500 thằng Obama hơi đắt đó bác ạ,bây giờ mấy em bé này giá cở chừng 300 đổ lại thôi , thì mua được,bác kiếm em Nikon cool Pix 5000 xài củng được lắm bác ạ ,tôi đang xài 1 em củng khá lắm
Dạ, nếu mà kiếm được chú T3 tầm 300USD đổ lại thì em xơi ngay. Em ngắm nghía em này vì cái ống kính của nó.
Contax em khoái nhất máy film Range Finder. Còn P&S thì em lại thích con LX3, cụ Tai ngâm cứu xem sao
Chào bác Tai Trâu, Bác thấy mấy cái hình tôi để ở trong hội phan rang, tôi chụp bằng Nikon cool pix 5000 đó,có điều tôi chụp memory hơi thấp để post lên trên này ,nên hình không được chi tiết lắm ,chứ chụp cở 950K là hình rỏ nét và đẹp lắm
PnS thì em đã được thử qua mấy cái này: Leica D lux 3, Panasonic LX5 (mới ra) và Samsung EX1. 2 cái Dlux3 và LX5 na ná nhau và em thấy không tiện lắm. Thích nhất Samsung vì có ống khẩu nhỏ 1.8, chụp đêm và xóa phông khá ngon. Ống kính có double IS (chả biết là cái gì), chụp không sợ bị out net như DSLR :mrgreen: Chức năng macro rất tốt KL: với PnS thì không nhất thiết phải xài hàng hiệu như Leica, Contax cho phí xiền :lol:
Cái chức năng này để chống rung tay + chân (gọi nôm na là chống rung toàn tập). Rất hữu dụng khi chụp mẫu luy cụ ơi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Không phải, nếu chụp mẫu luy mà dùng máy nhỏ thế thì thành ra chụp lấy tư liệu ah? Cái này dùng cho các cụ bị pắc kinh sơn, hức! EM nhìn cụ nhỏ xương như thế thì còn lâu mới bị nên thôi bỏ qua đê. Em nói thật nếu cụ có thích loại nhỏ gọn mà lại đẹp thì cụ cứ làm mấy con chụp ảnh du lịch ngày xưa chụp phim ấy. Ối ông xem ảnh xong ngất ngã ngồi xuống đất luôn. Nếu cụ kiếm đc mấy cái kodak mà loại chụp một cuộn phim rồi vứt thì còn oách nữa, mỗi tội loại này hình như tuyệt chủng rồi???
Cụ Úp nói thế nào ấy chứ, mấy tay hay "DIY" cũng hay bị rung rung chứ kô có cần pắc kinh sơn. Loại chụp 1 cuộn rối vất còn bán đầy, nhưng em toàn thất của Fujifilm.
Vầng, thế nên em mới nói là tìm loại kodak. Cái anh này ngày xưa nổi tiếng lắm mà giờ lại phải ghép cùng một anh khác. Cái rung rung của mấy tay DIY thì mời cụ lên Seventeen Saloon xem các em nó rung cho thì cứ gọi là Thôi Rồi....!!!! :lol:
Em vừa có Olympus Pen E-P1 kit. Giá E-P1 này hiện nay cũng bằng G11 thôi Có vài hình chưa chỉnh sửa show chơi.
Em không có ý đồ trở thành fan của dòng sản phẩm của Contax, nếu nói là fan của Canon thì đúng hơn là bởi từ đầu chí cuối em vẫn luôn sở hữu một em Canon. Nhưng mà để thoả mãn cái thú lắp thẳng ống Carl Zeiss T* vào máy mà không phải cùng mount, em đã mua một em Contax RX. Chỉ đơn giản có thế, và sau đó cứ nhìn thấy thằng Contax nào là em chú ý và thấy nó hay hơn con của em, ví dụ là thằng RTS. Tuy nhiên các bác am hiểu thì lại bảo ông chơi RX rồi thì để ý mấy thằng kia làm gì. Xin thưa là bởi mấy thằng kia nó "cơ" hoàn toàn mà như bác nào nói, đã chơi máy phim mà không có cái cần lên phim thì nó không sướng lắm. Do vậy em phải đi tra xem sự thực về các dòng Contax này nó ra làm sao. Một bài viết trên Số hoá tên là Contax - chấm dứt thời vang bóng không làm em thoả mãn lắm. Em tự đi mày mò coi sao. Ngày 12/4/2005 người ta đã công bố sẽ không sản xuất các loại máy ảnh Contax nữa. Tuyên bố khai tử này lại do một hãng của Nhật là Kyocera công bố, thế mới chuối. À thì ra máy ảnh Contax của quốc xã lại được sản xuất tại Nhật Bản, không hiểu thế thì danh giá gì? Contax là một thương hiệu nổi tiếng về sản xuất máy ảnh chất lượng cao nhờ các công nghệ mới về quang học, trước tiên sự nổi tiếng này nhờ vào dòng ống kính Zeiss (hình như cái này đọc là Dai như bác Văn hay nói chứ không phải Dây như em hay nghĩ). Về máy ảnh thì ông Contax này chỉ sản xuất cho tới máy phim khổ 35mm mà thôi, các đời về sau bao gồm cả phim 135, MF và Digital thì đã đều do Kyocera sản xuất. Ngược dòng lịch sử Thằng Contax nguyên bản đầu tiên được sản xuất trong khoảng thời gian 1932-1936, về sau được gọi là Contax I, hãng sản xuất thì là Zeiss Ikon. Thằng này do doctor Ing. Heinz Küppenbender thiết kế với rất nhiều điểm khác so với một cô nàng đã trở thành tham chiếu từ thời bấy giờ là Leica. Trông cũng không duyên dáng lắm Body Contax I làm bằng hợp kim đúc với màn chập với hành trình thắng đứng, vuông góc với ống kính như đã được ứng dụng trong máy ảnh Contessa-Nettel, cấu tạo đặc biệt này đã trở thành đặc trưng của máy ảnh Contax và người tiền nhiệm Super-Nettel. Trong khi đó thì Leica lại sử dụng màn chập bằng rèm vải tráng cao su quấn quanh con lăn, di chuyển theo chiều ngang. Thiết kế của Contax cho phép tốc độ màn trập tối đa lên tới 1/1000s, sau đó tăng lên đến 1/1250s trong version Contax II. Các ống kính của Zeiss được thiết kế bởi Ludwig Bertele, và trong thời gian này các thiết kế đó đã đưa một số ống kính cho máy Contax có chất lượng vượt lên trên ống kính Leica trong vòng hai thập kỷ (lão nào viết đoạn này động chạm quá).
Mà cứ dịch thế này mệt quá, cụ nào am hiểu sẵn thì giới thiệu giùm em cái. Vắn tắt lại để em ghi nhớ thì là: Năm 1936 thì các chú Contax II và III ra đời: Contax II Contax III Chả hiểu khác nhau cái gì, chắc là mấy cái núm ở trên đầu thằng III to hơn
Còn bây giờ thì em đã hiểu Dê na là Jena :lol: Sau Thế chiến thứ hai, ngoài việc sản xuất máy ảnh ở nhà máy Dresden một số Contax còn được sản xuất ở Jena. Và không hiểu có phải là thật không, công nghệ sản xuất này sau đó đã được chuyển tới Kiev ở Ukraina :shock: . Đời tiếp theo của Contax chính là Contax S, chiếc máy ảnh được coi là sản phẩm xác định hướng đi cho các dòng máy phim 35mm SLR hiện tại. Em S này giới thiệu ngàm M42 trở thành một chuẩn công nghiệp và loại màn chập và cấu tạo ống kính mới kiểu gì gì hơi khó hiểu... Sau đó thì mấy ông Zeiss Ikon ở Mẽo đã gây áp lực, làm gì đó và chuyển dần các thương hiệu đời sau của S (D, E, F, FB, FM and FBM) thành ra thương hiệu Pentacon. Contax D trở thành Pentacon Contax FM trở thành Pentacon FM
Sau nhiều nỗ lực thay đổi thì cuối cùng Zeiss Ikon cũng chuyển về sản xuất tại Stuttgart cho tới năm 1962. Về sau này khi Nhật Bản với công nghiệp sản xuất máy ảnh nổi lên trên thế giới, Zeiss đã chấp nhận tìm kiếm và hợp tác với các hãng của Nhật, đầu tiên là với Asahi, nhà sản xuất của máy ảnh Pentax để thiết kế ra máy ảnh K-mount. Sau đó là hợp tác với Yashica để cho ra một thời kỳ mới của máy ảnh Contax SLR. Chiếc máy đầu tiên của thời kỳ này là Contax RTS sản xuất năm 1975. Sau đó là hầm bà làng các loại sản phẩm hợp thời từ máy compact, medium format tới máy ảnh số. Em RTS này hiện ở ta đang thấy giao dịch vài em với giá vừa phải khoảng trăm tới hai trăm bạc Obama gì đó, body bằng đồng sơn đen sờ vào rất khoái, màn chập nổ pàng pạc rất oai hùng. RTS II và III thì đâu đắt hơn. Em cũng định sắm lại em này vì cơ phận rất hay nhưng bị nhiều bác mắng mỏ quá đâm lại thôi. Lão herohn đang sử dụng em này và sáng nay đang đi tìm mua pin cho nó
Con này hình như lắp cái lens Sonnar 50 1.5. Em có bản nhái của cái này là máy Kiev cùng lens Jupiter 35 2.8
Em cũng thích mấy cái Contax IIa, IIIa lắm, mấy lần định lấy nhưng toàn trượt ... Bác nào ở HN ko nhỉ, cho em ngó qua phát.
Em xin bổ sung & chỉnh sửa 1 số thông tin trong bài của cụ Kool: (Tổng hợp & lược dịch từ nguồn: http://camerapedia.wikia.com/wiki/Contax_RTS) Vào đầu những năm 1970, Zeiss Ikon đã ngừng sản xuất các loại máy ảnh nhưng vẫn mong muốn chế tạo được 1 hệ thống máy chất lượng cao sử dụng các ống kính của Zeiss. Do vậy, vào năm 1973 thương hiệu Contax (ra đời năm 1932) đã được cấp phép cho Yashica nhằm xây dựng 1 thương hiệu uy tín cho dòng máy ảnh 35mm. Đây là 1 sự hợp tác hoàn hảo bởi vào thời điểm đó Yashica đã là 1 gã khổng lồ nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các máy ảnh điện tử và đang tìm cách mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu để cạnh tranh trong phân khúc thị trường máy ảnh 35mm. "Dự án tuyệt mật 130" ra đời, 2 hãng hợp tác để sản xuất ra máy SLR 35mm chuyên nghiệp với màn chập điều khiển điện tử mang thương hiệu Contax cùng 1 dòng ống kính mới chất lượng cực cao. Thân máy được nghiên cứu, thiết kế bởi các kỹ sư của hãng Porsche danh tiếng. Kết quả của sự hợp tác này chính là chiếc máy ảnh Contax RTS (Real Time System, tốc độ màn chập là 1-1/2000s) xuất hiện tại Photokina năm 1974 và ngay lập tức thành công. Kể từ khi ra đời RTS, tất cả các thân máy Contax đều được sản xuất bởi Yashica (Nhật Bản) cho đến năm 1984 (vì năm 1983 đã bị Kyocera mua lại), còn ống kính Carl Zeiss T* thì 1 số được sản xuất ở Đức, 1 số sản xuất tại Yashica (sau này là Kyocera). Cũng từ đây các ống kính Contax Zeiss T* đã nhanh chóng nổi tiếng bởi chất lượng quang học tuyệt vời. Sự thành công của RTS đã dẫn đến sự ra đời của hàng loạt các loại máy ảnh Contax khác. Tuy nhiên, trong tất cả các dòng sản phẩm của Contax, các máy chuyên nghiệp và đắt tiền sẽ luôn có một tên bắt đầu bằng RTS. * Contax RTS: ra đời năm 1974, thọ đến 1982 * Contax RTS II ra đời năm 1982, thọ đến 1990 * Contax RTS III ra đời năm 1991, thọ đến 2004 * Năm 2005 Kyocera ngừng sản xuất tất cả các máy ảnh Contax * Những chiếc máy ảnh Contax đáng giá & được thèm khát nhất: - Contax S2/S2b: Contax S2 được giới thiệu vào tháng 10/1992 để kỷ niệm 60 năm ra đời của máy ảnh Contax (Zeiss Ikon cho ra đời Contax I năm 1932 để cạnh tranh với Leica) - Contax RTS Gold với lens Gold Planar 1,4/50mm T* sản xuất năm 1981 (niềm ước mơ của em đây :roll: )
Giời ơi, lạc lối vào đây là bị thuốc rồi.. Em té ngay thôi T___________T RX của cụ Kun đẹp ghê :mrgreen: