Hoa nhà em rụng hết rồi nên không có hoa để chụp ạ! hix hix.... :wink: 058_The Last Leaf K-5 & Helios 44-2
Hình như là 58 là tiêu cự còn 2 là khẩu tối đa mà bác Tai ơi. Em nghĩ nó cũng vẫn là cái lens Helios 44 thôi. Con của bác là Helios 44 gì thế ạ? Em thấy nó cũng nét đấy chứ! Con em dùng chụp là con 44-2 preset. Ps: nếu bác nể quả lens không thôi thì phải nói là nể quả lens của cụ Chim vì em đang mượn cái lens của cụ ấy! :wink:
Con 44M của bác còn mới quá nhỉ! Em cũng thích con đấy như con 44-2 vì có cùng 8 lá khẩu. Em đã vài lần định tìm 1 con 44M như vậy để chơi nhưng chỉ vì nó chỉ focus gần nhất là 0.55m (Helios cho ăn gian chắc xuống được gần 0.5m) trong khi con 44-2 lại xuống được 0.5m (ăn gian được còn 0.45m)! Cả 44M và 44-2 đều single-coated chứ không có MC như mấy dòng đời sau (kiểu như con 44M-7 đắt tiền hơn nhưng lại chỉ có 6 lá khẩu)! Không biết con 44M của bác thế nào chứ con 44-2 nó flare kinh khủng. Chỉ cần chụp hơi ngược sáng cái là ảnh gần như chụp trong sương mù ngay! hihi.... Gặp tình huống như thế là em toàn 1 tay chụp một tay che nắng cho lens! 8)
Úi giời, con của em nó te tua bầm giập hơn nhiều. Trước 1 bác tặng em con Zenit với ống này nó lên cả gỉ sét rồi. Con bác thấy là em chôm trên mạng. Riêng cái ông tướng này thì em không dám chụp khó vì nguyên cái chuyện lấy nét trên EPL1 đã quá nhọc rồi. 44M cũng rứa mà bác. Biếu bác thêm quả hoa hoét với 44M nữa.
hehe... Em mà chụp hình tình trạng của cái 44-2 mà em đang chụp và so với ảnh chụp từ em nó thì em nghĩ chắc nhiều người cũng dễ "ngất" như chơi đấy bác ạ! :wink: Đáp lễ lại bác 1 tấm nữa. Toàn bộ ảnh chụp với em Helios 44-2 này em toàn chơi ở f2! 061_Untitled Helios 44-2 Ps: ảnh của các dòng M4/3 nếu không retouch có vẻ nhìn không lẫn đi đâu được dù là nó dùng lens gì! hix hix....