Ở góc độ này lão chụp cứ như là rau hẹ chứ lúa ở cái chỗ nào, ống khủng mà chả hiểu sao lại ra ảnh như này :mrgreen:
Cái ống của lão Up thì lẽ ra là tốt, nhưng do tay chủ đời trước phá quá nên giờ chụp chán lắm!!. :mrgreen:
Ờ nhỉ, chắc tay kia lấy ra làm cốc đựng cafe cũng nên hơ hơ. Mới post 1 bài mà 2 ông cà nhảy vào chém còn hơn Ninja nhưng 2 ông lại quên 1 điều cực kỳ quan trọng là góc chụp và vài thứ khác chứ ếch phải là tại ống bơ hay ống phích :mrgreen: hơ hơ :mrgreen: @ Chim: Già nghề như bác mà chém chả có tí tẹo lý nào, ống cũ nó có lỗi thì cũng chỉ hallo hay bị back hoặc front focus, cái ảnh kia có chi tiết nào để khép vào cái tội trên không hờ hờ, chém còi quá em ứ phục :mrgreen:
Dạ bác với em biết nhau và gặp nhau rồi chơi món này mấy năm rồi chứ có phải lạ lẫm gì nhau, nhìn qua là biết bác nói cái gì, ám chỉ cái gì hơ hơ an ủi cái gì ở đấy vì đấy đâu phải tại ống kính
Bác Up đọc post này chắc chắn là phê "ngồi bệt xuống đất". :mrgreen: @Bác huyen-2509: Em chụp hình đó thiếu sáng, zoom lại vỡ hạt lắm.
Thu nhỏ thì thì thấy gì đâu bác.... cá nhân em em thấy nó đẹp..... tặng bác 1 ảnh hoa cỏ phóng to cũng bị vở hạt nì...