Thấy các bác bình luận cởi mở và rất thẳng thắn. Em cũng zô tí ti. Bộ dàn "Rơm" nhà em chơi CD FIM 01, chạy qua được bài 5 nhưng đến bài 7 chết ợợợợợ. Bài 7, Em nghe như có ông nào sinh viên nhạc viện năm thứ nhất, chân tay gân guốc đang tập kéo co. Hoặc em không hiểu gì nên cảm thấy thế nhể các bác. :lol: :lol: :lol:
THế thì lại phải có cái gì để làm tiêu chuẩn chọn người nghe để nghe bài test "khó qua" này nữa. Viện tai mũi họng nào nhận làm chứng nhận này???
Em nghe như có ông nào sinh viên nhạc viện năm thứ nhất, chân tay gân guốc đang tập kéo co- Bộ dàn cùa bác không phải là "Rơm" đâu. Sợ nhất là chẳng cảm nhận gì được.
Em hoàn toàn nhất trí với bác , nếu bác nào đã từng đi triển lãm nghe nhìn năm ngoái , năm kia thì sẽ thấy các hệ thống vài trăm K usd có độ trung thực tiếng rất tốt ( đàn , sáo , tiếng hát...), dải động cực rộng...nói chung là nó mang đến cho người nghe cảm giác đang ở không gian biểu diễn rất tốt. Nhưng em thấy cũng có vài người đứng nghe xong nhận xét : " bass chưa mềm , tep chưa mảnh , trung chưa mượt... :wink: " .Em nghĩ có lẽ những người này chưa đạt đến cái Đạo AUDIO như bác misterVu nói Em thấy bác tienhung rất nhiệt tình với AE , nếu có đĩa các bác nên thử và...cho em mượn để thử với :lol:
Ồ đúng rồi, Bác TienHung cho mọi người mượn nghe test nhé. Mình mượn copy cũng được. Cám ơn sư nhiệt tình của bác.
Em cũng mới ngộ ra rằng một bản nhạc nào đó nếu được chơi ỏ bộ gian tốt thì ít nhiều người nghe cũng cảm nhận được cái hay của nó , có thể giai điệu chưa quen , nhưng tổng thể nhạc cụ và lời hát cũng cho ta thấy họ là những ca sỹ, nhạc sỹ thực thụ chứ không đến lỗi phải tua qua bài đó và có khi có những cái đĩa mua về để cả năm không muốn nghe hoặc chí ít thì cái đĩa bị lãng quên đó cũng có quá nhiều bài không nghe được mà khi mua nó ta bỏ ra một khoản tiền không nhỏ . Có thể bài test này chỉ là một ví dụ nhỏ cho sự đánh giá chất lượng thiết bị của mình , nó không bao hàm với sự thể hiện toàn bộ cái dãy âm thanh mà tai người có thể nghe được , tuy nhiên nó lại đánh vào các điểm khó nhất ở dãy tần số mà một bộ giàn phối ghép không tốt sẽ không thể hiện được cái hay dù ít dù nhiều , một lợi điểm của bài này là khi ta đem thử ở các hệ thống khác nhau , ta sẽ thấy sự cái thiện về chất lượng âm thanh có thể là thấy hay hơn , hoặc dở hơn và có thể là không nghe được vì sự rối và quá khó chịu, và đó là lợi điểm rất dễ nhận biết đối với một người bình thường, không cần phải có (đôi tai vàng ). Em hiện giờ không có đĩa super soud vol 1, nhưng có đĩa Flamemco passion, có bài này , nếu bác nào chưa có , có thể lên em copy , Bác Minhpt nhớ mang laptop đi nhé ! và các bác có thể kiểm chứng ngay tại Showroom của tụi em về bài này trên hai hệ thống cùng một hãng , một hệ thống có giá 10K$, và một hệ thống cao cấp hơn với giá 20K$, chúng ta sẽ thấy sự cải thiện rõ ràng ngay khi thử . DC: 184 Xuân Diệu, Tây Hồ , HN. Rất vui vì được các bác ủng hộ !
Bác nào ở gần Cầu Giấy thì qua em, em copy cho đĩa Supersound này dạng Lossless (mới được bác Ducnv chuyển cho). Ổ ghi ở chỗ em lởm lắm, burn thành CD e không đạt. Cái đĩa Vertigo của bác AudioNut ngày trước cũng chơi kiểu này, em nghĩ còn khó test hơn cả bài nhạc của bác Tiến Hùng.
Các bác nghe guitare mà thấy như chói , sắt , cứng và như dây đàn đứt là nghiêng về kỹ thuật - âm thanh quá rồi ... Với guitare chỉ có cái hồn ( thụ cảm ) của người nhạc công quyện lấy cây đàn với kỹ năng riêng bẩm sinh và tùy thuộc vào tình cảm của mình lúc thể hiện nữa ... không ai chơi đàn với những tiếng gắt gỏng như trên được đâu . Nếu như vậy thì chỉ có nước là đập vỡ cây đàn....
Em nghe guitare chỉ khoái nghe mộc ( độc tấu ), nên em chúa ghét tiếng gắt gỏng nhưng còn ghét hơn cái tiếng mềm mềm ỉu ỉu của bộ dàn nịnh tai vì nó làm em cảm thấy nhạc công...chưa ăn tối hay đang trong cảnh : "tiền hết tình tan , đời tàn rồi em ơi"
em cảm thấy có cái đúng trong nhận xét này của bác TH đó chứ. Chắc có nhiều bác đã trải qua những lần nâng cấp giàn máy xong thì một số phần mềm trở thành kô nghe nỗi (chói, distorted etc...). Ta cứ cho là giàn mới chi tiết hơn nên thể hiện lỗi thâu âm rõ hơn thế là cho vào xó một loạt phần mềm và loanh quanh chỉ nghe mấy cái phần mềm "audiophile"... thế cho nên em nhận ra rằng khi test giàn thì cứ thượng vàng hạ cám, nếu nghe Britney mà kô thấy hay thì giàn có vài mươi ngàn cũng kô phải cái gì gọi là chính xác hay accurate phải kô ạ
Em đang nghe bài số 2 trong CD Super Sound vol. 1 này, tiếng đàn tranh nghe hay lắm. Còn bài số 5, đúng là dàn máy nhà em "qua hổng nổi" rồi, vì em nghe không thấy hay :lol:
Cái ni cũng giống vô vàn sự tranh luận trên diễn đàn này. Hình như ở một trang Wed nào đó anh em cũng đã đưa ra cái Cd gì đó để test tần số đáp ứng của loa. Em chỉ thấy là chẳng có ai mua bộ dàn mà căn cứ qua 1 bản test trong một cái CD nào đó..bởi vì các hãng sản xuất ra đồ âm thanh đều có những nghiên cứu và chuẩn âm thanh riêng. Đã đành đồ lớn ( đồ đỉnh cao của các hãng) thì âm thanh cũng giống nhau nhưng giọng hổng thể giống nhau được và nếu đã không giống nhau thì nghe thật nó thế nào đây... Phải chăng....khùng roài
em hay dùng đĩa của david roth test các bác thử xem sao nhá album Pearl Diver bài số 7 (Vincent) cuối bài có 2 tiếng nện bass rất sâu của dùi trống album More Pearls bài số 3 (American Tune) ngay phần mở đầu khi dàn đồng ca cất lên dùi trống nện phát nữa,hề hề em ghiền nghe bass đâm ra hay dùng mấy bài trên, dàn em bèo nên chỉ nghe 1 là tiếng bass như phớt qua, còn ko thì thua khỏi nghe nhất là bài vincent, hic hic.Các bác vác về test thử nhá
Nếu truyện đã khó đến như vậy thì tại sao không liên lạc với phòng thâu thâu bài Ida Y Vueta trong đĩa Flamenco Pasion đang xài ampli Studio và loa Studio hãng gì rồi mua nguyên bộ về nghe thế là xong! Nếu họ không nói thì nhờ tay trong hay ngoại giao với lao công của phòng thu đó bật mí dùm cho. Chỉ còn vấn đề phòng ốc! Nhưng dù gì đi nữa giải quyết được cái dzụ ampli và loa là đã giải quyết được trên 50%. Chúng ta có 2 bất phương trình để giải ra ẩn số: 1- "Ampli nguyên thủy + Loa nguyên thủy + phòng nghe KHÔNG BIẾT" ---> hy vọng mò tới đáp án "Ampli nguyên thủy + Loa nguyên thủy + phòng nghe nguyên thủy" 2- Ampli KHÔNG BIẾT + Loa KHÔNG BIẾT + phòng nghe KHÔNG BIẾT -----> tìm đáp án "Ampli nguyên thủy + Loa nguyên thủy + phòng nghe nguyên thủy" ---> GOOD LUCK and DREAMING ! Gì chứ đi tìm "ampli nguyên thủy + loa nguyên thủy" xem ra khả thi và rẻ hơn khá nhiều những dàn ampli và loa HÍ ÈND đến vài trăm ngàn đấy các cụ ợ!!! Ậy em không biết dàn thâu của đĩa FLAMENCO PASSION có chơi cặp loa Wilson Audio trên trăm ngàn USD không đây và hy vọng nó cũng không chơi cặp ampli 4x WE300B monoblock của Audio Note cách dây 20 năm giá 200 ngàn USD. ? Nếu thật sự Studio này kết hợp 2 thứ này vô để thẩm âm lúc mix bản nhạc này thì kẹt lắm vì Dzê em phải bán nhà (các bác khác có thể mua dễ dàng) mới CHỈ HY VỌNG tái tạo được âm thanh trung thực của RIÊNG CÁI ĐĨA Flamenco Passion vì phải còn mày mò xử lý cái phòng nghe nữa. Còn muốn tái tạo trung thực âm thanh cái đĩa khác thì ... đi mua dàn ampli+loa khác+trang trí phòng nghe tiếp .... Thú vui chơi thì vô hạn chỉ có tiền tài và sức lực là hữu hạn !!! Rứa mới kẹt
QUOTE: [em ghiền nghe bass đâm ra hay dùng mấy bài trên, dàn em bèo nên chỉ nghe 1 là tiếng bass như phớt qua, còn ko thì thua khỏi nghe nhất là bài vincent, hic hic.Các bác vác về test thử nhá] Mình thấy bass hai đĩa hiện có trên đây của David Roth cũng bình thường. Bass trong các đĩa của Allan Taylo còn nặng hơn nhiều nhiều. HETE
hic hic dàn bác khủng quá, dàn em thì potay ko nghe đc :cry: , cũng tại vì dại dột đi nghe dàn mấy đại gia đâm ra về dàn bèo nhà mình lâu lâu lên cơn bệnh muốn nghe thẩm định lại mò ra test đi test lại,hề hề .Thế hiện bác đang chơi hệ thống gì thế, cho em thỉnh giáo với mới dò dò search mấy post của bác em thấy bác chơi hàng gì rồi :cry: , dàn bác ko nghe ra nữa thì hic hic
Từ hôm theo dõi topic này, em chả dám lấy cái CD này của FIM bỏ vô thử nữa. Vì em biết chắc chắn mấy cái hầm bà lằng nhà em sẽ không vượt qua được thử thách này (em nghe CD này vài lần, cũng chả có ấn tượng gì lắm ngoài bài Thung Lũng Hồng Hà nặng phần kỷ niệm). Rồi lại chán chường, mệt mỏi, nghĩ cách kiếm tiền để nâng cấp...thì em chết mất.
Theo em đoán thì hầu hết dàn máy của các bác trên forum này có lẽ không vượt qua được bài test trên (đọc đến đây có lẽ nhiều bác đang rủa em dẫu điều em nói có thể là sự thật ) Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Đã là hệ thống của mình thì cho dù hay dở thế nào đi nữa thì ta vẫn đang chung sống với nó, "ăn nằm" với nó mỗi ngày. Điều quan trọng là mỗi chúng ta đều có niềm đam mê âm nhạc phải không các bác. :roll: :roll:
Có em các bác ơi! bài này qua dàn máy của em nghe hay lắm, chả thấy chói gắt chỗ nào, nghe đi nghe lại nhiều lần không chán
Lâu rồi mới thấy Bác Tien_Hung có bài viết ........... đến thế! Bác đã được nghe người chơi thật chưa? Thưa với Bác kỹ thuật chơi là 1 phần còn kỹ thuật, phong cách thu âm nữa Bác nhỉ? Người chơi nhạc, truyền tải hồn của bài hát, nhưng còn gã thu âm, hắn mới là linh hồn thực sự của bản nhạc Bác ạ. Tiếc rằng nhiều người hiện nay chỉ chú ý đến người chơi nhạc, chứ chưa chú ý đến cái gã đứng đằng sau hậu trường. Hôm nào mong Bác đứng ra tổ chức test và giải thích để anh em hiểu thêm tý :lol: Bác [highlight=red]lí nuận[/highlight] như nhà phê bình :lol: Đôi lời cùng Bác , đwngf cho là sìpam :shock:
Bản test này thu khá dở, không vượt qua được hệ thống của em, vì vẫn bị nó thể hiện rất vui tai, không thấy gắt gỏng! :lol:
Em có 2 bộ còm để nghe nhạc, bộ thứ nhất để nghe nhạc một cách nghiêm túc, bộ thứ 2 để "nghe kiểu đểu" thì test bài này qua bộ thứ nhất nghe dở lắm, còn qua bộ thứ 2 nghe rất tốt, tiếng đàn rất êm
QUOTE: [Thế hiện bác đang chơi hệ thống gì thế, cho em thỉnh giáo với mới dò dò search mấy post của bác em thấy bác chơi hàng gì rồi , dàn bác ko nghe ra nữa thì hic hic] Bác Linh: Em đánh giá cao khả năng phối ghép hệ thống của người chơi hơn là giá cả các thiết bị âm thanh đứng riêng lẻ (em sang Hồng Kông công tác nghe mấy dàn nhìn rất cỏ của các audiophiles bên đó mà thấy xấu hổ về khả năng phối ghép của mình). Còn nói về giá tiền các thiết bị thì ... anh em ta chắc ai mà chả ghen (và tức) các bác như bác ... Giahy? (Có khi ngoài đời em với bác lại biết nhau ấy chứ.] Happy Matching! HETE