Không quí hiếm nhưng độc, vì em thấy người bản địa bảo là không ăn được bác ơi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ví dụ như cái anh hoa này:
Thấy các bác nhiều màu quá, em làm tí hoa...không màu cho đỡ đụng hàng. Hình chụp bằng LX5. Máy này em luôn cảm thấy bị noise nặng khi thiếu sáng.
Em phụ với bác Thảo1 tay cho xôm. Hoa dại tên là gì ý, biết chết liền. Canon 40D và ống Fixed 50 f/1.8
@Chim: Em chịu không biết tên, thấy mọc ngoài sân hàng xóm chỗ em ở. Trời lạnh nhưng sáng sớm thấy nở tưng bừng. Nom rất yêu.
Còn đây cũng là hoa dại mọc ven đường. Nom khá giống hoa cúc. Màu tim tím rất sến. @Chim: Công nhận nom giống ngũ sắc quê mình. Chỉ cái màu nó tím mới lại thắm hơn tí.
Bàn tay em năm ngón kiêu sa. Bàn tay anh năm ngón đậm đà. Bàn tay em mềm mại thiết tha. ..... - T.T.Giang - Hoa "tay" @Chúc bác Chim chóng khỏe để sớm có hình đẹp !