Tấm thứ 2 này thì em thấy lại bình thường mất rồi. Theo cảm nghĩ của em thôi nhé: tấm trên nếu còn chỗ hạ thấp được máy thêm một tí và dời sang trái được thêm một tí nữa và chụp hướng máy lên trên tí thì hy vọng có thể khuất được mấy cái lá ở góc trên. Em thích cái sự lẻ loi, lạc lõng trong tấm ảnh nên tỉ lệ chủ thể to quá như tấm thứ 2 hay như ý bác Chim cho thêm lá vào nó sẽ làm mất cái sức sống mãnh liệt mà chỉ 1 cái mầm cây mang lại.
Tấm thứ 2 thì đúng là kô có gì và nhìn rất nhạt, em crop lại tấm thứ 1 theo gợi ý của bác xem thế nào, và nó ra như này. Các bác chém thế này thì quá tốt, em sẽ lên tay được.
Chết thật, lão Tai làm sao mà để bác Chim thấy cả 2 cục nhỏ lại còn phê vật nữa mới kinh chứ :mrgreen: :lol:
Chót có ý kiến rồi nên em ti toe nốt tấm này nữa thôi ạ. Theo em thì crop như thế chủ thể nó hơi bị to. Em thử crop lại tấm đầu 1 chút và dùng tính năng Healing (vốn để sửa đốm ảnh) của phần mềm FastStone Image Viewer để xóa nốt mấy cái lá còn sót lại ở trên thì nó thế này. Nếu hạ máy xuống thêm một tí nữa có lẽ sẽ hay hơn. Đây chỉ là thiển ý của em thôi nhé.
Đấy, chém thế em mới tiến bộ được chứ. Cám ơn bác nhiều, mỗi một tấm ảnh con con mà em cũng mót được của các bác khối chiêu. Sướng thế.
Các bác cứ chém vô tư em mình đồng da sắt :lol: Tập tành chơi là chính bác ui, có các bác giúp sức thì em mới lên tay được, cứ vớ được cái nào nà em bóp cái đó cho za bã... :lol:
Tí về nà em cạo trụi hết :lol: Còn đây là tấm ảnh gốc hoa loa kèn, có cần dọn lại không ? bác dọn lại hộ em cái :lol: