Oạch, em cám ơn bác nhưng em đâu có làm nhà báo được bác ơi. Trên VNAV mình mới nhiều các bác làm báo. Em đi cũng không nhiều nhưng được cái đến đâu cũng om xòm nên bác nghĩ thế thôi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: @Met: Ảnh chụp chỗ Sydney Harbor bác đến lâu chưa?
Cac cu cu noi the nao chu co biet bao nhieu cu con di nhieu hon nhieu ma chang show hinh gi ca... @tai-trau: ngoai Sydney cu co con di dau nua khong? Nho toi khu nguoi Viet choi giao luu ti cho vui. The nao bac Thinhgia cung chuan bi show hinh Australia len gio
@Somali: Cherries bắt đầu vào mùa. Giá hiện khoảng 250k/kg. Em ở trường NSW, Kingsford nên đi lên phố là phải nhảy xe bus, chả mua sắm gì vì ngại. @Met: Đợt này em chỉ ở Sydney thôi vì quá bận bác ơi.
Úc là đất nước có môi trường sống khá tốt, thiên nhiên hiền hòa. Đặc biệt em thấy chim chóc có rất nhiều. Tặng các bác 1 chú em chụp khi đi làm sáng nay
Ơ, hâm nhỉ. Phải em nếu ở trên 1 tháng, em cũng nghiến răng thuê cái xe đi cho sướng cái chim chứ tội gì.
Hình bác Tai chụp chất quá ạ...Bác có thể chia sẻ với anh em bác kiếm ăn bằng cách nào không ạ... :wink:
Tay này chuyên đi trồng "rau" về "muối dưa" cụ ah! :lol: @Tai: Ơ em exif thấy có cả cái 12-24 nữa, sao kô nhắc đến? Vẫn nhất quyết anti-nikon ah? :roll:
Hoa em thấy khá nhiều, hỏi thì mấy bác ở đây bảo là hoa Mựn. Em nom cũng thấy hao hao. @ORA3: Cám ơn bác động viên. Hình đó là Canon 40D + Fixed 50mm f/1.8 ạ. Nói cái sự kiếm ăn thì em lại khóc mất.
Nikon là gì nhỉ? Cũng là máy ảnh hở bác? Hê hê. Trêu bác Úp tí, 12-24 chụp phong cảnh thì em thấy ổn quá rồi, nhưng vẫn thích cắm canon trên canon.... @Regu: Cám ơn bác, cờ bạc đãi tay mới nên em cũng kiếm được. Khách gọi suốt..... :mrgreen: