Kính chào các bác! Bây giờ em lại có "mộng" như thế này: Em sẽ setup hệ thống em lên thành bộ giàn gồm 7 đôi loa như sau: (mặc dầu bộ giàn 4 đôi loa của em cũng chưa ổn, vì loa đang còn trục trặc, lôm côm lắm) - 2 cặp woofer (bass): 1 low và 1 high - 2 cặp midrange: 1 low và 1 high - 3 cặp tweeter: 1 low, 1 high và 1 super Mong ý kiến góp ý, chỉ bảo và động viên từ tất cả các bác, để giúp cho em thực hiện tốt giấc mơ của mình! Trân trọng! (Còn 1 cặp super-woofer nữa thì em chưa dám nghĩ tới, vì như vậy sẽ thành 8 cặp :lol: )
Chào bác, em chưa rõ lắm tình hình tài chính cũng như giá trị gia tài của bác... em xin mạo muội đưa ra các phương án trên cơ sở bác đã có đủ 7 đôi loa, như thế này nhé : 1 - mua 7 chiếc TACT và 1 chiếc máy cân chỉnh phòng nghe tổng cộng giá chỉ khoảng 20,000 USD, Loa thì bác có rồi, set up cho hoàn chỉnh mất khoảng 6 tháng. 2- đặt mua 3 chiếc cross over XM126 tại http://www.marchandelec.com giá khoảng 4,500USD, huy động hết số ampli Nhật tảo bác đang có, tuy nhiên chất lượng âm thanh không thể bằng phương án 1. 3- Tự DIY Cross-over 7 dải, trình độ của bác thì em chưa rõ, chứ em thì chịu. Mơ ước hay ý tưởng thì ai cũng có, nhưng trước khi tiếp tục đưa ra ý tưởng mới, đề nghị bác thực hiện các ý tưởng của bác đã nêu trước đó, VD : Loa trong thùng phuy, hay loa trong gốc cây, hoặc là cái vụ viết phần mềm nhận dạng Digital gì đó.... Có như thế mọi người mới dám tin tưởng và động viên bác tiếp tục có những ý tưởng mới nữa. Chứ nếu tất cả chỉ là ý tưởng thì không cần phải mất chút gia tài nào cả. Thân mến.
Chào bác Viagraless! ***************** Rất cám ơn bác đã đưa ra những lời đóng góp, giúp đỡ kể cả về kỹ thuật lẫn tinh thần cho TDT em đây, cảm ơn bác cũng đã nhắc nhở em về việc chưa thực hiện một số ý tưởng mà mình đã nêu ra (nhưng em thiết nghĩ ý tưởng là ý tưởng, sau khi nêu ra ý tưởng thì qua tham khảo, góp ý thì ta cũng có thể cancel mà!). Loa trong thùng phuy thì làm dễ lắm, loa thì cũng đã có sẵn, thùng phuy thì chỉ khoảng 30 phút là nó sẽ có mặt tại nhà em nếu em muốn, nhưng em đã cancel vì cảm nghĩ và suy đoán là không hiệu quả và không thẩm mỹ cho lắm! (nếu thùng rượu vang dễ mua thì có lẽ em đã làm rồi) Loa gốc cây thì em vẫn thực hiện, và em quyết phải thực hiện cho bằng được, cho dù biết về âm học thì không thể nào bằng các người ở trời Tây, trời Đông vì họ có trình độ và kinh nghiệm hàng ... cả trăm năm. :lol: (gốc cây đã đặt hàng trên "ebombo" rồi, cặp loa gốc cây này là một trong những thành phần của bộ giàn 7 loa) Viết phần mềm để nhận dạng và định hướng cho tín hiệu âm thanh thì em chỉ đề ra thôi, để tham khảo ý kiến từ các bác, và nếu khả thi em nhờ cao thủ CNTT viết giúp, chứ em làm gì biết rành rẽ về nó mà bào em viết nhỉ? Bác Viagraless ơi, ý tưởng là ý tưởng, nếu mình làm được thì mình đã làm ngay rồi, thế thì đâu còn gọi là ý tưởng ý tượng gì nữa, đưa ra có thể để ae góp ý thêm, giúp đỡ cho mình làm, hoặc ai có khả năng hơn thì thực hiện. Chứ có phải ý tưởng của mình đưa ra là cứ phải thực hiện ư? Các phương án bác đưa ra thì theo em: Phương án 1: trước mắt chưa nghĩ tới, vì thứ nhất là mình mới chơi theo kiểu này "giục tốc, bất đạt", và hiện tại em đang theo hướng "ngon, bổ, rẻ" mà mần. Phương án 3: Nếu bác "chịu" thì sao em dám nghĩ tới, vì em biết khả năng của em mà! Phương án 2: khả thi nhất, và là phương án chọn. Tức là em cũng loay hoay, lọ mọ tìm mua những bộ phân tần kể cả chủ động và bị động, có thể mod lại chút cho phù hợp, hoặc có thể sau này em sẽ bắt chước một số mạch của bọn Gà Tây gì đó đã làm thử làm phân tần 3 giải xem sao? Thực ra trước khi đưa ra ý tưởng này là cả một quá trình em học hỏi kinh nghiệm, nghe ngóng thông tin từ sách báo, 4R... và em tự tin là làm được thì mới phát biểu, chứ không phải là phát biểu ngông nghênh để rồi chơi đâu ạ! Và theo em nghĩ đâu cứ phải là đánh 7 củ loa cho 7 dải tần riêng là phải có phân tần 7 ngõ ra hay 7 cái ampli "tact", em có hướng khác của em rồi, theo em nghĩ chỉ phân tần 3 đường tiếng là đủ, có thể em sai, sau này sau khi thực hiện, lọ mọ rùi và xem lại sẽ thấy mình "ấu trĩ" không chừng. Nhưng em cứ kệ cứ "chơi" rồi "chịu" cũng được, chẳng chết ai mà lo! Tài chính của em thì cũng chỉ "vừa đủ" cho em thực hiện cho ý tưởng của mình (bán gia tài chẳng qua nói vui, các bác đừng tự ái, nhưng nếu cần thiết em vẫn có thể làm thật) và bác đừng bắt các thành viên cứ đưa ra ý tưởng thì phải thực hiện, tội nghiệp em đây (và cả những người khác nữa), và họ sẽ không dám phát biểu hay ọ ẹ gì nữa đâu! Vài lời thiển cận, có gì không phải mong bác Viagraless và các bác khác thứ lỗi nhé! Một lần nữa, rất cảm ơn bác và các bác khác cho ý kiến đóng góp! ********* Trân trọng!
Gửi bác Viagraless tham khảo từ bài của một bác trên diễn đàn: ... Dự định của em năm 2006 là làm 1 bộ Cross-over chủ động 4 dải , sử dụng mạch in làm sẵn và nhân rộng cho anh em xài chơi, sao cho nhà nhà, người người chơi Xover chủ động, cho mấy tay chơi Nhật bổn trong báo NN khiếp chơi.... Còn nữa : em ước mơ kiếm được thật nhiều tiền, sau khi làm từ thiện em sẽ sắm cho mình 1 chiếc BMW, một căn nhà mới có phòng nghe nhạc 6 x 8 m... có ai cấm không được mơ nhỉ ??? ... http://www.vnav.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7787#7787 Bác nghĩ sao a? Thế gian này cũng lắm người ước mơ, mộng tưởng lắm, chứ nào phải riêng em, nhỉ! :lol: Trân trọng! :roll:
Báo cáo các bác: Khoảng nửa tá em còi của em đã nhập viện hôm nay, vì: Khi dùng phân tần chủ động, khi hứng khởi quá đà, vặn quá vô lum thì các em nó ... tèo! :lol: Có cách nào khắc phục không các bác? Không nhẽ khoan lỗ vào và chốt chặn vô lum lại chỉ ở mức nào thôi? Hay là đổi ampli nhỏ chỉ bằng công suất các con còi? Hay là gắn điện trở nối tiếp vào? ... Hay là đi mua loa còi mới? ... Trân, trọng, kính, trình! 8O