Mây của các bác nhiều trạng thái thật, cái thì như quỷ dữ, cái thì như thiên nga. Em góp một cái mây tuy không nổi khối lắm (đã post ở đâu đó nhưng góp với các bác cho vui)
Cám ơn bác, mỗi tội là em không làm thế nào cho mây nó nổi lên được. Cụ Rollei thì hổng có lắm Polar được luôn
Cái này gọi là cái thế lấy thịt đè người đây :mrgreen: Mây của em chỉ chụp bằng cái bao thuốc mà vẫn nổi ầm ầm à .
Ơ, với 2 mega pixel mà lên như chụp phim là pờ rồ lắm rồi bác chim ạ :mrgreen: Bác có bắn mây bằng 2 Mega Pixel đậm chất Analog được như tấm này của em không à hị hị hị
Thôi em chả dám cãi nữa vì chụp bằng Mobile mà chỉnh ISO mới lại Focus rồi là tốc độ thế nào được hờ hờ, ăn nhau là cái chỗ đó chứ còn chụp bằng DSLR thì còn nói làm giề :mrgreen:
Đối với những nước khí hậu ôn đới, mây là cái gì thật xa xỉ...Ngay cả mùa hè thường thì mây cũng rất nhẹ nhàng... :wink:
@ORA3: em đồ rằng bác chụp hình set up mầu và save file theo hệ mầu adobe nên có mầu hơi lạ, bác kiểm tra xem đã save jpeg theo hệ mầu sRGB chưa nha. Hình của bác bố cục rất hay, chỉ mỗi cái em thấy mầu làm sao....