Để em chém bác Phongktvt 1 cái rồi lại chạy nào. Bác chụp thiếu nét mới lại đẩy tương phản lên cao quá. Em chạy đây.....
-Hu hu ! Sao lại do Canon ? Mình canh ánh sáng sớm gần chết cháy cả người mới ra cái màu đấy đấy ! Để xin tiền lì xì của Ampli mua thêm cái NiKon cho đỡ ức . Hic'
-Cái này zin 99% nè thày Tai , mình chi resize không có kem Ps ( bắt đền thày để mình mù Ps vì thày Tai chưa dạy đó ) Nắng ban mai
Em không biết thầy Phong chụp bằng lens gì. Em xem EXIF ảnh thì thấy có lẽ là bằng 70-200/2.8 hay 135/2 chăng? Em thấy ảnh chụp ở 135f2.8. Theo em, với tiêu cự 135 mà chụp hoa như thế thì có 2 điểm cần lưu ý: - Nếu ống có độ mở tối đa f2.8 mà chụp luôn ở f2.8 thế thì thường ảnh sẽ kém nét hơn khi khép khẩu lại một chút. Nếu tấm này khép lại thành f4 thì tốc vẫn còn là 1/250 nên chắc cũng ít bị rung. (Nếu là em thì em khép thêm thành f5.6 nếu không gió) - Với tiêu cự 135 trên body crop mà chụp ở 2.8 thì DOF rất mỏng nên không thể lấy hết được mấy bông hoa đâu. Thầy khép khẩu lại thành f5.6 thì DOF sẽ dày hơn nên sẽ ít bị trường hợp cái lá nét hơn cái hoa! Em thấy thầy Phong có góp chụp và chon ánh sáng đẹp quá trời rồi (cả 2 món này thì em kém lắm), giờ chỉ cần sao kiểm soát được độ nét và DOF nữa là cụ Chim và cụ Tai hết dám có ý kiến ngay. (dạo này cả 2 cụ ấy lười chụp nên phong độ cũng khó đoán lắm! keke...) Không cần học PS đâu thầy ạ! Kính, Em Chip
Cảm ơn Bác Chip , thật ra mình rất cần những nhận xét như vậy của Bác ( và tất nhiên của nhiều Bác khác nữa ).Nhận xét cụ thể như vậy sẽ giúp tiến bộ nhanh hơn ( mò mẫm thì lâu lắm mới tiến được ). Nhờ các Bác trình của mình từ Out+++ đã lên được Out++ . Mình ước ao các bác nhận xét ảnh cứ len ,tốc, khẩu ,... cụ thể như vây và kèm theo giải pháp để cải thiện thì cánh tiểu đồng như bọn mình sẽ tiến nhanh theo làng nước thôi . Haha , nghĩ tới ngày đó mình suớng tê cả người Mình chân thành cảm ơn chung các Bác nhá . -Vũng tàu rất nhiều gió ! Không có gió thì chẳng phải Vũng tàu ! Hic , chỗ mình gần bờ sông rất nhiều gió nhất là khi nước lên nên canh lấy nét cái hoa thật khó .hic , -Cảm ơn bác Chip về khép khẩu để dof sâu, tại mình có tật cứ mê cái bokeh có ánh sáng mơ màng , huyền ảo ,...nên tham lam để khẩu 2.8 , 2.5,... thậm chi 2.0 luôn của khẩu 135 f2 ( rõ cái tật hại cái ảnh ) để tạo ra những tấm ảnh có màu sắc đẹp như tranh .Mà đã là tranh thì nét quá có khi lại là xấu ! Hehe ( Cái lão PhongKtvt đã vụng chèo còn khéo chống ) Chân thành cảm ơn Bác Chip , Bác Chim , Bác ''em ''Tai ,....và các bác khác đã tận tình chỉ bảo nha . Riêng tặng Bác Chip một tấm ảnh như đã hứa ( mong bác không chê vì mình là dân Ao+++ mà ) Trân trọng kính chào các Bác nha . Còn mãi bên nhau