Có thật bác ấy nói thế này không bác? Nếu thật thế thì ĐL nào đi ngang sang Nươc nhà mình mà chả lung lay :lol:
Quả là test loa của bậc "cao nhân". Để em về xoay thử đôi loa nghe xem có khi lại phát hiện ra điều gì mới. :lol: Nhìn mấy bác nghệ nhân này em lại nhớ đến chuyện bác hai lúa chế tạo máy bay ở trỏng.
Em cũng đã được nghe "Nghệ Nhân" nói câu như này. "Kèn tao hay 10 kèn hãng hay 6" . Quả này hãng Altec gặp đối thủ lớn rồi nhỉ.
chắc lúc bác chụp búc ảnh này IC của bác đang bị chập có thể do mấy hôm rồi trời nồm , rõ khổ đang tập trung cao độ để test âm thanh mà lại đứng ở sau loa không biết để làm gì . nghe nói ông NGHỆ NHÂN mà bác nói đóng loa thì quá đắt , ai đã trót đóng rồi thì cũng ấm ức sau một thời gian không nghe được , rồi chán nhưng no bán được toàn đem cho mà ai được cho đến khi muốn cho lại thì không ai nhận nữa thế mới... . không biết nên vui hay nên buồn cho những ai đã được sở hữu loa do bác NGHỆ NHÂN này sáng tác :lol:
chắc bác chưa bị NGHỆ NHÂN này vặt lông bao giờ , các bác có bài post trên nhiều bác đã bị HẦM NHỪ và mua lấy cái bực mình khi cái loa mình bỏ nhiều tiền ra đóng mà không được 50% ý muốn . bác NGHỆ NHÂN này còn có một người cháu chuyên làm bi a những bác niu audio phi lê mà gặp ông cháu của nghệ nhân này khó thoát khỏi lưới nhện
Em cũng có lần được đến Làng Yên Phụ và rất may mắn là được gặp Cao Nhân... Bác có nói về hãng Altec là làm kèn nghe như c', bác khẳng định bác làm kèn hay hơn hãng. Em sợ quá em về luôn từ đó đến nay ko dám màng tới Cao Nhân nữa. :shock:[/quote] :lol:[/quote] Em cũng đã được nghe "Nghệ Nhân" nói câu như này. "Kèn tao hay 10 kèn hãng hay 6" . Quả này hãng Altec gặp đối thủ lớn rồi nhỉ.[/quote] bác này đúng là nghệ nhân thật rồi , anh em trên diễn đàn nên đè nghị đưa ngay bác này vào sách đỏ cần bảo tồn và nhân thêm khẩn cấp . đúng là SẾU ĐẦU ĐỎ quí chết đi được :lol:
Hihihiih, Em có vài lời rón rén nếu có gì quá mong các bác bỏ qua: em nghe cổ nhân xưa có câu "hữu xạ tự nhiên hương". Nếu bác ấy không làm tốt tự nhiên sẽ bị đào thải.Thế nên nếu bác ấy làm hay,dở thì cũng không nên công kích trên diễn đàn thế này mất vui... Em ở xa và cũng chưa một lần biết bác ấy.
Em nghĩ Forum là nơi để anh em giao lưu, bàn luận những cái hay, cái dở trong "thế giới Audio" này. Cá nhân em thấy bác nói "không nên công kích trên diễn đàn thế này" là sai, bởi vì cũng như em đã nói ở trên là bàn luận, trao đổi những cái ko hay mình cần tránh... Forum để làm gì hả bác? Nếu những cái đó ko được nói ra. Như bác Cubat thấy thế là "Đỉnh cao của âm thanh" thì bác cứ nói đúng ko ạ? Còn những người ko ưng ý thì vẫn cứ nói. Em xin hết.
Em chỉ từng nghe cao nhân phán 1 câu là " Bọn zi-beo là bọn ko biết đóng loa" . Nghe xong câu này em lủi luôn.
