Em có hẳn 5 bộ hoành tráng, mỗi bộ chuyên để nghe một thể loại nhạc thôi. Hiện em đang gửi tạm mỗi bộ ở nhà một ông bạn quí nhờ trông coi hộ, lúc nào em muốn nghe nhạc gì thì tới nghe :lol: :lol: :lol:
Mỗi người 1 ý thích, 1 đam mê mà các bác. Nhiều khi mua nhiều đồ về ko dùng đến nhưng để ngắm cũng có cái thú của nó. Có bác lại thích sưu tập tem, đồng hồ cổ chỉ ngồi ngắm cũng thấy khoái.
ai cũng như bác thì sường biết mấy, nhưng chỉ khỗ nữa đêm muốn nghe vài bài để đi ngủ cho ngon thì lại phải vác xe ra khỏi nhà, nghe xong lại lũi thủi về mà nghĩ sao mấy cha ấy sướng thế nghĩ cũng hơi hơi bất tiện & buồn buồn :lol:
Setup được nhiều bộ thì em nghĩ bác nào chẳng thích, chủ yếu do điều kiện thôi ạ. Nhà chật chội, thì một bộ bày biện đã khổ rồi. Nghe nhạc mà có không gian là tuyệt nhất. Em nhớ có lần đi Huế, nhe nhạc trong nhà vườn, chỉ với một đôi loa cũ đã đem lại ấn tượng không thể quên được, âm nhạc trong vườn khuya nghe rất khác khi mình nghe trong phòng. Nên em nghĩ nếu có điều kiện setup nhiều bộ với nhiều không gian nghe nhạc khác nhau sẽ là tối ưu, các bác nhỉ :mrgreen:
Em đồng ý với quan điểm của bác. Ngày còn bé, nhà hàng xóm có đầu băng cối Akai, bác chủ rất đam mê nhạc vàng, chính từ cái đầu Akai đó mà em cũng thích nghe nhạc vàng, nhiều lúc chỉ ngóng bác chủ về để bác ấy bật nhạc lên mình nằm nghe ké. Về sau bác ấy sắm thêm catxet thì bác ấy hay nghe cát xét hơn, từ đó em thấy giảm đi phần nào sự thích thú đối với dòng nhạc này. Chính vì vậy, ko có 1 bộ dàn nào toàn diện chơi hết được mọi thể loại nhạc, do đó nếu có điều kiện em cũng sẽ Setup cho mình 1 vài bộ dàn để ưu tiên tối đa cho từng bộ dàn trình diễn tốt nhất ở thể 1 loại em mong muốn.
Đọc bài của bác xong em nảy ra một ý rất hay, đại loại em sẽ trình bày với amply vô địch nhà em là để cảm nhận được amply vô địch thực sự là vô địch, thỉnh thoảng em phải nghe các loại amply cỏ để reset lại tai :lol: :lol: :lol: :lol:
Muốn đẹp nhà và thật sự thưởng thức âm nhạc, thì chỉ cần tuyển 1 bộ vừa ý nhất. Nếu ngược lại thì...nhà giống như thùng rác và người thì giống ông bán đồng nát, cứ loay hoay khuân, vác, cắm, rút.....rồi ngồi gãi mông :lol:
"Khi tuyển được 1 bộ vừa ý nhất" , thì cũng phải tuyển từ nhiều bộ khác nhau, nên cũng phải khuân về rồi phải cắm rút.... để tuyển. Nhưng khó dừng lại vì ..... E đang ở tình trạng đó. Thân
Nếu có tiền dầy em sẽ làm một bộ thật tử tế. Còn có thêm không gian và quỹ đen, em chơi thêm một bộ hoài cổ, có thể là đĩa than loa kèn quay tay chẳng hạ. Ước mơ của em chỉ giản dị có thế
Em thấy thế này không biết các bác có đồng ý không ạ là ta có thể mua 1 giàn với bộ "cân bằng" mà Tây gọi là I-qua-lai-dơ để gạt chỉnh lên chỉnh xuống thì như thế có vô vàn âm thanh khác nhau tương tự như thay đổi dàn máy vậy vì dàn mắc khó thể thay đổi âm thanh trừ khi thay dây rợ mà hiệu ứng không nhiều bằng gạt cái bộ "cân bằng" vốn không quá mắc tiền :mrgreen:
Em thấy phong trào dùng I qua lai dơ bị chết chìm cách đây chục năm rồi. Bác nhắc lại làm em nhớ quá đi, còn đâu cái thời nhất nhất chỉnh một đường cong chữ vê, mê hoặc bởi ánh dàn đèn nhấp nháy nhiều màu
