Đầu những năm 90, kinh tế mở cửa được vài năm. Đời sống âm nhạc cũng chạy theo xu thế của thị trường bứt ra khỏi dòng nhạc Cách Mạng, nổi nên trong số đó là "2 cuốn" MƯA BỤI đến nỗi là hiện tượng lúc bấy giờ, gắn liền với 2 tên tuổi Tài Linh & Đình Văn Tối nay, vô tình được nghe lại những ca khúc mà cách đây gần 20 năm trở thành "hiện tượng", cảm xúc cũ lại tràn về. Đây là những bản nhạc đầu tiên em được nghe từ thiết bị cá nhân. Ngày đó là cái headphone tàu nhái Walkman của Sony của bà chị con bác tặng với 2 cuốn casset em nghe đi nghe lại trong nhiều ngày sau đó. Em bắt đầu từ "những ngày mưa bụi" đó Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi Nay Người đi rồi tôi biết tìm đâu? Đường anh xe cưới cô dâu, Đường em tan tác cơn ngâu, Trông mưa bụi mang tình về đâu? Mưa bụi giăng mờ gác nhỏ ngày xưa Nay người có còn mong nhớ tình anh Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, Để em lê gót truân chuyên, Nghe tiếc nuốí dâng tràn vào tim. Đời thay đen đổi trắng Nên người theo gió mây Bỏ mình anh đêm vắng Em chim trời có hay? Tình từ đây xa cách Nghe mộng vỡ trong tim Một mình trên phố vắng Ai còn ai ngóng chờ Thôi sợi ân tình nay đã đổi ngôi Câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên Đời anh hoa gấm chung đôi Đơi em gió thỏang mây trôi nghe mưa bụi thấm tình đơn côi... mời các bác chia sẻ cảm xúc đầu tiên với em
Nhắc đến "Mưa Bụi", em có thắc mắc chút Tài Linh thì sau nay cũng thấy báo chí nói đến, hoặc xuất hiện trên băng đĩa hải ngoại, còn bác Đình Văn sao em thấy "lặn" mất tiêu từ dạo đó!? Bác nào có thông tin gì về bác ĐV không, lúc trước em cũng thích giọng hát này!
Lam Trường hát Tiễn Bạn Lên Đường hay, trẻ trung. Đình Văn thì đi làm ông giáo, còn "em" thì đi bán chôm chôm...
Vâng em cũng như bác hổi đó là chính xác là năm 1994 em vào học cấp 3. Xin mãi bố mẹ em mới mua cho em cái đài băng Catset Sony 2 cửa băng, em nói dối là để con học tiếng Anh cho nó tốt. Phải nói thật hồi đó kinh tế mới mở cửa còn khó khăn nhà em cũng có điều kiện nên cái cát sét đó phải nói là thực sự hoành tráng đối với em quả thật em không thể tin nổi mình lại có nó. Và khuyến mại theo cái đài đó là 2 cuốn băng Mưa Bụi 1 và Mưa Bụi 2 do Tài Linh và Đình Văn. Quả thật nghe hồi đó nó mượt mà và rót đến tận tim các bác à. Bố mẹ em cứ ra khỏi nhà đi làm là em bật lên nghe suốt ngày. Nói thật các bác học tiếng Anh thì ít mà học Mưa Bụi thì nhiều hơn hồi đó em thuộc lòng từng ca từ của cả bài Mưa Bui 1 và 2. Giờ nghe lại Tài Linh Đình Văn hát mưa bụi quả thật có cái gì đó trào về các bác à. Cảm ơn bác chủ đã có topic nói về một thời để nhớ
Bác đưa bút hay hơn em roài Đáng nhẽ phải alo cho bác trước khi lập topic, đấy nghe một mạch 2 đĩa đến tận lúc lập topic này lúc hơn 1h khuya Chúc các bác một ngày tốt lành
nhớ hồi đó em đang học lớp 12, nhà em có con Sharp K98 (Oách nhất làng). Ở cái vùng làng quê heo hút thời bấy giờ các chương trình giải trí rất nghèo nàn, ngoài mấy băng phim trưởng và ca nhạc dạ vũ ra thì chẳng có gì. mà các trương trình ca nhạc hải ngoại toàn cảnh biểu diễn trên sân khấu, và gần giống nhau, với hoàn cảnh đó mưa bụi là một cái gì đó rất mới, xem mãi không chán. mà hồi đó học sinh không có tiền mua băng toàn đi thuê thôi, chờ vài ngày mới thuê được, mang về nhà ỉm luôn, tay chủ cho thuê băng đến nhà tìm mấy lần không được. tuổi học trò với những rung đông đâu đời, những bâng khuâng nhung nhớ, Mưa bụi làm cho nhưng tình cảm đó mùi mẫn hơn, lãng mạn hơn. mấy đua con gái rất hay đến nhà em xem mưa bụi, trong đó có một cô em thích, mà băng đi thuê lúc được lúc không, nên phải quyết tâm mua, xin tiền bố mẹ không cho nên phải quay bằng cách giặt quần áo cho anh trai, sao hơn 1 tháng lao động thì cũng được sở hữu cuôn băng đó. Cứ sau giờ ôn thi lại rủ người ta về nhà chơi, "Người ta" ngại nên toàn rủ thêm mấy cô bạn nữa đi cùng, tốn bao nhiêu ổi, khế mà chẳng đươc... Nắm tay, tức ơi là tức. (nếu như bây giờ thì cho cả bọn chết chung luôn) hôm nào về quê tìm xem con cái đầu và cái băng kia không.