Eem bốc mả phát cho các bác đọc mà ngẫm nhá :wink: Nghệ nhân đóng loa đất Hà Thành Gần 60 tuổi, ông Hiên là một trong số hiếm những nghệ nhân đóng thùng loa đầy đam mê ở đất Hà Thành. Đến với nghề từ năm 1979, ông đã đưa vào các tác phẩm loa không chỉ kỹ năng, sự tính toán chính xác của một thợ mộc mà còn chất lên đó những ưu tư, trải nghiệm của một nhà văn, họa sĩ. Bác Hiên "già", người nghệ sĩ đóng loa ở làng Yên Phụ (Hà Nội), thư thái trong thế giới âm thanh. Ảnh: Quốc Huy. Ông kể, các tay chơi loa đều là những người có tiền nhưng sau khi họ chơi đến "đỉnh" với những loại loa đắt giá của nước ngoài thì lại tìm đến đây. Thùng loa trầm đóng vai trò rất quan trọng trong một hệ thống loa. Ví dụ, có người bỏ tiền mua bộ loa 68.000 USD, trong đó giá trị của "củ loa" - trung tâm điều khiển âm thanh - khoảng 10.000 USD hay bộ 10.000 USD thì "củ" khoảng 2.000 USD, còn lại là giá trị thùng do nghệ nhân đóng bằng tay. Các hãng sản xuất của nước ngoài thì chỉ làm vài bộ đặc biệt cho một dòng sản phẩm để phục vụ người nghe chuyên nghiệp với thiết kế thùng tỉ mỉ, công phu. Do đó, khách thường mang "củ" đến để nhờ bác gióng thùng. Mỗi củ khác nhau thì thiết kế thùng lại khác và cũng "củ" đó nhưng thiết kế thùng biến đổi lại cho ra một thế giới âm thanh hoàn toàn mới lạ. Người nghệ nhân này cho biết điều quan trọng trong khi chế tạo loa là làm sao cho các đường âm thanh không bị va đập nhau trên hành trình của chúng rồi tụ lại ở một điểm, khiến loa tái tạo âm chính xác của tiếng người, tiếng kèn, đàn piano, guitar... một cách tách biệt, không nhập nhằng. Một thùng loa trầm có ma trận để âm thanh đi qua khe ngang phía dưới rồi đi ngược lên trên qua lỗ tròn ở đằng sau. Ảnh: Quốc Huy. Điều tinh túy nhất trong thiết kế chính là ma trận bên trong. Âm thanh sẽ được dẫn đi qua các vách ngăn bằng gỗ dạng zíc zắc rồi ra "lỗ thông hơi" ở mặt sau là nơi thể hiện âm trầm một cách sâu lắng nhất. Nhưng để đạt đến độ sâu lắng này, người nghệ sĩ phải mất 20 ngày để nghe thử và chỉnh thùng, trong khi quá trình đóng trước đó chỉ khoảng 10 đến 15 ngày. "Nhiều đêm tôi mất ngủ, rồi bật tiếng bass lên đánh sầm một cái là biết hỏng hay thành công", ông Hiên bày tỏ. "Người ta có thể thử bằng nhiều thể loại nhạc khác nhau nhưng rồi cũng phải quay về với nhạc cổ điển. Bộ loa nào truyền tải được sự bao la của nhạc Mozart, Beethoven... thì được coi là đạt". Loại gỗ sử dụng để đóng thùng là dăm bào ép đưa về từ Mỹ, Đức hay Canada, ông không dùng loại khác vì dăm bào có khả năng chịu đựng thời tiết ẩm ở Việt Nam, không cong vênh, không mối mọt. Sau khi được tiện và lắp ghép bằng keo đặc biệt, chúng tiếp tục nhận lớp phủ bằng sơn loại tốt và lưu giữ màu vàng nguyên bản. "Nhiều người mới đầu không thích màu này và muốn bọc bằng gỗ lạng nhưng gỗ đó chỉ sau một năm là bị bong", nghệ nhân cho biết. "Loa cốt yếu là hay chứ không phải là đẹp, hay là chủ yếu còn đẹp là về sau". Với tay nghề của một người làm mỹ thuật, bác Hiên có thể đặt lên thùng loa các trang trí đặc biệt bằng sơn mài, gỗ lũa, đưa vào mồm loa kèn màu xanh gỉ đồng và dát vàng 98, 99 lên đó. Nhưng sự tốn kém chỉ dành cho nhà giàu, còn người chơi loa vì yêu âm thanh thì chỉ cần dừng ở mức mộc mạc nhất. Khi hiểu điều này, các tay chơi loa mới cảm nhận được vẻ đẹp của thùng loa mang chữ ký của ông Hiên "già". Khách của ông đến từ khắp nơi ở Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nam Định... và các cặp loa nặng cả trăm cân ông đóng còn được chu du sang Đức, Mỹ... "Điều vui nhất của tôi là loa đóng xong cho khách thì không bị trao đổi trên thị trường, có nghĩa là họ yêu thích thì họ mới giữ lại để thưởng thức", ông tâm sự. Anh em chơi loa đều trìu mến gọi người nghệ sĩ này là anh, là bác Hiên "già" và luôn tìm đến xưởng loa ở làng Yên Phụ với chén thơ, bầu rượu. "Những người đến với âm thanh chơi với nhau tốt lắm. Người nào chưa tốt khi tìm đến âm nhạc thì trở nên tốt hơn bởi cốt lõi của thú chơi này là hiểu nhạc chứ không phải so đồ với nhau", nghệ sĩ cho hay. "Nếu không có sợi dây loa giá vài nghìn đô thì cứ chơi bằng dây điện, miễn sao cái tai cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc và thấy tâm hồn mình thánh thiện". Việt Toàn
bác làm em cũng hì hục kếo đôi loa ra và chui vô sau để test, công nhận là có kết quả em phát hiện ra nhiều nhiều điều.
Đọc đoạn này em nhớ tới anh Yes Sir nhà em! Ráp cặp monoBlock 2A3 mất 2 tháng và nghe thử trong 5 phút rồi đậy nắp! :lol: :lol:
bác cu bật riviu bộ loa nghệ nhân hà thành đóng cho bác để anh em thưởng thức với , chứ ai lại bác mở topic ra rồi lặn mất hút luôn .
Hố hố hố. Cụ Hiên cũng nói với em là "Mấy thằng chơi Tannoy 4-5 nghìn đô còn mang loa đến đây tao đóng lại thùng, bọn Tannoy đóng thùng nghe như...Thùng zin của nó tao vất đi cũng chẳng giữ lại làm gì"
Đợt sau bác book hộ em một cặp thùng Wes gin nha! vứt đi phí lắm :lol: , em chịu tât tiền ship vào Nam rồi Em nhờ anh em vnav mình mua củ 3839 gì gì ấy về gắn vào là ngon ngẻ! Củi của người nhưng lại là Trầm của mình bác ạ heheheh....... :mrgreen:
Hừm! Em lúc đó cũng tiếc lắm bác ơi. Em ko thuộc GU Tannoy nhưng em tiếc vì quả đấy mà em vớ được thùng zin "vất đi" ấy em vác về bán cho mấy tay chơi Tannoy khối tiền ấy nhở. :lol:
\ Xin được hỏi các bác đã phát biểu ở trên, các bác có bằng chứng gì về những câu nói trên không? Nếu không thì về lý cũng có thể hiểu là các bác "sáng tác văn học" và trong trường hợp này topic có thể bị xóa để khỏi ảnh hưởng tới uy tín của một cá nhân. Còn nếu lời các bác nói là đúng thì ....
Sếp hỏi Hôm bác xuống chơi với nghệ nhân có mang theo máy ghi âm theo không kìa! :lol: May là chỗ em có ghi âm tất, bác nào mà gọi đe dọa em là e ghi tất trình CSHS đấy
Bác nói bằng chứng thì em cũng có đôi nhời thế này. Đó là những lời nói chuyện với nhau thì chỉ có ghi âm lại mới gọi là bằng chứng theo bác là chấp nhận được đúng ko ạ? Bác nói đưa bằng chứng ra thì ai có được như bác yêu cầu đây? Bác coi link này của em. Driver JBL dùng trong thùng Back Load Horn http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=24&t=29988 Em đã từng đến đó và đóng loa ở đó... Ở đây em nghĩ ai cũng là người lớn cả, ko ai rảnh việc đi bịa chuyện vu khống gây ảnh hưởng đến người khác cả, tại vì sao mọi người lại nói ra? Em nghĩ cũng vì ấm ức như em thôi. Em chỉ có bằng chứng như vậy. Thân,
Đọc qua 1 số review của topic em mới nghiệm ra 1 điều: đa số các comment đều có động cơ rõ rệt, chắc là của 1 người nào đó sợ đụng tới cơm áo gạo tiền nên tỏ ra cố công kích triệt hạ. Em xin lỗi bác nào đó nhé, bác hèn lắm...có bác ở đây nói câu : Hữu xạ tự nhiên hương...nhưng các bác nhìn kỹ lại xem...nếu quả thực "nghệ nhân" này tệ đến vậy thì tại sao vẫn có nhiều người tìm đến đóng loa và củ loa để đầy nhà như vậy. Ở đây anh em chơi âm thanh thì đồng nghĩa là rất tinh tế...bác hở 1 tí là thò đuôi ngay. Em xin lỗi.. nếu bác nào tiền mất tật mang thì có dám ra mặt không???hay là đi lấy cái hình ở đâu về rồi anh hùng núp trong xó tối mà triệt hạ người khác...quá hèn hạ...