@Lầm lỳ: cảm ơn cụ. Dạo này em vẫn thế. "Kính" thì chưa thay nhưng "body" thì đang định thay đây! :wink: Dạo này cụ lặn đâu sâu quá! Toàn thấy xuất hiện khi độ nào có tăng 3 trở đi không thế! hihi....
Bác Congcobe nghỉ ngơi có ít hôm mà xuất xưởng ba bức đẹp thế ! Không có đối thủ nào dự thi nên bức hoa trắng thứ ba của bác đoạt giải ảnh đẹp trong ngày . Chúc mừng Bác nha ... Hehe , phần thưởng hoành tráng nè : Hoa trắng bên rào
Em đang đi tìm "điểm ngọt" của đồ chơi mới nên lại có ít hình tham gia cùng bác Phongktvt đây. 004_Hot spot 2 Pentax K-5 & DA18-135WR
-Ui ! Hoa bác Chip đẹp nhất hôm nay đấy bác ơi ! Cứ như ánh trăng mờ nhìn hoa bên suối vắng vậy ! Ba bông hoa
Chúc xóm nhà hoa một năm mới tươi như hoa! 008_Orchid 04 Pentax K-5 & DA18-135WR @135mm | ISO800 | f5.6
Em đổi sang tí hoa dân dã cho nó chân chất nhé. Các bác chơi toàn hoa gấu không hà em theo không nổi! :wink: 010_Carambola_(Star Fruit) Flower 011_Carambola_(Star Fruit) Flower_2 Pentax K-5 & DA18-135WR
-Hoa bác Chip đẹp quá ! Mình cũng có tí dân dã phục vụ các bác ; nhưng phải đỏ cho nó son ! Bông Trang
Hình như dạo này cụ Chim rửa tay gác kiếm; cụ Trương vào mật thất luyện công, cụ Cla Cla thì xuông biển tầm sư học đạo, cụ Tai thì chuyển sang chụp thứ khác rồi nên topic này trầm lắng quá! :wink: Em vào cò mồi một tấm xem sao. hihi.... 009_Light_Pink Pentax K-5 & DA18-135WR
Ôi chính xác là dạo này em kô có chụp vì 2 lí do: - Lo kiếm mấy cái bánh chưng - Chụp mãi vẫn thấy xấu nên nản quá. Đành moi cơm nguội ra vậy, (xấu bác cứ chê vì em biết nó hem có đẹp).