Bài viết của BS Quốc Anh hay lắm ! gần đây em luôn sống trong trạng thái lẩn thẩn, khó chịu đôi khi nóng nảy ..?? Đọc xong em mới biết mình bị " tâm bịnh " rất nặng về mấy cái receiver, màn hình LCD, plasma vv... Thật khổ Bác cho em một toa thuốc nhé
Kính gửi Khánh Hùng! Tôi muốn chính anh nói những lời như sau với cư dân Mạng VNAV: Đó mới thật sự "đích thị là đàn ông",là một nhà kinh doanh tầm cở đầy TRI THỨC Kính gửi Quốc Anh! Trước khi PM cho Bác,trước khi viết bài "Xin lỗi và Từ Chức",tôi đã nghe rất nhiều thông tin về Bác qua anh em bè bạn gần xa,tất cả đều nói tốt về bác.Thật là vinh hạnh khi được hầu chuyện cùng bác. Nói như thế không có nghĩa là Bác hoàn toàn tốt,không có ai toàn mỹ cả...Trong con người ta luôn tồn tại hai bản ngã,cái tốt của bác quá nhiều nó che lấn đi cái xấu,khi cái xấu lộ diện đúng lúc lại là cái tốt,khi cái tốt lộ diện không đúng lúc lại là cái xấu. Xung quanh bác là bạn bè là cái tốt bao trùm,đôi khi họ cũng chợt nhận thấy cái khiếm khuyết của bác nhưng vì cái tốt của bác bao trùm nên họ cho qua,hoặc giả họ không dũng cảm để nói lên sự thật. Còn tôi,tôi không phải là họ nên sau cái tốt của bác tôi lại thấy ngay cái xấu của bác...một sự tốt xấu song hành trong một điều kiện hạn hẹp,mà nhân dịp này có khi bác mới nhận ra. Nói ít hiểu nhiều phải không bác,đây lại có khi tôi và bác lại trở thành bè bạn không chừng.Không phải ai cũng trở thành bạn mình được phải không bác. Chúc bác vui như mọi ngày. Thân congcobe
Bác Quốc Anh mở 1 topic rất hay, nhân nói về văn hóa xin lỗi, em có vài ý nghĩ thế này. Trong thực tế, lời nói xin lỗi là rất quan trọng, nhưng nó chả giải quyết được mọi vấn đế. Có nhiều người vẫn ăn hối lộ, lừa đảo, thậm chí giết người...nhưng sáng chủ nhật hàng tuần họ vẫn đi nhà thờ xưng tội. Và trở về với tấm lòng thanh thản để tiếp tục làm người xấu. Có những người, thấy người khác gặp khó khăn mà mắc sai lầm thì cũng chẳng giúp được nhiều mà chỉ xúm lại móc máy "thôi ông xin lỗi nó một câu đi cho xong". Như vậy lời xin lỗi ở đây chẳng có giá trị, và những người đang xun xoe bên cạnh kia cũng kô có giá trị luôn. Như bác congcobe đã nói bên trên, cá nhân em cũng là một con người có cả xấu lẫn tốt, Và em luôn sống với ý nghĩ "đối với những người tốt thì mình sống tốt, còn những người xấu em quyết kô tử tế. Và em cũng chỉ nói lời xin lỗi với những người đàng hoàng nếu em có lỗi với họ." Em rất đồng tình với những lời bác congcobe gửi bác Quốc Anh, rằng "không có ai toàn mỹ cả". Vậy thôi. Chúc các bác xem bóng đá vui vẻ.
Văn hóa xin lỗi phải đi đôi với văn hóa nhận lỗi, thành tâm nhận lỗi và thành tâm xin lỗi sẽ mang kết quả thật tích cực. Nếu từ nhỏ không được dạy cách nhận lỗi và xin lỗi đúng cách thì lớn lên sẽ khó có thể thay đổi được suy nghĩ. Khi trẻ làm lỗi người lớn thay vì nhẹ nhàng giải thích, hướng dẫn để lần sau không phạm nữa thì người lớn đã dùng roi, dùng vũ lực, dùng những từ ngữ nặng nề mắng nhiếc dẫn đến việc lần sau mắc lỗi trẻ sẽ không dám nhận nữa vì sợ ăn no đòn. Việc thành tâm, thiện chí, suy nghĩ tích cực sẽ luôn mang đến kết quả khả quan, "mọi người không ai là hoàn hảo" nhưng mọi người luôn có cơ hội để giúp mình trở nên hoàn thiện hơn. Các bác khoai tây thường có câu này " Give him a chance" Nhân chờ đến giờ bóng lăn, em tán dóc chút
Ước gì văn em hay như bác sĩ,chụp hình cũng đẹp gần bằng bác sĩ. Ước gì em có kiến thức sâu rộng về thế giới như bác Congcobe. Ước gì bộ âm thanh nhà em nghe bài Feelling hay như ở nhà bác Congcobe như giang hồ bàn tán.
em đồng ý với các bác không ai hoàn mỹ cả.niếu phạm lở sai lầm thì nên nhận lổi.không thể lấy nhửng việc làm tốt của mình trước đó bù đắp được.khi thấy người bị tai nạn mình nên giúp đở hơn là đứng nhìn cười.
