người chơi lẫn người xung quanh.
Nói đến tết thì ai ai cùng hiểu rằng đó là ngày trọng đại, ngày thiêng liêng của dân tộc VN. Ngày đó dù ai có bận đường xa, lo cơm lo áo cũng về nhà quê, ngày đó dù giầu hay nghèo, ai ai cũng hớn hở vui cười đón xuân. Cái tâm tình mừng xuân, đón tết phải nói rằng nó đã là một cái gì truyền thống của dân tộc. Hầu như nó đã ở trong dòng máu để rồi chứ gần đến tết, lòng nao nao nô nức, rạo rực từng ngày trước cả tháng. Tất cả mọi họat động từ cá nhân, gia đình ra đến làng, xã, huyện, tỉnh và khắp tất cả những nẻo đường của quê hương đều bị Tết chi phối trong cái không khí rộn ràng thanh bình tươi mát của mùa xuân. Những ai ngừơi từ Bắc hay Trung vô Nam sinh sống thì sẽ hiểu được cái rạo rực của kẻ xa nhà mỗi độ xuân về, có nhiều ngừơi phải đặt mua vé máy bay hay vé tầu hỏa cả hơn nửa năm trước khi tết đến thì mới có vé khứ hồi. Rồi những người Việt nam xa xứ cũng nôn nao về quê ăn tết. Ngày tết quả là thiêng liêng! Và ai ai trong chúng ta cũng đều biết cái sinh họat của ngày tết cùng với những lễ nghi cổ truyền: cúng ông Táo, dọn dẹp trang hòang nhà của, mua sắm ăn mặc và đồ ăn, rồi cúng tổ tiên, hái lộc, chúc nhau năm mới.... Bên cạnh những trang hòang của mùa Xuân, ai ai cũng biết đến bánh chưng, bánh tét, dưa muối, củ kiệu, mứt, ruợu trà, .... ôi thôi đủ thứ. Những cành mai, cành đào, chậu cúc, ôi đẹp làm sao! ....Giây phút quan trọng là đón giao thừa, với những tiếng pháo "giòn giã" theo tục truyền thì ngừơi tai bảo ma quỷ sợ rất sợ tiếng pháo, do đó tiếng pháo là tiếng để xua đuổi quỷ ma để cho mình có một năm mới an lành. Nhưng trên thực tế thì hầu như tiếng pháo lại trở thành một cái gì đó để đón chào, khai trương. Tục lệ đó đã có từ lâu trong dân gian Việt nam.
_ Hồi nhỏ e cũng nghịch pháo như kiểu DIY , muốn nổ chậm thì kẹp một mẩu que hương rồi tuỳ theo chiều dài cho nó nhanh hay chậm, cách thứ 2 nối dây và kích nổ bằng pin, khà khà :lol: may quá chưa bị dính chưởng , nghĩ lại thấy vẫn tởm cái vụ nhồi thuốc cho pháo cối và đổ xi vào đít pháo
-Em post lại vài hình ảnh Giao Thừa 2013 Quí Tỵ với chuyện đốt pháo Tết . Pháo được trải ra giữa đường và đốt , Pháo được treo làm 4 hay năm dây từ bên đỉnh mái cong chùa xuống tới đất , sau đó kéo dài ra và chụm giữa sân chùa Huệ Quang .Đài truyền hình VBS truyền hình trực tiếp
-Dòng người khắp nơi kéo về chùa Huệ Quang đón Giao Thừa , xin xăm , hái lộc và xem đốt pháo , số lượng người xem quá đông đến nổi không thể cầm máy để chụp hình mà phải cầm Smart phone bằng 1 tay mà chụp
-Đây là những khoảnh khắc cuối cùng của màn trình diễn pháo của chùa Huệ Quang , tiếp đến là màn trình diễn pháo của dân chúng ( dân chúng sẽ đốt pháo từ 23g đến 23g50 thì ngưng để chùa đốt pháo và múa lân , sau khi chùa đốt pháo xong thì dân chúng đốt pháo tiếp tục với cường độ tốc độ kinh khủng hơn )