Tôi rất thích những tay máy có kiểu tay mơ như anh tai trau này. Nhưng x bức hình không gò bó vào những qui tắc Vàng. Rất tự nhiên và biểu cảm. Tóm lại là có hồn. Ai đã từng cầm máy chắc quá hiểu nó vừa dễ vừa khó là như thế nào ở kiểu freestyles thế này. Cảm ơn anh về những bức hình đẹp !
Công nhận bác này chê nhưng nghe vẫn thấy khoái. Bác khéo thật đấy. Tặng bác 1 tấm trên bờ vịnh Watsons Bay
Cảm ơn anh về bức hình ! Tôi để ý hầu hết những bức hình anh chụp,và tôi có xem trong blog Flickr của anh nữa. Nó mang hơi hướm đượm buồn, nội tâm lắm ! Tôi cũng đã từng có thời gian cầm máy, chịu khó học hỏi thầy thợ,bè bạn. Lúc đầu chụp hứng khởi lắm, cái gì cũng chụp, chụp nhiều...Nhưng rồi đến một thời gian, ngắm lại những gì mình chụp mà muốn bỏ sọt rác.Chụp nó phải tự nhiên, có hồn, có cảm xúc. Nâng máy lên mà phải tự hỏi mình : Mình chụp gì đây? Thì chán lắm. Nên tôi từ bỏ thú vui này,vì như thế rõ ràng là bản thân mình không có khiếu chụp, không có cảm xúc thì thà thôi, không chụp nữa còn hơn cứ cầm máy chụp và chụp. Cho ra những bức hình vô hồn. Cũng phải đến cả chục năm nay đấy anh,tự nhiên mò vào topic này của anh cũng khiến tôi thấy bồi hồi quá. Tâm tình với anh thôi, tôi mong anh hãy cố gắng giữ cảm xúc vì cái bộ môn nhiếp ảnh này nó cũng "kén" người chụp lắm.. . Thân
Em lại cảm ơn bác typn lần nữa vì đã liên tục động viên em. Ít nhất em với bác cũng có điểm chung là "typn" và thích chụp hình đây đó. :wink: Đường này dẫn vào trong khu rừng tự nhiên ven biển của vịnh Watsons Bay bác ơi. Là nơi đi bộ rất thú vị của dân du lịch. Em thêm 1 tấm Watsons Bay (hình chụp lúc khoảng 1h chiều, không xa con đường nói trên). Canon 40D + Kit 18-55mm.
Một bác tượng đứng ở khu phố Tàu, Sydney. Lâu lâu ngứa thì bác ý cũng gãi, nhưng cơ bản là khá tượng.
Tối nay Sydney lạnh đến 10oC hay sao ấy, nghe tin HN nóng mà sốt ruột. Ko ngủ được, em lượn ra phố vắng ở khu Darlinghurst.
Nóng lại còn hay bị cúp điện bác tai ạ? Bác được mát mẻ sướng quá. Bác có tấm nào khu đèn lồng không bác ơi?
Lạnh bỏ xừ chứ mát mẻ gì bác ơi. Khu đèn đỏ em cũng vừa lượn qua Kingscross nhưng ko dám láng cháng vì sức vóc em ko kham được. Trước mặt e có 1 cô bé...
Em bị đi thì đúng hơn. Tốn tiền, nhọc người, không giả thù dân được vì thiếu kinh phí. Tóm lại là kém vui lắm.
Sáng thứ 7 nhàn cư, em nghiến răng 14$ làm quả vé phà khứ hồi từ Sydney đến bãi Manly Beach. Thấy 1 số bác gay với lại lesbien đang hỗ rầm rĩ "Straight or Gay, Black or White, Marriage is a simple right". Vui lắm. Em vào chụp 1 nhát. :mrgreen: Pentax K10D + Kit 18-55.
Bãi biển Manly vào buổi sáng. Có khá nhiều bác ở Sydney mò ra khu này lướt sóng mí lại chơi bóng chuyền bãi biển.