"Tâm bệnh" hay còn gọi là bệnh "Tim"! Cái này thì chỉ có cái "Tâm" mới chữa được thôi! Cái "Tâm" thường có trong "Tim" chúng ta! Nếu trong "Tim" có "Tâm" thì cuộc đời sẽ vui vẻ hạnh phúc!
Bởi thế xin là một việc, còn cho hay không là một việc. Thứ mình không có mà vẫn cho thì người cho quả thật có tấm lòng rất tốt.
-Cái tốt và xấu lúc nào cũng hiện hữu trong một con người ; mà nhiệm vụ của người tốt là làm cho cái xấu ngày một ít đi ; để chúng ta ngày một được nhiều tốt hơn . Chúng ta hãy dang rộng vòng tay và biết thứ tha , tha thứ cho người và âu cũng là cả cho ta . Đó là làm một điều tốt . Mong thay !
Mỗi lần nói xin lỗi nên là một lần rút kinh nghiệm. Đành là người đi cho thì đơn giản rồi nhưng người xin cũng không nên vì thế mà cứ tái diễn để đến nỗi gặp ai cũng ...xin
Một lời xin lỗi khi vô tình va quẹt xe giữa thành phố chật chội này cũng đủ làm người bị quẹt thấy vui lòng hơn! Có khi lại nhận được nụ cười từ người em gái dễ thương trong bộ trang phục văn phòng! :lol:
Anh em chơi với nhau, mua bán hay quan hệ này khác, thể nào chẳng có lúc lỡ chuyện này chuyện kia, nếu có số alo: Em xin lỗi bác hôm nay em ABCD....em xin lỗi bác nhé. Còn nếu ở trên này không có số thì PM một tiếng, cá nhân em thấy có gì đâu mà khó khăn quá vậy?
Này thì xin lỗi này: http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/06/3BA1D186/ "Tôi không muốn bao biện hay làm bất kỳ điều gì tương tự. Bởi nếu một đội bóng nào bước vào một giải đấu lớn như World Cup với nỗi sợ hãi trong trái tim, khối óc và cả đôi chân, đến nỗi chẳng còn là chính mình, thì điều đó có nghĩa là HLV của họ đã không hoàn thành nhiệm vụ và không có sự chuẩn bị thấu đáo". "Đây là một trận cầu có ý nghĩa sống còn, nhưng các cầu thủ đã chơi như mất hồn suốt 75 phút đầu trận. Một khi đội bóng chơi như thế, chính tôi, HLV trưởng, là xứng đáng nhận mọi lời chỉ trích". Lippi
Em thì thấy chuyện này chỉ vì bác Công đọc nhanh bài post của bác sĩ từ "tâm bệnh" ra thành "bệnh tâm ...", điều này khiến cho bác cảm nhận các ý sau của bác sĩ theo hướng hoàn toàn khác. Cách bác Công xử sự sau đó là thuộc về tính cách của bác, em không nói việc đúng hay sai ở đây nhưng nếu là em thì em chỉ xin lỗi bác sĩ một câu là xong ngay thôi mà (em dám chắc bác sĩ hiểu rõ điều này rồi). Có thể các bác đã PM cho nhau nhưng em cảm nhận rằng để nói lời xin lỗi công khai thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như chủ quan suy nghĩ của mình được.
Em cũng thấy người nước ngoài họ nói "Sorry" dễ hơn người Việt nói từ "xin lỗi", người Việt mình là vậy.
Đúng là câu "sorry" nói dễ hơn lời xin lỗi trong tiếng việt do cách biệt về văn hóa giao tiếp. Nhưng em còn nghĩ bản thân chữ sorry chỉ có nghĩa là "lấy làm tiếc" chứ kô có nghĩa xin lỗi một người nào đó. Vì vậy nó dễ nói hơn là "apologize". Ngoài ra, vấn đề nhỏ giữa bác congcobe và bác tcquocanh em nghĩ chúng ta không nên nói lại nhiều. Đây là chuyện cá nhân của họ, nếu họ đã giải quyết riêng với nhau thì ta là người ngoài mà cứ lên tiếng lại thành ra thiếu tế nhị. Vậy nên chuyện của họ theo em nên khép lại ở đây. Còn chủ đề này em vẫn thấy là rất hay, mong các bác tiếp tục ạ. Kính các bác.