@huy_av & Mike: em xa Sài Gòn đã 6 năm, chẳng biết giờ này đã vào mùa chôm chôm chưa 2 bác nhỉ ? Tự nhiên em thèm chôm chôm nhãn quá
Đầu những năm 90 là quãng thời gian thật đẹp trong âm nhạc với những thanh niên 7x như bọn em. Năm 91 là năm nổi của Thủy Tiên-Thế Sơn qua các ca khúc Mong đợi Ngậm Ngùi, Cô Bé Dỗi Hờn. Năm 1992 cũng vẫn là Thủy Tiên với Phố Biển. Qua năm 1993-1994 là ca khúc đình đám Mấy nhịp cầu tre của Long Nhật & Mỹ Hạnh. Tài Linh-Đình Văn thì quá nổi với Mưa bụi, Giăng Câu. Chỉ tiếc là em chẳng kiếm được CD nào ghi lại thời kỳ vàng son này cả, bác nào có thông tin thì chia sẻ nhé :mrgreen:
Có thể nói serie chương trình ca nhạc Mưa Bụi ngày đó đã đưa em đến với cái sự mê nhạc ngày nay Em đặc biệt thích Ngọc Hải và Thạch Thảo hát song ca. Những bài như là: Vì trong nghịch cảnh; Làm dâu xứ lạ; Tiễn biệt... em rất mê, đến bây giờ vẫn lôi ra nghe. Bài Mưa Bụi 2 - Đình Văn hát với Tài Linh cũng hay. Mưa Bụi 1 - Ngọc Hải và Tài Linh hát cũng... hay nốt
Ngày xưa con trẻ toàn nghe nhạc "sang", ghét mấy cái trữ tình này lắm. Bây giờ lại quay về tìm nghe sến, trữ tình, tình tự quê hương, tuổi học trò, già rồi nên ủy mị quá. :lol:
Em thấy bây giờ trái cây có quanh năm bác ơi. Mùa này là mùa hè chắc là cũng gần vào mùa rồi. Em nhớ mấy tuần trước đi siêu thị hình như thấy có bán
Thèm quá, em ra siêu thị mua chén roài ah ! Ngày trứơc biết thế thả thính vài chỗ giờ nà đỡ phải thèm
Em thấy Đình Văn hát từ thời băng Video xem bằng đầu JVC tua tay mà vẫn nuột thiệt là nà, hòa âm phối khí những năm 9x ổn, âm hình khá tốt.
Bài này là bài tủ một thời đi hát KOK của em, nó còn sống liên tục đến giờ. Em định đến cuối topic mới "phọt" em nó lên, cụ gì mà nhanh chân thía !!!
Em đang nghe cảm xúc cũ bằng 2 đĩa Tàu lòng vàng, có cụ nào biết chỗ nào có đĩa gốc hoặc tape gốc ới em cái
Bác ơi,hình như bác có tí nhầm nhọt ạ...91 chưa thể có ca khúc Mong đợi ngậm ngùi của Thủy Tiên-Thế Sơn được ạ,1992 lại càng chưa có "Phố biển".... :wink: @Tí ngo cua toi : " Hồi đấy" (90s) Cụ nghe được Thạch Thảo rồi cụ? :shock: . Em trêu bác thôi...He he he :lol:
Hồi đó vẫn còn nghe bằng đầu VHS mono, bác nào có đầu hi-fi là sướng lắm rồi, âm thanh stereo nghe nét nèn nẹt