Hôm nay, ngày 30/01/2010, Tôi và một cậu bạn quyết định về Hà Nội (làng Yên phụ) để thăm xưởng đóng loa và thưởng thức những âm thanh phát ra từ thùng loa do Bác Hiên và con trai bác chế tác. Chúng tôi đã lặng người khi được nghe những bản nhạc tuyệt vời do chính Bác Hiên và con trai phối gép trước khi giao hàng cho khách. Bài viết về bác Hiên trên mạng cũng nhiều (các bác quan tâm thì mời vào Google để search), do vậy, tôi xin phép được post một số bức ảnh mà chúng tôi đã chụp làm kỷ niệm. Bác nào ở xa Hà Nội nếu có điều kiện thì hãy một lần đến đó để thăm quan xưởng loa và thưởng thức âm thanh tuyệt vời với tấm lòng cởi mở của một cao thủ làm loa ở đất hà thành./. Trân trọng mời các bác quan tâm.
Bác sướng thật được gặp tuyền cao nhân, em cũng mong đc chụp ảnh các cụ ấy lém dưng mà còn bẽn lẽn :lol:
Nhờ bác mà em mới biết đến 1 cao thủ kỳ cựu và cũng là 1 "Nghệ Nhân" của cả đất hà thành này, thật đáng trách khi lâu nay em cứ tưởng............................Trước em cũng trót dại đóng thùng của bác ý mà em lại cho mất rồi. Giờ tiếc quá, có lẽ giờ em lại phải cạy nhờ "Nghệ Nhân" ra đòn và chỉ bảo cho em thôi. :lol:
Xin trân trọng cảm ơn bác Hiên, bác Tự Lập nhiều, chúc các bác và gia đình luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến những gì tinh hoa nhất cho giới mê âm thanh trong và ngoài nước.
Một bức ảnh đáng quan tâm, lúc này, bác Hiên cùng con trai đang tập trung cao độ để test âm thanh... phút giây chỉ còn sự hiện diện của âm nhạc. Sự quan tâm lắng chăm chú của hai bố con cùng với những dòng âm thanh làm chúng tôi thực sự bị súc động mạnh. Rất hạnh phúc và yên tâm về chất lượng cho bác nào được sở hưu cặp loa này.
Bác Cự bặt cho em hỏi tại sao test âm thanh mà bác Hiên và con trai lại đứng sau thùng loa vậy :roll:
Bác Cubat đặt tên cho bức hình thật hay. "Suyttttttt... giu im lang nhe....JPG". À thế cặp loa to đùng đấy bác thấy hay sao ko múc luôn về nghe cho hoành tráng :mrgreen: Cặp đấy chắc phải same same JBL 4344 ý nhở. Giá chắc cũng same same luôn nhở :mrgreen:
Bác nào rành cho em hỏi cái, cặp loa mà 2 bác nghệ nhân đứng sau loa để test đóng bằng gỗ gì mà em thấy vân viếc quá trời lạ mắt ghê, ko biết có hãng loa nào làm chưa ??
Bác Hiên thì em chưa gặp nhưng loa tự đóng thùng thì em cũng có nghe qua... Tâm huyết của người thợ...đôi khi vẫn là sự thực.. Nhưng có một sự thực chắc chắn rằng người thợ nào cũng rất tâm huyết với thu nhập của chính mình ..Còn bác gì đó trên Hàng Bông..nghe đâu đến tận giờ này,bác ta vẫn cho rằng cả Hà Nội,thậm chí cả nước,chỉ có mình bác ấy là có đĩa "lòng xanh-ù xì-lưng dán giấy-nhãn bút bi" để bán.
Em cũng có lần được đến Làng Yên Phụ và rất may mắn là được gặp Cao Nhân... Bác có nói về hãng Altec là làm kèn nghe như c', bác khẳng định bác làm kèn hay hơn hãng. Em sợ quá em về luôn từ đó đến nay ko dám màng tới Cao Nhân nữa. :shock:
Đúng là Nghệ nhân, họ luôn làm những điều mà chẳng có ai làm cả @Steelman: Bác chủ không chỉ chơi audio đâu, có cần tớ kể ra không Cụ Hưng "sợ ma" thì ai chẳng biết :lol: @annam08us: Món này em biết :wink:
Thật ra cũng vì giang hồ đồn đại, báo chí ca ngợi vị nghệ nhân này nên em cũng muốn tìm đến để coi hư thực ra sao. Ngày xưa em nghe đâu có câu như thế này. "Nhà văn nói láo, nhà báo nói xạo"... Và từ lúc lên chỗ vị nghệ nhân kia thì em ko bao giờ tin mấy ông nhà báo nữa.
Em có ý kiến nhỏ này: Các bác nên tôn trọng những người đang làm ra những sản phẩm phục vụ cho chúng ta...còn chuyện thùng loa, kèn loa chế lại mà nghe hay hơn hoặc chí ít người chủ cảm thấy hay hơn là có thật. Em chắc rằng nhiều bác đã đập bỏ thùng cũ đi để đóng lại đó. Trở lại vấn đề những người đóng thùng loa, em vẫn luôn rất kính trọng các bác ấy...đã bỏ công sức mày mò nghiên cứu và cho ra đời những thùng loa rất là đẹp và hay. Xin cám ơn các bác.
Tưởng bác ko bao giờ đọc báo nữa.... @ All : Mỗi người mỗi tai, mỗi giai đoạn chơi, mỗi kinh nghiệm...nên có thể sản phẩm của bác "nghệ nhân" này chưa/ko hợp với người này nhưng lại hợp với người khác. Em nghĩ việc này có thể ảnh hưởng đến "nồi cơm" của người ta nên chúng ta đừng đùa quá đà. Thân