Em nghĩ là THỨC bác ạ, chứ ngủ thì làm sao mà xài hết được. Có khối em chân dài sau khi ở trỏng cung khi về già mà vẫn là con gái Đúng là kẻ ăn không hết, em đây lần mãi không ra :wink:
He he. Không phải rùa đâu bác chim ơi! Đó là con của rồng đấy! Tên nó là Si Vẫn hoặc Li Văn đấy ạ Phóng sự của bác chim quả là rất hấp dẫn. Tay nghề phóng viên nhiếp ảnh của bác cũng lên cao rồi. Cám ơn bác. Lonelywolf
Tháng 4 vừa rồi em cũng sang đó công tác. Nói chung Bắc Kinh cũng là một điểm du lịch đáng để tham quan. nên đi trong tháng 5 vì thời tiết sẽ rất đẹp, phong cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều khi cây cỏ xanh tươi và hoa bắt đầu nở, tham quan Từ Hi Viên đẹp mê hồn.