Đây là lối lên cầu Sydney đi từ phía the Rocks. Các bác ở Sydney chắc chắn qua lối này nhiều lần rồi.
Những người leo cầu Sydney đang quay về. Giá vé cho người lớn là trên 200 đô Úc (nếu leo vào cuối tuần và vào lúc hoàng hôn thì đắt hơn - 288$/người lớn). Quá chát!
Kụ đúng là chất chơi, nhà cháu đi qua cái cầu này mãi mà chưa dám leo lên lần nào 288$ quy ra.. "rau, thịt... " thì nhiều phết kụ nhỉ... :lol:
Nếu bác chưa thử thì lên cái tháp ở Centre Point ngắm toàn cảnh Sydney, ăn thịt Kangaroo xem có khác thịt con chóa ở quê mình không :mrgreen:
Ké Cụ Tai một phát. Vinh Phần Lan nhìn về phía Estonia (Chụp bằng Smarphone qua cửa kính tầu-tối quá!)
Vậy là bác sờ mon vin đã sang đến nơi rùi. Chúc bác đi vui vẻ, nhớ trả thù dân tộc mạnh mẽ vào rồi về kể em nghe mấy.
Sắp tới em di du lịch sang ÚC và muốn mua 1 Sim data để dùng nghe goi, lướt web qua các ứng dụng OTT như Viber, Facetime,.... các bác có thể tư vấn giúp em là nên chọn sim nhà mạng nào và gói cước nào được không ạ? em cảm ơn!