Ống 70-200 là cướp của bác Bachduong, cái chai là nước máy để cho đỡ tốn tiền nước (Sydney đắt kinh). Thôi thì em post lại cái nét hơn ở Nhà ga Trung tâm vậy, cơ mà em kô có thích cái hình này lắm.
Cứ tưởng nhà anh Tai bấy lâu nay theo trường phái tả thực, bữa nay mới gặp cái ảnh có tí ảo ảo, nghệ nghệ :mrgreen:
Chị Bạch lại trêu em, cái ảnh đấy do thiếu sáng nên em biến nó thành thế, chứ nghệ gừng gì đâu chị ơi. Tặng chị cành thông non ven đường.
Còn đây là nhà hát Opera và thành phố Sydney nhìn từ phía vườn Bách thú. Em không khoái hình chụp ngay ngắn như này, mới lại màu mè cứ nhờ nhờ, hôm đó giời xám xịt, chụp cũng thấy ngán.
Có bác à, nhưng sau khi em thị phạm được lúc thì 2 bác ý nói, đại ý là "chú còn non lắm, để yên cho 2 chị làm việc". Nên em đành thôi, giơ mắt lên xem.
Em thích cực mấy ảnh thể loại này, nhìn rất phóng khoáng và không bị giới hạn, ràng buộc gì cả, thanks bác Tai nhé
Vậy chắc là vịt giời, vì em thấy chim bố chim mẹ bay ầm ầm. Không biết có làm...vịt Quảng Đông đc kô nhỉ??? :mrgreen:
Dạ, em có lởn vởn 1 lúc. Nhà thờ đẹp lắm nhưng em không chụp vì lúc ý em đói quá nên đi măm cơm luôn. Đợt tới quay lại em sẽ vào chụp ầm ĩ lên trình các bác.