Cái này là nhận trách nhiệm bác nhể ? Giống mấy tổ chức khủng bố, gây ra vụ nào là nhận trách nhiệm ngay, cấm có loanh quanh chối bỏ bao giờ :mrgreen:
Đúng rồi đó bác gà. Xin lỗi xong thì ông phải nhận trách nhiệm và đưa ra phương án giải quyết, sửa chữa hậu quả chứ. Chứ không lại thành xin lỗi xuông ah. Hi hi! Em mới lấy xe, đang chỉnh lại chút, hôm nào anh em đi khoe xe cái nhể bác gà. :lol:
Chuyện thực nóng hổi: Về nhận lỗi và xin lỗi trên sân cỏ. Các bác tham khảo và cho thêm nhận xét http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/Bo ... 568/?f=114 http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/06/3BA1D28B/ http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/06/3BA1D449/ Các cầu thủ ITALIA trả lời phỏng vấn đều thừa nhận lỗi lầm của họ và không chỉ riêng HLV. Italia thất bại vì ảo tưởng. Họ nói gì? Trách nhiệm thất bại của Italia không chỉ riêng thuộc Marcelo Lippi Gattuso, Buffon, Criscito, Zambrotta, Pirlo cùng lên tiếng bày tỏ nỗi tiếc nuối về kết quả thảm hại của tuyển Italia. De Rossi kết luận: “Cuối cùng chúng tôi mới nhận ra, mình chỉ là thằng khờ”. Các cầu thủ Italia rời sân trong nước mắt và nỗi thất vọng cùng cực. Giờ là lúc họ thu xếp hành lý về nước và sống sót qua “cơn bão” chỉ trích. Cầu thủ Italia đầu tiên lên tiếng với báo chí sau thất bại ê chề của tuyển Italia là Gianluigi Buffon, cũng là người Italia đầu tiên phải chia tay với World Cup vì chấn thương. Buffon cho rằng thất bại này phản ánh đúng trình độ bóng đá Italia hiện tại “Kết quả hợp lý” – “Nếu trong 3 trận đấu, hai trận với New Zealand và Slovakia, chúng tôi không giành được lấy 1 trận thắng thì nên hiểu là sớm thu dọn hành lý về nhà, bởi điều đó sớm muộn cũng xảy ra”, Buffon nói. Đáng tiếc, trận đấu với Slovenia chính là 90 phút thi đấu tốt nhất của Italia với khả năng tấn công, gây sức ép và sáng tạo trong những tình huống vây ép khung thành. “Từ góc độ thể lực mà nói, tôi không thấy có khoảng cách gì giữa chúng tôi với họ, nếu không muốn nói rằng họ khỏe hơn, di chuyển nhiều hơn, tranh cướp bóng liên tục. Và chúng tôi đã không chứng tỏ mình có trình độ cao hơn đối thủ”, Buffon kết luận. “Tôi nghĩ, đây chính là hình ảnh rõ nét nhất về bóng đá Italia. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế, dù biết rằng khi bị loại, luôn có những điều phải hối tiếc. Đây không phải là thời điểm tích cực cho bóng đá Italia, nhưng điều đó không thể tránh khỏi. HLV vẫn còn nguyên vẹn khao khát chiến thắng như năm 2006, nhưng những cầu thủ như Totti và Del Piero thì không còn. Tỉ số 3-1 thật là kinh hoàng”. Rino sẽ thôi "gầm gừ" trong màu áo Thiên thanh từ nay “Đêm tủi hổ” – Rino Gattuso nói với vẻ cay đắng: “Khi chúng tôi giành World Cup, chúng tôi trở thành những hiệp sĩ bóng đá, còn bây giờ, cũng chính bóng đá biến chúng tôi trở thành những hiệp sĩ ô nhục. Bóng đá Italia cần coi đây là ví dụ cho quá trình phát triển bền vững, bởi chúng tôi đã từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy tủi hổ. Chúng tôi phải nhận lấy trách nhiệm”. Tiền vệ AC Milan cũng tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, sau khi bày tỏ hy vọng tân HLV Cesare Prandelli sẽ xây dựng một đội tuyển Italia mạnh mẽ trở lại. “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo Thiên thanh. Chẳng ngờ, đó lại là trận đấu tồi tệ nhất. Màn đã khép lại và chúng tôi