Bổ xung thêm chút mây chụp từ máy bay... Mây đẹp lắm nhưng cửa sổ máy bay nhiều sương nên không thể hiện hết được
Chắc là lại mây trên Pacific rồi, vi vu nhưng nhớ giúp em mấy cái thớt gỗ nhé :mrgreen:. Good luck buddy
Ôi, bác VNS tinh thế, em nhìn lại tưởng là mây ở Atlantic cơ. :mrgreen: Thôi, chả lẽ spam, em đố bác ở đây có mây không? :mrgreen:
Ờ, đúng rồi. Cái vệt kia là chụp khói máy bay khi bác metalworks bay qua chỗ em :lol: . Còn vệt mờ mờ bên phải là ánh sáng phản chiếu trên kính xe bus. :mrgreen:
Đính chính thêm phát nữa, cái vệt ấy là do nhiệt của khí nóng thải ra từ động cơ mà mấy bác kia hay gọi là "exhaust air" nó đun khí ẩm đang từ khoảng - 45 độ bay hơi rồi ngưng tụ thành cái vệt ấy chứ mấy cái Jet Engine mà bắt đầu nhả khói thì ai dám ngồi lên ấy hờ hờ :mrgreen: @MET: Quan trọng là nó có cái chữ Pacific ạ Thân,
Ôi, em lại cứ tưởng cái máy bay kia nó hỏng cái xéc măng nên dầu máy tràn vào buồng đốt.. Lại lục tung xem có mây không để post, tránh mang tiếng spam nào. (Vừa post, thấy xấu quá, lại tìm ảnh khác, vẫn thấy xấu...)
Lão vừa post vừa spam quá :mrgreen:, tiêu chí là mây chứ có phải mây đẹp mây trắng mây hồng đâu mà xấu với chả đẹp :mrgreen: Muốn chấm điểm mời lão qua cái Topic gì gì ấy mà chấm
Theo yêu cầu của cụ vờ nờ sờ, em bán hết máy móc rồi hôm qua đi làm về thấy có đám mây lấy mobile ra chụp qua của kính thôi. Đúng tiêu chi có mây :mrgreen:
Hừm cứ có mây là oách rồi, đoạn này là đoạn giữa Bà rịa mới lại cầu cỏ may đây mà :mrgreen: Lão này sang ghê, đi làm bằng xe hơi cơ đấy :x
hơ hơ. sai bét đoạn nay là Phước cơ cụ ơi. Em là loại lính nhỏ nên đi làm bằng xe to đùng chống rung bằng air bearing đang hoàng nhá
Lục cái hộp diêm ra còn mấy cái có mây cho em tham gia với mây Hà nội xám xì chắc có lẫn khói đốt rơm mây Hải Dương chắc cũng bị ảnh hưởng Mây quê em đẹp quá Hạ Long mây cũng tuyệt Vùng mỏ mà sao mây trắng tinh Móng cái mây bay Sang đến Tung cẩu thì đen lại rùi