Sydney đã vào đông, buổi tối khá lạnh. Đây là 1 ngõ nhỏ ở khu Kings Cross. Nơi này có hai thứ khách du lịch có thể chú ý. Một là khu đèn đỏ, hai là những con phố nhỏ yên tĩnh với những ngôi nhà cổ rất đẹp. @bác smallvill: Em nom kháu hơn cái tay trong hình nhiều chứ. Chụp vô tình thôi. :wink:
Dạo này lão Trau Tai chu du thiên hạ ác thật :mrgreen: :mrgreen: Chụp nhiều mà chả thấy lên tẹo nào :mrgreen:
Tặng bác 1 tấm Sydney by night cho nhớ. :wink: @Văn nghệ sĩ: Công nhận ảnh vẫn xấu như mọi khi. Cơ mà trình có thế thì cũng phải chịu, đành chụp kiểu "ghi chép bằng hình" vậy. Ảnh nghệ thuật thì bó tay.
Trên tháp truyền hình này có nhà hàng không Taitrau. Mình đã được một lần lên tháp Estankino ở Moscow trên độ cao >< 400m; nó có một nhà hàng khá sang trọng, xoay đúng 1 vòng là hết 1 giờ và phải xuống.
Dạ có anh à, cũng có nhà hàng xoay 360o. Em nghĩ là ý tưởng của các nước là giống nhau ở những tháp kiểu này.
Thành phố chuẩn bị lên đèn. Em để ý ở đây kiến trúc công cộng khá tinh tế, "những ngã tư và những cột đèn" được khá chú trọng về thẩm mĩ. Những tòa nhà cao tầng cũng được thiết kế khá nhẹ nhàng và thanh thoát. Bên cầu cảng Sydney.
Vịnh Watsons Bay, cách Sydney không xa. Từ thành phố có thể đi xe bus hoặc ferry tới. Một nơi thực sự đẹp của Úc.
Đây là "Grand Canyon" của Úc, khu Blue Mountain cách Sydney khoảng 120km. Gọi thế cho oai chứ Canyon ở đây không ăn thua so với bên Mĩ. Nếu có thời gian lang thang ở khu này cũng hay vì đỡ hẳn cảnh phố phường.
Bác Tai lại vào phố đèn đỏ gần King Cross rồi à :lol: Bầu trời nước Úc xanh nhỉ bác nhỉ, quê mình chả bao giờ có dời xanh như thế, đi đâu cũng có hoa nở, chim hót, nắng vàng khắp nơi... Nước Úc sắp vào đông rồi bác nhỉ, mấy tháng nữa hoa đào và Jacaranda nở đẹp lắm, bác bấm máy mỏi tay
Úi giời, hóa ra nhều bác biết khu này. Cứ lang thang đến lúc nom thấy biển quảng cáo Cocacola nổi tiếng đỏ choét là biết đến khu red light. Nước Úc vào đông rồi bác. Giời lạnh lạnh là nhưng hoa hoét vẫn nở tưng bừng. Đúng là xa quê thì khó vui lắm, muốn vui thì tốn kém!... :wink:
Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng của Úc có tên là Three Sisters, nằm trong quần thể núi Blue Mountains.
Gớm, bác thông báo ở nhà sang Úc công tác, đi mệt mỏi trăm công ngàn việc, làm hôm bác lên máy bay thấy chị nhà sụt sịt bịn rịn, giờ coi ảnh toàn rong chơi tháng ngày khắp danh lam thắng cảnh. Được cái khéo chọn post ảnh cũng kín đáo chả biết lịch trình với bạn đồng hành đồng sàng ở bển
Anh Taitrau chụp ảnh rất "nhà nghề". Cũng xin hỏi luôn? anh có học ở đâu đó không? hay chỉ là chụp bản năng? Nếu là bản năng thì đúng là anh rất có tay đó anh. Chúc mừng anh ! Tôi cũng rất may mắn đã từng được đứng nơi này, nơi anh chụp Grand canyon kiểu Úc. Tôi đến vào tháng 7,lúc đó đang mùa Đông của Úc nên ko được đẹp lắm. Và tất nhiên thua xa Grand canyon xịn, nhưng thiên nhiên cảnh quan nơi đây cũng quá đẹp, hùng vĩ phải không anh?
Cụ Cai nhầm nhọt tị. Một là em không có biết PS, hai là nếu có biết thì em cũng xóa bớt bóng đi chứ để thế u ám bỏ mạ. Em cám ơn bác động viên em (quá mức) Em "thấy gì chụp nấy" thôi bác ơi chứ có biết gì về kĩ thuật mới lại nghệ thuật đâu. Lần này em đi vác theo Body Canon 40D + lens Kit 18-55, cứ thấy gì hay hay thì gí vào chụp. Bây giờ cũng đang vào đông bác à, giời lạnh nhưng vẫn có nắng. Thỉnh thoảng mới mưa 1 chút.
Ối ối! Tay này thuở ban đầu lúc nào cũng vác máy bên hông, thấy "chip" nào "mẩy" là gã lia tới tấp. Nhờ vậy mà năng khiếu tiềm ẩn mới " bật" ra đới :lol: .