Chả là hôm vừa rồi em mua được cái mâm than của bác trên Vnav nhà ta,về nhà nghe vài đĩa rất tốt,tốc độ chuẩn,nhưng khi thay bộ kim máng khác vào để thay đổi chất âm thì thấy mâm quay rất nhanh,một lúc lâu sau mới trở về tốc độ bình thường,thay lại bộ kim máng zin ban đầu thì cũng quay tít xong lại chạy ngon lành.Các bác cao thủ dùng nhiều món này chỉ giúp cho em với.
Chào bạn việc đó là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, mâm bị bệnh tốc độ rồi nên sửa đi kẻo nó quay nhanh bất chợt là bay kim thì thiệt hại nặng lắm :?
Cám ơn các bác,sáng nay lại thử cho chạy,máy vẫn chạy ngon lành,xong thay đĩa khác vào lại chạy như ngựa,hay vì năm nay là năm con Ngựa nhỉ :roll: Có bác nào biết chỉnh sửa không ah,nếu không em phải cho nó ra bác sĩ thôi.
[quote="Hungthuocbac" Tốt nhất là cho em í đi khám bác sỹ đi bác [/quote] Cám ơn bác,em lật đít em nó lên và lấy máy sấy cho một lúc là lại hót véo von,bác chủ cũ để lâu k ngó ngàng đến nên em nó sỉu đấy thôi,đúng là cơm nguội nhà người thành đặc sản nhà mình :lol:
Đúng đấy,em thổi cho khoảng 30 đến 45 phút thì có mà khô cong,sợ mà ngon lành ngay,hôm nào mà bận hay đi công tác là phải nhờ ông hàng xóm sang cắm điện chăm sóc hộ đấy,không là nó bỏ mình như chơi ý,lại tốn kém mà sắm cái khác bác nhỉ... :lol:
Thôi can bác,thà mất cái mâm chứ....... nhờ ông hàng xóm có ngày mất cả người lẫn ngựa thì khổ cái Ckim :lol:
Thôi can bác,thà mất cái mâm chứ....... nhờ ông hàng xóm có ngày mất cả người lẫn ngựa thì khổ cái Ckim :lol:[/quote] Thì đó,em nói là cái mâm hỏng mình còn có cơ hội chơi được cái khác chứ Ckim mà hỏng hay gẫy đưa vào nó cứ eo ẻo khó chịu lắm,của một đống tiền...hay là hay ở cái Ckim,chứ cái mâm thì...Quay lúc nào chả được các bác nhể.Thôi em lại kiểm tra xem cái mâm nó có sao không nhé :lol: