Người ta nói là "bảo kiếm vào tay anh hùng" đó ạ! keke... Em chụp mở tối đa ở f2 với cái ống xước tùm lum của cụ luôn đó! :lol:
Hi hi, ảnh thế này thì giờ em không dám cạnh tranh nữa đâu ạ! Để em post thêm vài tấm cho cụ Chim nhà ta tiếc chơi. Món ngon thế này mà cụ ấy không xơi được nên vứt lăn lóc trong xó tủ chống ẩm suốt. Em xơi ống này toàn ở f2 thôi đấy ạ! Mái ấm hạnh phúc. 053_Under the Roof of Happiness K-5 & Helios 44-2 58/f2
Giống gì đây bác ơi? Em thấy nhang nhác Nhất điểm hồng nhưng soi kỹ thì ứ phải. Em nghe nói bác ở Nha Trang, nếu đúng vậy tháng 8 em vô đó nhất định xin diện kiến bác truyền ít chiêu ảnh hoa mới được
Em ở Nha Trang đây bác Hoa này là lan rừng : "ngọc trúc" . Buổi sáng ra vườn nghe mùi thơm rất đầm, hoa chỉ bằng đồng tiền xu. Em cũng mới tập tành trồng lan nên chưa hiểu rõ về tập tính sinh trưởng của chúng nhiều. Khi nào bác hungdr đến NT thì ới em một tiếng nhé. Tiện thể khoe với bác chiếc kèn ...
Kèn này độc nhất vô nhị đó bác. Để lên đỉnh loa đi bác. Vào NT em sẽ call bác ngay. Thời gian đó em kiếm được P.Delenati sẽ xách tay vào giao lưu với vườn bác.
Em xin giới thiệu một loài hoa mà em không biết tên. Chỉ biết là Hôm lên Sơn la thấy nó mọc hoang trước nhà sàn thích quá mà không biết lấy giống thế nào. Hôm đi Đà Lạt mua giống về trồng đại thế nào mà đúng cái hoa mình thích. Chỉ băn khoăn không biết tên em nó là gì. bác nào biết tên em nó cho em biết với
Còn đây là cả cây. Kỳ lạ là khi đã ra hoa thì ngọn mọc đến đâu, hoa ra đến đó dài thêm cả nửa mét hoa vẫn dày.cả 2 tháng vẫn còn hoa, và rất dễ đậu quả làm giống.
Em nó tên là Hồng Ri. Quê gốc tận Mỹ Châu với tên là Cleome speciosa. Họ nhà Cleome còn nhiều loại hay lắm bác, nhưng không trồng phổ biến ở VN.
Súng chưa rửa nha... Mà nghe giang hồ đồn rằng đi Phú Quốc thường chụp tay thích hơn... :mrgreen: :mrgreen: