À, loài hoa này thường chỉ có hai màu vàng và đỏ. Tự nhiên lại xuất hiện một bông vừa vàng vừa đỏ thì chẳng phải hoa nó cũng bít ngoại tình hay sao :lol:
Thử nghiệm một kiểu cắt cụp :wink: Fujinon 55mm f1.8 @f5.6 CZ 35mm f2.4 @f5.6 Kết luận: xấu như nhau!
Lâu lâu em không chụp Nikon, hôm nay lôi ra bắn thử cây quất ở sân. Body: Nikon D70 Lens: 28-80mm em gỡ từ máy phim.
Tấm này xấu hơn tấm chụp bằng cái ống 55/1.8 trước kia nhiều cụ ạ. Vẫn hơi thiếu sáng và độ nét như thế nhưng cái này bố cục không hơn cái kia. Cái hoa thứ 2 nằm chỗ đấy nó góp phần dìm bớt cái chủ thể thứ nhất của cụ mất rồi! Cũng cái hoa này em nhớ hình như cụ Liming có tấm chụp hướng từ dưới lên trên với bông hoa nằm trên nền trời xanh nhìn hay hơn nhiều ạ!
Các bác chụp macro đẹp và rõ nét...Hoa dại bên đường trên nền hoa hồng, góp vui cùng các bác...Bác nào biết tên hoa, em gọi là sư phụ :wink:
Cũng hoa dại đó em chụp test: Lumix GF1 và ống cổ còi manual...Các bác thấy chất lượng hình có ổn không ạ... :wink:
Hình như bên bác nó có tên là Campanula Bell? Quê mình thì cứ dịch là Hoa Chuông cho tiện. Em cũng đã từng nhìn thấy hoa này bên đó.