Máy ảnh P&S

Discussion in 'Hỏi đáp, kinh nghiệm' started by Cominup, 4/8/10.

  1. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Có chứ cụ! Thỉnh thoảng mấy tay cameraman vưỡn phải dùng máy đo sáng để phân tích. Sau đó mới bấm máy. vì khg thể tin ở chính mình :lol:
     
  2. lamlylam

    lamlylam Advanced Member

    Joined:
    6/2/09
    Messages:
    3.821
    Likes Received:
    17
    CÁi máy đo sáng "thời nay"dùng trong trường hợp khác xưa một tý rồi cụ regular ơi:
    1/ cho KH vui lòng với đồng tiền to đùng phải trả cho mỗi shot
    2/ Dùng trong trường hợp đo sáng khi chụp flash vì: đo sáng trên camera không đc, lúc camera đo- đèn k chớp. Lúc đèn chớp, camera k đo. Dùng máy đo, rồi về chỉnh trên camera.
    3/ Cái này dân chơi đèn chuyên nghiệp hay dùng: Đo sáng định hướng. Đặt máy đo tại nơi chụ thể cần chụp. Đo lần 1 tổng quan, đo các lần khác. Hướng sensor về hướng các đèn, đo và tăng giảm đèn tùy theo ý muốn về góc sáng, hướng sáng.

    P/s em lỡ tay làm loãng topic, mong các lượng thứ. Nói về PnS là phải biết chấp nhận hy sinh chất lượng ảnh để đổi lấy tiện lợi, dù sao nó cũng chuyên chụp ảnh lưu niệm mà.
     
  3. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em thấy máy P&S có thể "độp" ngang chất lượng ảnh với mí cái DSLR là Sigma DP1, DP2 và mới nhất là Sony NEX-3, NEX-5. Đặt biệt là cái NEX-5 quay Video được HiDef và cho cơ hội gắn tất cả các ok phim khổ 35mm từ cổ chí kim vào .... ---> One of the best!
     
  4. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    @pc: Em nghĩ nghệ thuật cũng phụ thuộc khá nhiều vào kỹ thuật ah. Ví như hội họa, ngày xưa có mầu nước, sơn dầu ... ngày nay thì đủ các loại chất liệu khác nhau... Những môn như phim ảnh càng phụ thuộc nhiều vào KHKT. Cho nên môn nhiếp ảnh cũng thế ah. Cái cơ bản nhất của chụp ảnh là chụp đúng sáng, đúng bố cục, rồi sau đấy mới đến bước ý tưởng rồi cảm nhận ...

    Ngày xưa mỗi lần chụp lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi dơ lên chụp, rồi hồi hộp chờ ngày tráng phim xem thừa sáng, thiếu sáng thế nào. Nói chung nhanh thì đốt 3 cuộn thì chụp đc đúng sáng, còn chậm thì cỡ chục cuộn. Hic hic. Lúc sau thì trong máy có cái đo sáng sẵn thì đỡ đc bao nhiêu. Còn bây giờ thì phê quá, chụp phát xem luôn, sai sáng lại chụp lại, hehe. Cái thẻ 4Gb chụp đc cả nghìn ảnh, phê lòi. Đấy, cái KHKT nó ảnh hường đến nghệ thuật thế đấy ah.
     

Share This Page

Loading...