Tranh thủ lúc rỗi rãi , em lướt web , tình cờ đọc được cái trang này http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi- ... page_2.asp Mời các bác xem và thưởng thức bài hát Can't Take My Eyes Off You và bài Kiss Me . chàng trai người gốc Việt này có màn càu hôn nhìn phát thèm , ngưỡng mộ quá các bác ạ ! Ước gì em được trở về tuổi đôi mươi để cầu hôn gấu mẹ lần nữa dư thế lày nhỉ :lol: Không thể rời mắt khỏi em ! , bài hát hay và cảm động , và cảm động hơn nữa giữa những biến động cuộc sống tình yêu và sự lãng mạn vẫn luôn hiện diện phải không các bác !
Ở bển mới có sự chia sẻ cộng đồng như vậy chứ còn ở xứ mù này thì bác phải cỡ "thái tử đỏ" mới huy động được từng ấy người tham gia màn trình diễn độc đáo ấy . Nhưng thôi cứ mơ đi vì có ai bắt bỏ tù người mơ mộng đâu nhỉ :wink: Cô dâu xấu hoắc mà làm hoành tráng quá :mrgreen:
Bác gặp cái lày ở đâu vậy có phải trong chuyến công tác mới đây của bác hả,ấn tượng đáy nhung chỉ có sứ người thôi mình thì bó tay khi phải bỏ số tiền lớn để thuê ngần ấy người.............................. :lol:
Câu màu trắng của bác em đồng quan điểm :lol:[/quote] Các cụ khó tính thế, được đấy chứ, hơn đứt các em nhảy dưới hàng rồi còn gì
Em thấy bình thường mà, có lẽ mình ngoại hóa nên cho là hay, chưa khủng bằng anh bạn trẻ nào vẽ trái tim to khủng ở bãi giữa Sông Hồng năm nao...
1- Bào báo viết : anh chàng đó nhờ người quen , các bạn sinh viên cùng trường ( anh ta và cô dâu là cựu sinh viên ) : No money , dưng mà mấy người có tiền chưa chắc đã nghĩ ra kiểu lãng mợn vậy :lol: 2- Cách anh chàng này bày tỏ tình cảm mà ngay ở đất nước đó , sự tự do , sự thể hiện cái tôi rất lớn cũng có ít người làm điều đó , hoành tráng hay ko ko biết , dưng em nghĩ đơn giản : tán tỉnh một cô gái , thể hiện tình yêu với một cô gái cũng giống như đánh trận ( hoặc chữa cái máy audio đi chẳng hạn ) cứ chiến thắng là okie , nó cứ hót là ô kiê, miễn sao nó gật đầu , nó hun mình , và quan trọng nhất là nó đồng ý lấy mình : dù cho con đường phía trước chông gai , hay những ngày sắp tới là đầy hạnh phúc hay khổ đau , anh vưỡn muốn em đi bên anh ( mịa , ko biết được mấy hồi nó leo mịa lên giường thằng khác là bỏ bu ) -> đấy là em nghe lõm bõm trong đoạn video trên chàng trai kia đang lừa con bé nọ 3- Quan trọng nhất vưỡn là : Tình yêu : chàng trai trên chắc tán con bé nọ lâu rùi mà nó ko đổ , liền nghĩ ra trò .... hơi bị thông minh và xúc động đậy!
bác đạt dạo này rảnh rỗi nhỉ ? có cái rề ngũ lục - thập bát gì đó lắp xong chưa ?biết luật 49 ko :twisted:
Em đang ở Sing làm sao xong được ? buồn thấy mịa anh ơi ! Mấy ngày nữa em về em làm tiếp , híc , chỉ để cho kêu thì mấy ngày nó kêu luôn , dưng cho nó đẹp 49 ngày hơi ít , cho em thêm .... 49 ngày nữa !
Khi xem những clip đại loại như vậy, điều đọng lại trong đầu em không phải là clip hay/dở, người nhiều hay ít, mà là dấu hỏi về "tính cộng đồng". Điều này chỉ có ở những cộng đồng có "tư duy cộng đồng" và "tính cộng đồng", và không biết đến bao giờ nền giáo dục VN mới hình thành những điều ấy trong con người VN??