cám ơn bác chia sẽ vài loài Lan lạ. riêng em, từ nhỏ đến giờ em vẫn thích Lan Hồ Điệp vì loài này đa dạng, bự con, nhiều màu sắc, dễ trồng, hoa nhiều, lâu tàn. 1 cành hoa từ lúc ra nụ đến tàn hết chắc mất 1-3 tháng. Catteya thì màu đẹp, quyến rũ nhưng mau tàn quá... giống như cuộc tình... thời sinh diên í :wink: dạo này em ít thấy Lan hài. không biết tại sao ?
Lan Hài? Em chia sẻ thêm với bác, đó là niềm yêu thích nhất (trong các loài hoa nói chung, lan nói riêng) nhưng cũng là nỗi niềm của em (chơi được 2-3 năm thì cây chết và cực kỳ khó trồng sao cho ra hoa) Trước em có trồng nhiều loại hài như Vân Hài, Vietnamense, Hài Hằng, Hài Hồng, Hài Hiệp, Trần Liên, ... Vẻ đẹp thì mỗi cô một vẻ, nhưng nói đến mùi thơm thì chả có hoa nào thơm như Hài, nhất là cây Hài Hằng, e ví thế này: Hoa Ly hay hoa sữa Hà Nội thì thơm sực nức, Catlaya (Tây hay gọi là Hoàng hậu của các loài lan ) thì thơm kiểu quý bà dùng nước hoa đắt tiền, Hài thơm kiểu da thịt thiếu nữ còn trong trắng (chỉ thơm vào trưa có trời nắng), chỉ thoang thoảng ngồi cách 1m để ý mới cảm thấy, ghé sát mũi thì không thấy gì... Một ngày nào đó bác muốn trồng Hài bác call em, ra HN em dẫn đi mua, vào hang cùng ngõ hẹp mới kiếm được cây hiếm, tuy hơi đắt. Bác chơi Hồ Điệp thì chán chết, màu đa dạng nhưng cánh đơn điệu, môi lại càng đơn điệu hơn, dường như không có mùi, hồng nhan phải bạc phận tý, lâu tàn cũng chán bác ạ Dưới đây là mấy tấm ảnh Paphiopedilum bác chiêm ngưỡng, bác xem kỹ biết đâu ở đường Thành Thái nối dài có bán trong số mấy loại này Hài Hằng, hoa lớn gấp đôi Hồ Điệp luôn, màu vàng từ đậm đến nhạt, rất nhiều lông mặt trong, cực khó trồng Hài Hồng, hoa chỉ được 4-5 ngày Vietnamense, cây này rất hiếm và đắt Cuối cùng là cây lai giữa 2 cây Delenatii và VNense ở trên bởi 1 ông người Đức, ông ta đặt là Pap.HoChiMinh, em chưa được trồng cây này bao giờ, cảm giác không đẹp bằng Delenatii, Chúc các bác yêu hoa và yêu chụp ảnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc!
Em tham gia đổi không khí bằng một cành không phải Lan ạ! 024_The Last Day of the Year Pentax K-5 & FA35/2 & Film Reversal Mode
Vài nhành hoa trước những tia nắng cuối cùng của ngày đầu năm! Em khai "súng" đầu năm lấy hên ạ! 027_Last Light of the First New Year Day 2 Pentax K-5 & DA18-135WR Mới hôm trước còn e ấp nụ mà nay đã nở rực rỡ đón Xuân! 026_Last Light of the First New Year Day Pentax K-5 & DA18-135WR
Tết này em chụp ảnh đã ít mà hoa lại còn ít nữa! Lên cùng các bác! 028_Last Light of the First New Year Day 3 029_Affectionate Pentax K-5 & DA18-135WR