Mình không duyên nợ dừng chờ anh ơi! Không phải tại ta chẳng trách ở trời Ðời mình sinh trong gia giáo Tại vì ta không lỗi dạo Nên mình dành phải xa nhau Tình yêu dang dở là tình trong mơ Khi chúng mình yêu dâu biết chữ ngờ Một trời mây giăng tim tím Cuộc tình hai ta sắp lìa Chỉ còn hình bóng trong tim Hãy khóc đi anh, khóc cho núi lở non mòn Cho mình còn vương vấn thêm Hãy khóc đi anh thế nhân trở về cát bụi Chỉ còn anh với em thôi Làm chống lại định mệnh đôi ta Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa Ðường tình ta không chung em lối Ðừng buồn xa nhau quá vội Chỉ vì nghịch cảnh anh ơi!
Bác chủ tôpic tổ chức buổi karaoke- live show Mưa bụi đi. Đây là băng nhạc cả nhà em đều thích, hồi đó còn đc nghe-xem băng video. "Tiễn bạn lên đường" của Lam Trường là bài hit của em ở trường cấp 3, đặc biệt là trong thời kỳ cuối lớp 12. Nghe mấy bài đó muốn nổi ứng hát hò quá thể, karaoke đi. Em cũng ở Long Biên đây, máu quá! :lol:
Bác này ở Lâm Thôn sao chưa thấy sinh hoạt với đội "Nâm Gia Chang" nhỉ ? KOK, ý tưởng hay quá. Em ủng hộ 2 tay ạ
Các cụ có thể load trọn bộ 1 thru 5 ở bên yeunhacvang nhé: http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... pic=9966.0
Bác ở Nâm Gia Trang à. Em cũng gần đó em ở Trâu Nửa Đứng Nửa Ngồi Thôn đây bác. Hồi đó nhìn Thạch Thảo mà cái tuổi mới nhớn của em cứ sao động không thể diễn tả nổi. Ko biết chị ấy giờ đang làm gì ở đâu các bác nhỉ
Em chưa kịp nghiên cứu đầy đủ, nhưn quả thật em chưa nhìn, nghe được đĩa CD (xịn) bao giờ. Theo em được biết (mấy bác rỉ tai em bẩu), ngày đó Mưa Bụi 1,2 thu bằng Video nên không có CD.
nếu bạn cần có những cd mưa bụi này thì có thể liên hệ với mình danganhtuana@gmail.com mình có thể gởi cho bạn link để down các cd mưa bụi thời đó
Bác Đình Văn bây giờ mở quán ca nhạc "hát với nhau" và hát cho bông hồng ngồi cạnh nghe. Bác ý trông đẫy đà hơn, trắng trẻo hơn so với hồi hát "Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi". Hôm em đến đấy uống rượu, có đề nghị bác ý hát lại mưa bụi, nhưng bác ý lại tặng anh em Hà Nội bài hướng về Hà Nội, thế có buồn không.
Hôm nào em gặp bác ra sân bóng sẽ mang chai rượu ra phục vụ ngay. Em cứ oánh dấu cái, kẻo nhỡ lại cãi không biết uống, xem xong toàn trốn về Mà cái quán đó ở SG bác nhỉ, nó nằm khúc nào bác ơi, lúc nào có điều kiện vô
Tình đẹp mùa chôm chôm , là của nhạc sĩ Giao Tiên sáng tác trước 75 , thời đó coi băng video ..... mà nhớ thời đó toàn phải mướn băng và mướn đầu để coi video .
Hôm nay mới đảo qua trang mục này thì thấy topic này hay quá, gợi nhớ một thời đỉnh cao của Video ca nhạc Việt nam! Ngày xưa nhà em bán băng, cho thuê băng và cả ...sang băng nữa, suốt ngày phải nghe đến phát chán! Giờ nghe lại thấy hay quá..!
Em có đầu VCD JVC đây, còn cả điều khiển nhưng ko biết có hoạt động đc không nữa vì để không quá lâu rồi.
Bác cứ soi em làm em ngượng. Hôm đấy mục tiêu của em là Coca nhưng không cưỡng được cám dỗ của chân dài đến nách bên cạnh. Bây giờ quán bác Đình Văn chuyển sang Mạc Đĩnh Chi.