Em phục mãi bắn được 4 tấm nhưng ác là sét nó đâu có thông báo cho em là lúc nào nó xơi đâu bác :mrgreen: do vậy tấm thì mất đầu, tấm mất gần hết, lựa mãi em chỉ có mỗi tấm này là ngon nhất thôi bác ơi. @ Chimhoang: Em biết bác không có cửa đấu với em tấm ấy nên tìm cớ để cầm cự chứ nếu mà xin hàng thì mất danh bác Chim Number one hết còn gì hị hị Thân,
Công nhận là chim to thật, cơ mà to mà 1 mình cũng chẳng bằng bé mà có 1 cặp... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chán chơi chim với bác Choang Him, em lại quay về với mây... Ảnh này em chụp lúc sắp tối, còn tý ánh sáng trên núi đầy tuyết. Nhìn rất nặng nề và u ám.
Em o có dịp bay trên mây như các bác em chỉ có dịp đi trong mây và trình còi máy hộp diêm nên hình o đẹp được như bác Chim ,bác Thanh các bác đừng cá trê nhé và miễn chém mẫu mây Trường Sơn quê ta nè lúc hiền lành Lúc xám xì đi lẫn trong mây
Tấm cuối bác chụp với "kẻ nổi loạn" hình như là sương mù chứ không phải mây . Em vẫn thắc mắc là > kẻ nổi loạn 250cc sao lại có cái biển hạ tải thế bác Thân,