Thật ra nó đâu có chết chìm đâu. Tất cả các cục gọi là Tiếp Nhận mà Tây gọi là Rì-si-vơ phục vụ cho âm thanh rạp hát ở nhà ngày hôm này đều trang bị bộ dàn "cân bằng" kỹ thuật số rất tối tân đấy ạ. Nó không những có khả năng đổi biên độ ở từng tần số mà còn khả năng đổi thời gian trễ để cân chỉnh vị trí đặt loa và người nghe cho âm thanh tới tai được cân bằng với thời gian chính xác .... Tối tân lắm. Thật ra nói về phong trào thì chính 1 số người nghe vì phong trào bỗng dưng đang nghe với bộ "cân bằng" mà bỏ đi vì theo phong trào chơi theo kiểu gọi là âm thanh "đỉnh cao". Thật ra những người này không có đồ gạt hoặc núm vặn vẹo để thay đổi nên họ chơi I-qua-lai-dơ bằng cách ... thay dây rợ hoặc phụ kiện trong dàn máy v.v. ... :lol:
Cụ chưa nói hết ý, dân "sành điệu" bi giờ xài Equalizer Digital ở trong Itune, hiệu quả nhanh chóng, chả cần dây nhợ gì ráo , đỡ lăn tăn :lol:
Đối với em thì em sẽ đầu tư hết mức ( trong khả năng ) cho bộ giàn mà thể loại mình thích nghe nhất , phòng ốc thì nhỏ mà đồ linh tinh bụi bậm thì chắc chết . Dẹp dẹp hết cho sạch sẽ những thứ mình ko cần . Hi em spam tí các bro bỏ qua cho .
Em thấy Nhật Bổn có phương pháp gọi là 5S rất hay, tóm lại mục đích của nó là loại dần những thứ ít dùng, vứt bỏ những gì không không cần thiết ra khỏi không gian sống và làm việc, như vậy ta sẽ có nhiều thời gian/ không gian để thư giãn và thưởng thức hơn. Với nhịp sống như bây giờ mà suốt ngày loay hoay cắm rút với đổi chác, em không biết các bác có thời gian để thưởng thức âm nhạc không, hay có khi không kịp biết bộ giàn của mình hay - dở ở chỗ nào? Theo quan điểm cá nhân (em thôi nhá), thời gian loay hoay đổi chác, cắm rút ấy mình suy nghĩ làm việc khác ra tiền hơn, rồi 6 tháng đền 1 năm tích lũy tư bản ta lại "đập" một nhát hoành tráng hơn, việc cắm rút loay hoay để cho mấy bác Công/Phong/Hoàng Hải/Thanh Tùng làm hộ, như vậy có phải "chuyên môn hóa lao động không? :mrgreen:
Sao Bác cũng y nhu' em thế ! Em gởi nhiều lắm .... vài chục bô ..! Nhu'ng toàn go'ỉ trong Shop ko hà ! :lol:
Tiêu chuẩn 5S của nhật, được hình thành từ tư tưởng của chu trình Plan - Do - Check -Act của Mỹ, mà anh em chúng ta đang loay hoay đấy ạ !
Nếu em có điều kiện... phòng khách để 1 bộ mới bắt mắt, có thể chơi nhiều loại nhạc (i.e. Jamo D590, Pork Audio Lsi series). Phòng ngủ or phòng làm việc để một bộ nho nhỏ, tinh tế, nghe loại nhạc mình thích... mà không cần quan tâm về ngoại hình lắm i.e. AR4x :lol:
Mỗi 1 dàn đối với em như 1 em hoa khôi, sưu tầm máy móc giống như em sưu tầm "...". , thà em sở hữu 5 em hoa khôi cấp Phường còn hơn sở hữu 1 em hoa khôi cấp Quận. Em cấp quận thì cái gì cũng đều hơn mấy em cấp phường. Chân em cấp quận thì dài hơn 4 em phường kia nhưng lại không dài bằng chân em phường 1, tương tự như vậy với các vòng 1, 2, 3 .v.v. Em không có khả năng ở hữu hoa khôi cấp thành phố. Khi nào cần "hưởng" em hoa khôi cấp Thành Phố, em ghé bạn em, thiếu gì :lol:
Cũng nên sưu tầm CD, LP nữa các bác nhỉ, hội tây khoai tây tập trung sưu tầm đĩa nhiều lắm Nghe nhạc cái tâm trạng của mình đóng vai trò quan trọng, nhiều lúc thoải mái thì nghe bằng loa điện thoại cũng thấy phê, cho nên quan điểm của em... chỉ chơi phần cứng đến một mức nào đó thôi, còn lại tập trung phần mềm và thưởng thức :wink: