Có bác Chim cùng chơi chung với anh em mình là vui rồi! Mấy hôm nay em lo cày dịp cuối năm nên ể mình quá,đành để máy nằm trong tủ chống ẩm suốt! Tuy vậy,cứ rảnh tí nào là em cứ lượn vào đây xem hoa của các bác nhà mình ngay!Dạo này các bác chụp lên tay lắm nhưng em có một đề nghị nhỏ thế này các bác xem được không nhé!Hoa cũng như người,đời hoa cũng như đời người,cũng sinh ra,khoe sắc,úa tàn...Hoa cũng có bạn bè,lại cũng có lúc cô đơn,có khi kiêu hãnh khoe hương sắc trong nắng mai lại có lúc buồn tư lự khi rũ cánh lúc chiều tà...Vì vậy,nên chăng khi chụp hoa,các bác nên cố gắng thể hiện điều gì đó thông qua kỹ thuật control ánh sáng,bố cục,màu sắc...vì đôi khi chỉ một cánh hoa lại nói lên nhiều điều hơn là toàn bộ một bông hoa vậy!Kèm theo đó là một tiêu đề nhẹ nhàng và có ý nghĩa có thể dẫn dắt người xem theo hướng nhìn và quan trọng là tình cảm mà người chụp đã gửi gắm vào bức hình.Có như vậy,mỗi bức hình hoa sẽ có hồn hơn nhiều,người xem sẽ nhớ lâu hơn nhiều!Đối với em,hôm nay một bức hình nét hay out,màu Canon hay Nikon,Pentax...có khi lại không quan trọng bằng những điều em vừa chia sẽ ở trên ạ!
Em thì lại nghĩ làm gì cũng cần nắm rõ về kỹ thuật trước khi chuyển sang đến giai đoạn sáng tác. Vì nắm rõ kỹ thuật rồi thì chuyện out nét chỗ nào mới có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình được! Em thì ra khỏi nhà ít khi nào cầm theo tripod do không cảm thấy nó linh động!
Lâu qua không gặp Bác Truong !Bác khỏe không ? Hôm nay Bác triết lý ghê nha ! Chỗ này cũng chơi vui nè các Bác : http://vinacamera.com/forum/index.php?topic=20.0
Cám ơn bác ,em vẫn khỏe ạ!Dạ có lẽ em vốn rất yêu hoa và hay cố gắng lồng cho hoa những tính cách như con người nên có những suy nghĩ đó chứ em có triết lý gì đâu bác! Trước khi chụp một bông hoa,bao giờ em cũng đật cho mình vài câu hỏi nhanh và cũng đơn giản thôi: 1.Tại sao mình chụp bông hoa này? -Trả lời:Vì nó đẹp,vì nó đặc biệt,vì nó hiếm,vì dáng nó hay hay,vì ánh sáng chiếu vào nó đẹp... 2.Hoa này có gợi cho mình một ý tưởng nào không? -Trả lời:hồng chúm chím e ấp,sen dịu dàng trinh bạch,súng lộng lẫy lung linh,mua tím man mác buồn...rồi tình mẫu tử,sự sum vầy,nổi cô đơn... Cuối cùng,chọn câu trả lời mình cho là tốt nhất và phù hợp nhất với bông hoa đã chọn.Việc còn lại là tận dụng tốt nhất kiến thức về kỹ thuật để diễn đạt và truyền tải được sự cảm nhận của ta về bông hoa trên làm sao mà trong bao nhiêu người xem ảnh,chí ít cũng có vài người đồng cảm với ta.Dĩ nhiên,có người đồng cảm ai lại không thích! Còn nếu không trả lời được những câu hỏi trên thì em tuyệt đối không chụp vì biết rằng có cố gắng chụp đi nữa thì cuối cùng về xem lại rồi cũng xóa thôi!
Em còn non tay không tính bác nhé, em cứ up lên khi nào các bác bảo xoá em mới xoá ạ Có bác truongchi và bác chim hoang chỉ điểm em mới có cơ hội lên tay chút, cám ơn hai bác nhiều nhiều... Mỗi người có một khái niệm và cảm nhận cái đẹp rất riêng biệt... em chỉ mong gộp được những cái riêng của các bác lại để em dùng dần thì sướng phải biết. :lol:
Còn mình là ''tiểu đồng'' mà lại là loại tiểu đồng chậm chân , chậm tay ,... lại ham vui , ham ăn, ham chơi ,... ( trừ cái khoản kiếm cơm là phải nghiêm túc , phải giỏi , phải kiếm được tiền về nộp cho ampli và ... ; ngoài ra món gì mình cũng xem là vui chơi thôi '' nhiếp ảnh , audio,...phục vụ nhân sinh '' . Hic ! Lão PhongKtvt có tư duy kỳ khôi chăng ? ) các Bác cứ xét ý , xét tứ ,... xét nội dung còn cái vụ '' nét và out '' thì cho mình vay trả chậm , mình sẽ thi lại từ từ , đảm bảo khi lên hàng Công tử mình cam kết sẽ cố gắng trả hết nợ ạ . . Trình các bác một tấm @ To Bac Thao : Ti gôn của bác đẹp quá , xứ mình sao chẳng có hoa này . Đợi chờ
