Chú này chắc là thiên nga đen rồi . Bác Trâu dạo nì đi đâu chẳng thấy i ơi gì nhể . Ra Côn Đảo chưa ??? Cho mấy cent ảnh đi .
Em vừa về quê, chiều nay mới đi VT, cơ mà Côn Đảo bị lụt quá nên chắc em không ra lần này mà đành để tháng 10 vậy. Hẹn bác mấy hum nữa ở thủ đô bác nhá.
Máy thì rẻ nhưng tráng cross dev C41 - E6 hơi chuối . Chơi phim Nev tráng E6 thì chết tiền hóa chất . Chơi Slide tráng C41 thì chết tiền phim . Bác xem bên trời Tây có lô phim outdate nào làm vài trăm cuộn chơi dần . :cry:
Tấm hình trên (bác chụp tại Opera Bar) gợi lại cho em nhiều kỉ niệm đẹp về nước Úc xinh tươi và yên bình quá ạ. Em nhớ, cứ chiều T6 hàng tuần đa phần các bạn trẻ ở Úc lại ăn mặc như đi làm công sở tới Opera Bar này uống bia, chát chít, đàn hát mà thấy ấn tượng thế chứ, cuộc sống ở đây thật tươi đẹp bác nhỉ. Gửi tặng bác tấm hình em chụp tại Phillip Island (Em chụp từ trực thăng xuống bằng Canon 30D, ống 24-70).
Vâng, đồ ăn uống ở đây thì đắt và không ngon nhưng ai cũng mò đến. Làm cốc bia và khề khà tán gẫu với 1 bạn gái nào đó thì nhất. @ducnhi_mc: Bác chụp chỗ nào thế ạ? Em chịu không đoán ra được.
Bác tai chụp chim và hoa thì đẹp. Còn phong cảnh thì tấm nào sáo mòn cũng đẹp nốt. Hết ạ. P/S: thấy chưa? Em đâu có chém tí nào đâu :mrgreen:
Bác ACNN chém em nữa đi để còn...up topic hợp pháp. :mrgreen: Đùa chút thôi, em đã nói ngay ờ post đầu tiên rằng là đây là kí sự ghi lại, em không dám bàn về khía cạnh nghệ thuật đâu ạ. Còn nếu xét về sự sáng tạo và vẻ đẹp nghệ thuật thì topic này xứng đáng được xóa hết (ảnh của em) cho nhẹ server.
Trời lạnh quá, em lại moi topic lên bằng tấm hình chụp chiều nay. Bến tình yêu - Darling Habour, Sydney.
@Bác Smalvill: Đó là những lá cờ cắm trên cầu bác ơi. Nhìn từ xa giống người thật. Em tiếp tí nào: Một con đường qua công viên nhỏ gần khu Ga Trung Tâm (Central Station). Trời đã vào đông ở Sydney.