Tấm này em tạm đặt tên "Cùng nhau vượt lũ" dành tặng riêng cho các bác miền trung trong đợt thiên tai vừa qua
Sáng sớm em hay mò ra quán cà phê gần cơ quan làm 1 bi rồi mới thăng đường. Thấy giò lan trong trẻo quá.
D300 bắn quả này ổn quá bác nhể, Em lục lại trong máy tính, thấy bông lan này nở từ lâu lắc rồi, đây này:
Đua với Lão tí. Trình của em đạt ... 20% so với Lão rùi! :lol: Lens Kit: Nicông: 18-105 Tripot: Cặp .....chân nhang của em :mrgreen:
Ống kính khi chụp bị mờ, giống như có một lớp sương mù trước ống kính, khiến ảnh không trong, nhìn nhợt nhạt thiếu sinh khí! Làm theo cách của anh Hùng cũng được, Ctrl+L là phím tắt của Auto Level trong Photoshop! Nhưng mà chụp hoa thì phải lựa ngày có nắng, trời âm u hoa nhìn không đẹp, chụp lên còn tệ hơn! :wink:
Em vừa làm bi cafe buổi sáng như thường lệ, vẫn thấy giò lan trong veo nên muốn tặng lại bác Regular 1 tấm. Body: 1000D, cực horn :mrgreen: Ống: Canon, Fix 50mm 1:1.8 II. Hị hị