em bơm thêm cho bác chém em chỉ biết sờ, nắn, bóp hoa thui, bác đừng bắt em ghi tên em chả biết đâu :lol:
Em chụp hoa khá xấu, nên nhảy vào chém bác Thảo cho đỡ thèm. Hai tấm trên bác vẫn dính quả out nét, em đoán tấm thứ 2 bác crop thật chặt lại để tạo hiệu ứng close-up nên càng mất nét tợn. Tấm dưới cùng em nghĩ kô nên đứng cao hơn bông hoa như vậy, hơn nữa giời nắng quá đâm ra chỗ tối chỗ sáng... Em nghỉ tay cái đã, cầm nhiều đá mỏi quá. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Không dám chê ảnh lão Văn Nghệ Sĩ vì nom ảnh khá sến (em ưng mọi thứ sến sến) , cơ mà cái chữ kí phản cảm quá. :evil: P/s: Cái ảnh trước đẹp hơn ảnh mới edit lại.
Em đang tập tành bon chen thì được thế là nhất rồi đấy bác, có các bác chỉ điểm giúp thì em mới hết tắm ao ợ :lol: em tập chụp tốc độ chậm, sao mà khó quá :|
Thì máy du lịch chụp phin mờ. PnS đấy. Sắp tới em mở topic langthang với PnS ....chữ nhật để cạnh tranh với mấy bác vuông.