chỉ còn biết ra về, hướng tới phía trước. Chúng tôi hiểu người Italia đang cảm nhận nỗi cay đắng từ thất bại này; chúng tôi cũng vậy, nhưng phải chấp nhận mọi thứ”. "Italia thất bại vì ảo tưởng", Zambrotta thành thật thừa nhận “Ảo tưởng” – “Chúng tôi đã tự nhận mình là đội bóng mạnh hơn và cuối cùng nhận ra sự thật không phải như vậy”, Zambrotta thừa nhận. “Đội tuyển đã có sự hòa trộn tốt giữa những người kinh nghiệm và trẻ, nhưng sai lầm thuộc về tất cả mọi người, không riêng HLV. Chúng tôi đã có một hiệp 2 nỗ lực trước Slovakia nhưng ngần đó là không đủ. Chúng tôi phải xóa đi kỳ World Cup tồi tệ này và hướng về phía trước”. “Chúng tôi tin tưởng” - Domenico Criscito thừa nhận một phần trách nhiệm trong thất bại của toàn đội bóng. “Tôi có lỗi, chúng tôi có lỗi, chứ không riêng HLV. Chúng tôi đã không thể thực hiện các yêu cầu của ông ấy. Nội bộ chúng tôi không có vấn đề gì. Lippi xin lỗi bởi vì ông ấy tin vào đội bóng này và chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ còn biết xin lỗi thôi, bởi chúng tôi đã nỗ lực cao nhất nhưng không thể đánh bại một đội bóng yếu hơn”. "Sự thật trần trụi” – De Rossi nhận ra họ chỉ là những thằng khờ: “Lỗi là của tất cả chúng tôi với một hiệp đấu đầy lỗi sơ đẳng. Chúng tôi như tê cóng bởi thời tiết, chứ không phải nóng bừng vì ham muốn chiến thắng. Trước trận đấu này, chẳng bao giờ tôi nghĩ chúng tôi bị loại ngay từ vòng bảng. Bây giờ thì mọi người đã nhận ra sai lầm và mong muốn có thêm một trận đấu vòng bảng nữa, nhưng không thể”. Pirlo nghĩ gì về một Slovakia trẻ trung với cánh chim đầu đàn Hamsik? “Có thể tốt hơn thế” - Pirlo vào sân khi điều kiện thể lực của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù vậy, sự xuất hiện của tiền vệ nhạc trưởng này vẫn giúp cho thế công của Italia mạch lạc hơn. “Chúng tôi không giành được trận thắng nào trong một bảng đấu tương đối thuận lợi, vậy phải có điều gì đó không chính xác ngay từ đầu. Xin lỗi tất cả mọi người, chúng tôi đến World Cup với quá nhiều cầu thủ mới, mà phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Và chúng tôi không phải là đội bóng mạnh tại thời điểm này”, Pirlo thành thật bình luận. “Chúng tôi có thể chơi tốt hơn, ngay cả khi không có Pirlo. Tôi đã cố gắng những gì có thể để trở lại sớm hơn, nhưng tất cả chỉ có vậy. Prandelli biết ông ấy cần phải làm gì, và chúng tôi sẽ chia sẻ”.
Qua các thông tin một số cá nhân bên lề sân cỏ tại World Cup 2010.Tôi nhận thấy: -Lippi đúng là phong cách của nhà lãnh đạo lớn.Khi thất bại Ông can đảm nhận trách nhiệm về mình.Người Ý sẽ vẫn nhớ đến Ông với tình cãm tốt vì chuyện thắng thua trên đấu trường TT là chuyện bình thường. -Domenech và các cầu thủ đội tuyễn Pháp có lẽ là chuyện xấu hổ mà người Pháp khó tiêu hóa nổi.Do đó tương lai của đội tuyễn Pháp còn rất mờ mịt và có thể họ mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại phong độ như xưa và EURO 2012 có lẻ họ khó góp mặt hoặc khó thành công. -Cách xin lỗi của Rooney chứng tỏ anh có tiến bộ trong phong cách.Nhưng vẫn chưa là một cầu thủ thật sự lớn. -Các cầu thủ Ý rất dũng cãm nhận trách nhiệm về sự thất bại của đội.Chia xẻ niềm đau với HLV Lippi.Đó là hành động của những người đàn ông đích thực.Họ vẫn là những cầu thủ lớn tuy mới chuốc lấy thất bại cay đắng nhất trong đời cầu thủ của họ.Vì thế tương lai của đội tuyễn Ý sẽ vẫn là đội đáng gờm.