Mạn đàm về xin lỗi.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tcqanh, 24/6/10.

  1. hung2010

    hung2010 Approved Member

    Joined:
    20/4/10
    Messages:
    6
    Likes Received:
    0
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    em cũng hâm mộ bác sĩ lắm đấy nhé .... lý do cũng như bác đấy :D
    ko biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp cả 2 bác 1 lần nhỉ :roll:
     
  2. truonghai2

    truonghai2 Advanced Member

    Joined:
    25/7/09
    Messages:
    160
    Likes Received:
    0
    em nghỉ trong cuộc sống đáng sợ và hổ thẹn khi mình có lổi mà không biết.nên đặt mình vào hoàn cảnh người .niếu không dể thành người vô cãm.
     
  3. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Tôi thấy chuyện hay xảy ra khi mua đồ audio đã dùng rồi (đôi khi cũng xảy ra ở đồ mới).
    Người mua người bán đang trình bày và tất nhiên người mua đang là người không hài lòng mà mình lại xông vào cho vài câu đùa dầu với thiện ý làm hạ nhiệt cho đôi bên đi nữa cũng là việc không nên làm.Bị người mua trách cũng phải thôi.Thiết nghĩ một lời xin lỗi là tốt hơn.
     
  4. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    mấy hôm nay bân, không online nên em thấy khó chịu. khó chịu vì không được lên mạng, khó chịu vì nhớ các bác.

    em biết rất nhiều bác chọn bữa điểm tâm sáng trước khi đi làm hay trước khi bắt tay vào công việc bằng cách vào vnav xem có tin gì mới, xem có ai gởi tin nhắn cho mình không, xem topic mình đến đâu rồi. em cũng biết không ít bác chọn viên thuốc ngủ loại tốt bằng cách ngồi trước màn hình với dòng chữ Mạng nghe nhìn Việt Nam trước khi an giấc. em có thể kể ra nhiều người ở đây khi nào rãnh là lại online tí, có khi chả biết vào để làm gì nhưng mà cứ xem cái đã. em cũng thế các bác ạ. đã từ lâu em đã " tâm bệnh " với cái diễn đàn này rồi.

    như vậy tại sao chúng ta không bỏ qua những phiền muộn, những bực dọc trong cuộc sống, những hiềm khích, đố kỵ cá nhân hay tư lợi... để mang ý tưởng " hễ vào vnav là phải vui" người khác làm mình vui và mình làm người khác mỉm cười. hãy làm cho diễn đàn này là những bữa điểm tâm ngon miệng, là những giây phút giải trí lành mạnh, là những viên thuốc ngủ đẹp nhất. nếu ai cũng như thế, thì em nghĩ lời " xin lỗi " không có cơ hội nói ra các bác ạ.

    thay cho lời kết của em, em chọn 1 câu trong một bài hát cũng là chữ ký của một bác " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui "

    cho tức là nhận các bác ạ.

    chúc mọi người vui vẻ cuối tuần.

    thân mến,

    em QA.
     
  5. bonthotien

    bonthotien Advanced Member

    Joined:
    23/2/10
    Messages:
    554
    Likes Received:
    1
    chào buổi sáng! một ngày nghỉ tốt lành
    theo em thì bác Anh và bác Công quên đi những gì đã xảy ra,xét cho cùng cũng là chuyện nhỏ,khó có ai bước qua nổi cái "Tôi" của mình cho nên 2 bác bỏ qua chuyện củ và chia sẻ với nhau những lời hay ý đẹp :lol:
    em xin chia bẻ
     
  6. armada

    armada Advanced Member

    Joined:
    7/3/09
    Messages:
    88
    Likes Received:
    13
    Nếu vô tình ta thấy được cái xấu ở ngưới tốt ---> người xấu, thì ta sẽ mất đi một người bạn tốt

    Nếu vô tình ta thấy được cái tốt ở ngưới xấu ---> người tốt, thì ta sẽ thiệt thòi vì tin lầm người xấu
     
  7. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cái câu 2 em thấy chưa hiểu lắm vì thấy lạ lạ. Nhất là cái khái niệm "cái tốt ở người xấu" có thể hiểu theo cách nào nhỉ?
    Nhân tiện các cụ nói đến "người tốt, kẻ xấu", em vẫn không hiểu định nghĩa thế nào là người tốt, thế nào là người xấu vì càng sống em càng không nhòm ra được ai là người tốt, ai là người xấu. Cùng lắm cũng chỉ phân biệt được đâu là "phe ta", đâu là "phe địch" thôi :D .
     
  8. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Tập nhận lỗi và xin lỗi là việc làm rất tốt cho sức khỏe. Bởi thế có nhiều bác đứng lên thành khẩn nhận trách nhiệm, hứa sửa sai. Sau đấy rất khí thế làm sai rồi lại sửa tiếp. Vụ này hình như có thật :lol:
     
  9. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Bác làm tôi nhớ khi còn đi học.Tôi bị Ông thầy Việt Văn mắng và cho ngay 2 trứng vịt trước lớp 1 lần nhớ đời khi nói lời xin lỗi thầy(vì trót để quên bài tập ở nhà):
    "Đừng làm lỗi để mà xin! Sau này ra đời em xin ai cho? Có lỗi phải biết can đãm nhận tất cả hậu quả của nó để rồi không còn phạm phải lỗi lầm nữa mới nên người".
    Thế là tôi nhận ngay 2 quả trứng(ngày xưa điểm số là 20) về hầm thuốc bắc cho nhừ rồi uống để nhớ mãi lời thầy. :wink:
    Hậu quả cũng nặng nề lắm.Học kỳ đó là HK duy nhất trong 7 năm học trung học tôi lọt khỏi "top 5".Cuối năm thì phần thưởng cũng bị nhỏ đi quá nửa.Nhưng tôi mãi mãi biết ơn thầy.
     
  10. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    Tướng De Gaulle của nước Pháp, trong hồi ký của mình, có lần đã “thống kê”: “Số lượng những kẻ ân hận bao giờ cũng lớn hơn nhiều lần số lượng những người dám thú nhận”. Câu nói này rõ một hàm ý: thú nhận bao giờ cũng khó khăn hơn ăn năn, nó đòi hỏi cả lòng dũng cảm… Ân hận là cuộc đối thoại với lương tâm cá nhân, còn thú nhận phải đối diện với lương tâm xã hội. Một lời xin lỗi chân thành thể hiện tinh thần gánh vác trách nhiệm của người có trách nhiệm.
    Dĩ nhiên xin lỗi phải đi kèm với một nỗ lực tối đa để sửa chữa sai lầm, để khắc phục hậu quả. Còn xin lỗi chỉ để mà… xin lỗi lại là một dạng “đầu môi chót lưỡi” khác - không hơn không kém!
    (lượm lặt)
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Xin lỗi & Tha lỗi
    Trong mọi trường hợp thấy được đó là Lỗi em thích màu xanh hơn.
    Còn không thấy được thì Xin hay Tha cũng chỉ là...khách sáo.
    ............
     
  12. relaxedmusic

    relaxedmusic Advanced Member

    Joined:
    30/4/10
    Messages:
    65
    Likes Received:
    5
    Nghệ thuật nói xin lỗi

    Bạn vừa “trót dại” gây lỗi lầm, làm tổn thương đến bạn thân. Bạn muốn nói lời xin lỗi, nhưng khó quá vì vừa xấu hổ, vừa hơi tự kiêu mà cũng không biết nói thế nào. Đừng bối rối, hãy làm theo những bước sau đây và hai bạn sẽ lại “huề cả làng”.

    Chịu trách nhiệm: Bước đầu tiên để xin lỗi là phải tự thừa nhận với bản thân rằng bạn đã có hành vi không tốt với ai đó. Bạn có thể nhận ra điều đó ngay hoặc phản ứng của người khác cho bạn biết đã làm một chuyện gây tổn thương.

    Giải thích: Điều quan trọng là phải cho người bị tổn thương biết bạn không cố ý làm như thế. Đồng thời bạn phải thể hiện sự hối lỗi vì đã làm phiền người khác.

    Bày tỏ sự ân hận: Sẽ chẳng tác dụng nếu bạn nhận lỗi với người khác mà khuôn mặt tỉnh bơ, chẳng cảm xúc gì. Hãy thể hiện sự ăn năn, hối hận của bạn khi làm tổn thương người khác. “Mình cảm thấy rất hối hận khi nói ra bí mật của bạn. Mình rất xấu hổ với bản thân”, đó là một cách nói.

    Sửa chữa lỗi lầm: Sau bao nỗ lực ngọt nhạt, bạn vẫn chưa thể hoàn thành được công việc xin lỗi nếu chưa sửa chữa được sai lầm do mình gây ra. Nếu bạn làm hư hỏng tài sản của ai đó, hãy đề nghị được sửa chữa hoặc thay mới nó.

    Trong trường hợp thiệt hại vật chất không rõ ràng, hãy hỏi xem liệu bạn có thể làm gì. Ngoài ra, bạn cũng có thể “bồi thường” bằng cách gửi tặng “nạn nhân” của bạn một món quà nhỏ xinh xắn.

    Chọn đúng thời điểm: Với những lỗi nhỏ như va phải ai đó, bạn hãy xin lỗi ngay, chớ để đến hôm sau. Sự khó chịu tích lũy theo ngày từ phía người bị bạn gây lỗi sẽ dẫn tới những căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ của hai bạn.

    Nếu lỗi lầm nghiêm trọng hơn, như xúc phạm một người bạn, thì cần phải suy nghĩ nhiều hơn về lời xin lỗi. Trong trường hợp này, một sự xin lỗi quá nhanh chóng sẽ trở thành giả tạo, không chân thành. Đó không phải là chuyện ai “thắng” hay ai “thua” mà là làm sao để giữ được một mối quan hệ.

    Gợi ý:

    - Nhận lỗi càng sớm càng tốt. Nếu để vài tuần vài tháng sau, lời xin lỗi sẽ chẳng còn đơn giản là: “Mình xin lỗi” nữa.

    - Nói về lỗi lầm của bạn với ngôn ngữ rõ ràng, tránh úp mở, mơ hồ. Hãy ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Nếu có “tình tiết giảm nhẹ” cho việc làm của bạn, nhớ đề cập đến ngay.

    - Giọng điệu là điều rất quan trọng. Lời xin lỗi phải được nói ra một cách chân thành nhất có thể. Và tránh lời xin lỗi chung chung như: “Mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn”. Hãy nói “Mình rất hối hận vì việc làm của mình”. Tuy vậy, nói: “Đó hoàn toàn là lỗi của mình” lại rất nguy hiểm. Hãy tránh xa.

    - Sau khi xin lỗi, hãy giữ yên lặng và lắng nghe người đó nói về cảm giác của họ như thế nào. Lời xin lỗi nhờ đó sẽ thực sự hiệu quả.

    - Hãy nhận bồi thường thiệt hại khi cần, nhưng đừng hứa hẹn quá khả năng của bạn. Làm thế chỉ khiến bạn chẳng chóng thì chày sẽ trở thành mục tiêu của sự giận dữ sau này thôi.
    (lượm lặt: Báo Dân trí)
     
  13. mucangchai

    mucangchai Advanced Member

    Joined:
    19/7/07
    Messages:
    334
    Likes Received:
    3
    Location:
    Vũng tàu & Friends (VTF )
    Ô, hôm nay em mới biết có topic này.
    Mạn đàm về chủ đề này dưới nhiều lăng kính khác nhau kể ra cũng nhiều việc đáng bàn thật, nhưng quan trọng cái tâm ta ra sao thôi, còn ngụy biện với những câu chữ có cánh phỏng ích gì.
    Mời các Bác cùng bàn cho ra nhẽ.
    @TuấnCD: thấy Bác trong topic, xin Bác vài lời.
     
  14. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Dân tộc nào, ngôn ngữ nào cùng có từ hàm ý như từ xin lỗi của người Việt. Có nước nói : tôi rất tiếc ( ...sorry ), có rất nhiều nước nói: hãy tha thứ cho tôi, hoặc xin tha thứ ( pardon) có nước lại nói : xin hãy bỏ qua...
    Vâng, xin hãy bỏ qua "nghĩa" mà xem xét "ý" thì các dân tộc trên thế giới đều có "ý" như nhau tuy cách diễn đạt có chỗ khác nhau.
    "Xin lỗi" trong tiếng Việt thực ra là nói tắt của cụm từ "xin tha lỗi".
    Một dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời như nước ta, lẽ ra những từ như "cảm ơn", "xin lỗi" phải được nói ra một cách thường xuyên và không khó khăn nhưng cũng đừng nên dễ dãi quá.
    Ngày xưa, các cụ ta rất lịch sự, đôi khi thành khách sáo.
    Hồi trẻ, đi sơ tán, tôi cứ suy nghĩ: tại sao khi mình xin lỗi hoặc chào các cụ thì các cụ lại trả lời :" không dám" nhỉ?
    Ô hay! Chỉ có người trẻ mới không dám với người già chứ sao người già lại không dám với choai choai như mình? Rồi một lần, khi tôi kính cẩn chào 1 cụ ông và lại nhận được câu : "không dám ạ".
    Tức khí lên, tôi vòng tay cung kính:
    - Cụ không dám thì cháu cũng vẫn chào cụ ạ.
    - Không dám.
    - Cụ không dám nhưng cháu lại vẫn chào cụ ạ.
    -Không dám.
    - Không dám cũng cứ chào. (Tôi bắt đầu sẵng.)
    Ông cụ chỉ mỉm cười hiền lành rồi bỏ đi.
    Theo lũ bạn lên đê thả diều, lúc về đã thấy ông cụ đang ngồi nói chuyện với bà nội tôi. Tôi hoảng quá, tưởng thế nào cũng bị bà mắng.
    Không ngờ, cụ chưa nói gì vớ bà tôi. Cụ gọi tôi lại gần rồi ôn tồn giải thích cho tôi hiểu: Người có học thường lịch lãm,khiêm tốn và nhún nhường, không dám nhận lời cảm ơn, xin lỗi mà ngay cả lời chào, âu cũng là truyền thống Á Đông. Cụ nói thêm:
    - Cháu còn bé mà đã bướng bỉnh, ngộ nghĩnh, lớn lên sẽ là người có khí phách đấy.
    Ấy vậy mà lớn lên tôi cũng chẳng làm được trò trống gì, quan chẳng được, dân cũng chẳng xong, đi ăn cướp thì lại nhát, được cái hay phá bĩnh. Chỉ có cái tính ngang bướng, gàn dở theo tôi đến tận bây giờ.
    Khi ta nói lời "xin lỗi" một cách thật lòng, ấy là lúc ta nên tự nhủ : Lần sau sẽ không mắc nữa.
    Người nghe được câu " xin lỗi" thật lòng, không khách sáo, không khiên cưỡng cũng luôn cảm thấy vơi đi lỗi lầm ta gây ra cho họ.
    Đáng buồn là gần đây trong 1 bộ phận các bạn trẻ, khi nói lời "xin lỗi" thì mắt họ có hình mũi tên.
    Có người lại coi " xin lỗi" như câu xã giao, họ nói ra cứ nhẹ tựa lông hồng để rồi lại sẵn sàng mắc lỗi với bất cứ ai, vào bất cư lúc nào.
    Sành điệu nhất là xin lỗi còn trước cả khi gây ra lỗi.
    Tôi nói hơi khó nghe, bác nào mắng thì tìm bác Mucangchai mà mắng bởi bác ấy lôi tôi vào đây bốc phét. :lol: :lol: :lol:
     
  15. mucangchai

    mucangchai Advanced Member

    Joined:
    19/7/07
    Messages:
    334
    Likes Received:
    3
    Location:
    Vũng tàu & Friends (VTF )
    Cám ơn bác Bình nhiều
     
  16. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Xin lỗi các bác , bây chừ em mới vào đến đây xem topic này :mrgreen:
    Xin lỗi nếu là câu nói thì quá dễ và ai cũng có thể nói được , khi đó nó trở thành câu cửa miệng khi giao tiếp thông thường , dạo này người Việt nam ta nói nhiều hơn trước đây
    Xin lỗi khi rơi vào một tình huống cụ thể ,một vấn đề cụ thể mà vấn đề đó liên quan đến trách nhiệm lớn một chút thì lại không dễ nữa .lúc này câu xin lỗi mới thực sự đắt giá ,nó thể hiện thái độ ,phong cách ,bản lĩnh ,trách nhiệm của người nói
    Người Á đông do thói quen không mấy khi nói thẳng ra câu xin lỗi , mặc dù trong tâm họ đã ngầm xin lỗi , do vậy nhiều khi chỉ thể hiện qua hành động bởi vì xin lỗi là ngầm thừa nhận cái sai thuộc về mình , trách nhiệm do mình , là phải hạ mình .bởi đã xin lỗi là xin lỗi mà lấy làm tiếc là lấy làm tiếc chứ không thể hiểu xin lỗi chỉ là lấy làm tiếc được . Có lẽ câu xin lỗi của người Việt nặng nề hơn các câu nói khác của ngừoi nước ngoài chăng ? hay là do phong cách của từng dân tộc ?như vậy là hay hay dở ? cái này em không dám bàn
    Nhân nói lời xin lỗi thì không thể không nhắc đến câu cảm ơn .Câu này đơn giản nhưng bị hiểu nhầm khá nhiều , có 1 câu thành ngữ các cụ nói " Uống nước uống cả cặn " Nghĩa bóng là chê trách kẻ vô ơn , nhưng hậu sinh lại toàn hiểu theo nghĩa đen , đi ăn phở , ăn cái gì cũng chừa lại 1 chút :twisted: rất lãng phí cái mà mồ hôi nước mắt mới có
     
  17. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Em thì thấy việc xin lỗi 1 đối 1 thì dễ dàng hơn nhiều là 1 mình xin lỗi trước bàn dân thiên hạ.Xin lỗi do khẩu phục thì dễ hơn nhiều so với tâm phục.
     
  18. truonghai2

    truonghai2 Advanced Member

    Joined:
    25/7/09
    Messages:
    160
    Likes Received:
    0
    khi nhận lời xin lổi của ai ,em xét lại mình có tạo ra nguyên nhân gì để người phạm lổi không.niếu có em sẻ xin lổi lại chân thành còn hơn người.
     

Share This Page

Loading...