-Thày cứ lối mòn tư duy ! Ngược xuôi do con người ứ phải tại cái hoa ! Một vấn đề phải lật tới lật lui , lật xuôi lật ngược nó mới lòi ra cái mới ; cứ chạy theo thiên hạ sẽ bị gọi là sáo mòn ; ảnh của mình các cụ mắng là ao với nét thì mình không bao giờ cãi vì đó là ý đồ sáng tác của mình ( cái dof thày Truongchi đã truyên kỹ cho mình rùi , khi chụp mình cũng chụp một hoa với nhiều khẩu độ lúc khép lúc mở,.. mình chọn một tấm để up vì tấm đó phù hợp với ý đồ sáng tác chứ không vì nó ao hay nét ) ; Còn nội dung mà mình ký gởi bên trong tấm ảnh , góc máy , bố cục , ánh sáng ,.. như thế nào để có nó ; thì ở Việt Nam không có tấm thứ hai đâu ( Hehe , vì nó quá xấu ,... ) Kính Thày . Lâu lâu mình nói tới nói lui với thày một tí cho sảng khoái thày đừng giận mình mà không dạy dỗ nữa thì mình buồn chít ! Thân . (Hôm nào về Saigon mình tạ thày một chầu cà phê nhá .) Tạ Thày một tấm nữa , lần này mình để đúng qui lật tạo hóa . Hic Mầm mới
Có những cái buộc phải sáo mòn thì phải sáo mòn vì hình chụp phải phản ảnh đúng với thực tế. Chả nhẽ cái hoa của cụ thuộc loại mọc dưới đấy, lá và mặt hoa hướng lên trời mà cụ lại cho em nó chổng mông lên trời thì sai hết rùi còn gì. Cụ có muốn sáng tác theo ý mới thì cụ chỉ được đưa em nó lên nằm ngang là tối đa thui chứ cho mặt hướng đất thì còn gì là đời em. Tùy cái có thể phăng tơ gi còn có những cái buộc phải thế thì có sáo mòn cũng phải làm. :roll: Em vẫn chụp những hình sáo mòn đấy thui[/quote] -Thày nhầm lẫn giữa cây hoa và đóa hoa rùi ! Cây thì không thể mọc ngược nhưng đóa hoa thì ... - Cuộc đời lắm truân chuyên ; chính vì thế em nó mới phải khắc khoải đơi chờ ! Tấm đấy của mình đã bán cho mấy anh bạn điên ở nhà thương Biên hòa rồi . Thày đừng phê mình nữa ! Ao với nét thì không bao giờ mình có ý kiến , nhưng ý tứ thì mình nhất định có lập trường riêng , chẳng nghe ai đâu ! ( hay là thày không muốn cho mình chơi thì mình đi chỗ khác chơi ) . Kính
Ây za,cụ hiểu lầm cụ Chim rồi! :lol: Em biết,tuyệt đối cụ Chim không có ý đó đâu! Sáng mai,chắc em tranh thủ vác súng đi săn vài tấm hoa xuân!Mấy hôm nay lên xem hình của mấy bác hoài mà không đóng góp được tấm nào,thật ngượng!
@ Thày Chim : -Mình không giận Thày đâu ! Vì giận mình sẽ gọi Thày là Bác cơ ! Hic , mà mình chỉ nói thật lòng mình . -Mình rất ngạc nhiên khi rất nhiều Bác xem ảnh chỉ nói được ao & nét ( nhìn một thiếu nữ mà chỉ xem chiều cao , cân nặng , 3 vòng , hô hay móm ,...mà không để ý trình độ , năng lực, giọng nói , công dung ngôn hạnh ,... thì thật là ...) -Mình 4, 5 đời làm ruộng , cả đời chưa biết chụp choẹt là gì ! Văn hóa thì chẳng tới đâu ! Nay được cầm cái '' body '' thì sướng quá !Cuộc sống sau ống kính sao mà lạ lùng làm sao ! Nên đã cẩn thận đọc toàn bộ nội dung về nhiếp ảnh và tất cả những topic liên quan về nhiếp ảnh của VNAV .Đọc tất cả các trang của Vnphoto, của Số hóa về nhiếp ảnh ,... cho nên mình hiểu cặn kẽ trình nhiếp ảnh cũng như ảnh của từng Bác trên diễn đàn VNAV . - Về kiến thức nhiếp ảnh thì mình phục nhất Bác TuanCDshop, NguyenStyle, Candid,... - Về kinh nghiệm chụp ảnh thì có Bác NcKool, Truongchi09,... đấy là những tay máy - đẹp cả ảnh và tư cách ...thêm vào đó là những người bạn tốt như Thaozigali, Taitrau,...và lão hàng xóm Ktvt ...và những bác khác nữa ... -Nhạc , nhiếp ảnh, hội họa.,... là thú chơi của những người thanh lịch . có văn hóa ,.. Chúng ta là người Việt Nam ở Đông nam á chứ có phải ở Trung đông đâu mà ném đá ! Nhận xét phê bình phải chuẩn mực ,... có tác dụng giúp bạn bè tiến bộ , chỉ ra được cái hạn chế một cách tế nhị , có văn hóa để cùng tiến bộ , cùng vui . ... -Đã lâu mình không viết quá 5 dòng , hôm nay tưng tửng viết hơi nhiều ; lỡ có đúng hay sai các Bác đánh cho hai chữ Đại xá thì mình biết ơn lắm . Trân trọng.
Lâu lắm rồi em mới cầm lại cái cụ ống MF50/1.7. Các bác chém em nhẹ tay thôi ạ! Em..... sợ! 018_Catching the Light Pentax K-5 & MF 50/1.7